mình bị trễ 8 ngày 2v đi khám bé vẫn chưa vào, 1 tuần sau đi khám lại thì được 5 tuần mn ạ.tại vòng kinh của mình ko đều, bụng mình cũng hay căng tròn, bình thường bụng bé, có bé được 8w mà nhìn thấy rõ bụng )
m có bầu thay đổi luôn soành soạch thế đấy, hic,chỉ khổ cho Ox chẳng biết lối nào mà lần, nhiều lúc buồn cười lắm, mình cũng thấy ko thể chịu nổi mình. xã suốt ngày phải nghĩ trò để làm mình vui, nịnh nọt khi mà chả sai j ), nói tóm lại lúc này các ông chồng là phải tâm lý lắm đấy.
Quýt làm cam chịu nàng ạ. Có con đâu phải chuyện dễ dàng. Tập dượt cho các lão để sau này còn đối mặt với việc con khóc con đói con ngầy
lúc mình đi siêu âm tim thai thì rơi vào khoảng hơn 7 tuần mn ạ, thấy tim con nhấp nháy hay lắm, ông chồng cứ gọi là thích thú ), thế mn đi SÂ chưa
oh, haha, đúng đấy, bình thường 3 tháng đầu đâu thấy bụng ), bụng tớ bình thường bé, lúc ăn no nó cũng tròn y thế này, giờ chỉ khác là lúc nào cũng tròn ), ko sẹp lại như đợt trước thôi , thỉnh thoảng nhìn gương lại buồn cười
oh, phải rèn luyện dần đi là vừa, mặc dù các lão mệt nhưng mà thấy thích thú lắm đấy, rõ phởn, mình là vui lây
Cứ luyện dần đi mn ạ, mình thế nhưng các ông giờ cũng tâm lý lắm, thông cảm hết mà, cũng biết là có con nên mình mới thế chứ bản chất mình có phải thế đâu. 1 thời gian lại đổi thói mà
Mình 25/5 đi SA bác sĩ bảo được 8 tuần 6 ngày, dự sinh 2/1, keke. Mà giờ bụng mỡ đã cứ phình lên rồi ấy các mẹ ạ.
Cho mình tham gia ở đây với. Mình vừa có xong, ngày kinh cuối của mình là 27/4 (dương), tuần trước mình đi siêu âm thì được 5 tuần. (chưa biết dự sinh sẽ vào ngày nào, nhưng tính theo CKK thì chắc cũng sát Tết luôn - mong là được như vậy) Lần này mình mang bầu mà bị tâm lý quá các mẹ ơi, vào đây để mọi người động viên cho mình thêm tinh thần vì mình mới bị sảy đợt tháng 3 - qua 1 chu kỳ kinh là mình lại thả và dính luôn (mặc dù ai cũng bảo nên để sau 3 tháng mới thả nhưng mình nôn nóng có con quá nên liều). giờ có bầu mình thực sự rất vui, nhưng mình lại cũng rất lo nữa, lo là ko biết mình đã đủ khỏe để có bầu lại chưa và lo ko biết mình có lại bị sảy nữa không (( hic. Thực sự mang bầu lại sau 1 lần sảy cực kỳ tâm lý các mẹ ạ.
mn giống mình quá, kì kinh cuối của mình là 28/4 nè, tháng 3 mình cũng bị sảy sau 1 kỳ kinh thả dính luôn, trc đấy mình còn bị thai lưu cơ, hôm 6/6 đi siêu âm mình có túi ối 9mm tương đương với thai 5 tuần 6 ngày, còn mn siêu âm bgio kết quả như thế nào
ôi, bạn giống y mình luôn ấy. vì mình cũng sảy tháng 3, có lại sau 1 kỳ kinh, và hôm vừa rồi (6/6) mình cũng đi siêu âm, trùng hợp quá, hôm đó bsy kết luận là mình có thai khoảng 5 tuần (ko được chi tiết ngày như bạn). mình để giấy ở nhà nên k nhớ là túi ối mấy mm nữa. Bạn đã bị ốm nghén chưa? mình bắt đầu nghén được gần 1 tuần nay rồi, mệt lắm, ăn uống ko được, mặc dù k đến mức vật vã nhưng thực sự nhìn đồ ăn rất chán, ban ngày đi làm thì phải cố tỏ ra bình thường (vì cũng chưa dám nói lại với công ty là có bầu), chiều tối về là nằm vật luôn. Mình được bsy~ (ở PSHN) kê cho uống thuốc nội tiết và bổ sung sắt (mình còn đang hơi bị thiếu máu nữa). Có kinh nghiệm gì chia sẻ với mình với nhé.
à, cho mình hỏi thêm nữa với, như bọn mình (là bầu bí lại sau 1 lần sảy) thì thời gian đầu này có nên 1 t uần đi khám 1 lần không? (mifh cứ rất sốt ruột ấy), lại tính thứ 7 này đi khám/siêu âm tiếp đây, chẳng biết có hại gì tới thai nhi ko
mình kệ thui theo hẹn của bsi bgio 8 tuần đi khám, mình bsi kê cho uống Utrogestan với alneed plus, thuốc alneed plus mình uống trcs khi có bầu từ lúc sảy bạn ah, với mình cũng tiêm nữa luôn rồi để giữ thai, thế bạn đi siêu âm hôm nào, túi ối được mấy mm rồi
để tối về mình xem túi ối là bao nhiêu mm (giờ mình k mang đi nên k nhớ). vậy thôi cố chờ sang tuần sau rồi đi khám vậy. Mình chưa tiêm, chỉ uống thuốc thôi (thấy bsy bảo như vậy nên làm theo, cũng k rõ như nào nữa). Bạn nghén ko? mình bầu lần này người mệt lắm, khó ăn uống, lúc nào cũng lâng lâng như trên mây hu hu
2 mẹ ko phải lo lắng quá đâu, xung quanh tớ có mấy chị đều sảy và lưu thai rồi lỡ có ngay nhưng rồi vẫn sinh ra con khỏe mạnh nhanh lớn mà. Cái quan trọng là 2 mẹ cố gắng giữ gìn, để ý chế độ ăn uống ngủ nghỉ thích hợp nhé