vậy ah, của mình là bị bong màng nuôi bsi cho uống thuốc chống co thắt cổ tử cung với thuốc chống sảy thai và chỉ bảo k đi lại xa và làm việc nặng còn đi lại gần và làm việc nhẹ bt bạn ah
Mình mới sa về. Lòng tử cung có vùng echo trống bờ dày 3*5 mm, chưa thấy GEU. Kết luận : Nghi túi thai sớm trong tử cung. Hẹn tái khám sau 5-7 ngày. Bsi nói vẫn chưa chắc chắn đó có phải là túi thai hay ko. Giờ mình hồi hộp quá.
mình chậm hôm nay là 7 ngày, giờ bác sĩ hẹn sau 7 ngày siêu âm lại. Chắc mình đợi 10 ngày sau mới đi cho chắc chắn hơn. Kết luận của mình là đang có 1 vùng echo trống trong lòng tử cung và nghi ngờ đó là túi thai thôi, bé quá, chưa chắc chắn. Lo lo nhưng giờ chỉ biết chờ. Mấy chị ở nhà cứ bảo yên tâm đi, chắc chắn đó là thai.
nhà mình mẹ chồng tâm lý thế còn gì, cứ để tư tưởng thoải mái đi, lúc ko nghĩ lại có đấy, chúc bạn sớm có tin vui, mình cũng đang muốn sinh em nữa đây
Chính thức trượt. Biết mà, trước 1 tuần tớ có biểu hiện sắp bị giống hệt các lần trước. Và đúng 30ng em lại tới chu kỳ. huhu
Tháng này qh nhiều từ sạch kinh đến gần sát ngày đèn đỏ lun, k suy nghĩ gì hết là có đó mn k tính toán gì, cứ qh liên tục 1 tháng xem.
Sao mình vô tình lại có ngay nhỉ... Định đặt là Nguyễn Vô Ý... Thấy các mẹ giannan quá mà e tuổi dần không muốn sinh tuổi Thân!
cứ nghĩ nàng sinh rồi cơ . nàng em zai hay gái? tháng mấy nàng sinh. nàng sắp gặp được con rùi, sướng nhé .
Nhà em cũng đang săn khỉ ạ! Lót dép vào đây hóng cùng mng! Nhà em cưới cũng 1năm rưỡi r, 2vc cũng tính đón 1em khỉ từ lúc cưới nên kiêng cữ. Em cũng thả mấy tháng mà ko thấy gì. Đợt vừa rồi đi khám bị nội tiết tố cao, em uống thuốc trv hợp nên hạ xuống ổn r! Tháng này đi soi trứng đang mong quá ạ!
con cái là lộc trời cho, chúc các mẹ trong topic săn được nhiều khỉ vàng đáng yêu, em thì săn được dê con rồi ạ