Suýt chút nữa em đã là nạn nhân của một vụ lừa lên đến 1450 USD.Công khai nhiều thông tin trên mạng quá là rất nguy hiểm.Các mẹ bán hàng trên mạng thì đừng công khai nhiều thông tin nhé. Cũng may là vào phút chót em đã suy nghĩ lại và quyết định kịp thời.Chắc chắn là sẽ nhờ tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao điều tra,nhưng quan trọng là họ có quyết tâm điều tra hay không thôi!Tất cả các giao dịch giữa em và băng nhóm lừa đảo này rất dài đều bằng Tiếng Anh qua cả email lẫn điện thoại nên em e sẽ tóm tắt trong khuôn khổ của một bài viết. Có một nữ binh sĩ Mỹ ở Afganistan muốn chuyển cho e một gói đồ bên trong có tiền,tiền được bọc bên trong giấy nhôm và cất giấu bên trong một chiếc máy giặt (Số tiền là 3.250.000 USD -Ba triệu hai trăm năm mươi ngàn đô la),chuyện sẽ ko có gì để nói nếu như toàn bộ hình ảnh về nữ binh sỹ này ở Afganistan đều được chụp và gửi cho em qua email.Quá trình đóng gói cũng được chụp lại và gửi cho e.Nhưng tiếc là mỗi lần xem xong em đều xoá luôn.Cô này nói rằng sẽ sang Việt Nam vào tháng 8 năm nay và dự định sẽ ở đây luôn để phát triển kinh doanh.Nhưng tiền này là có được từ các nhóm khủng bố ở đây (đòi tiền chuộc).Vì thế nó ko thể mang về Mỹ được.Vì các nước tư bản truy nguồn gốc tiền rất chặt! Ko thể gửi qua ngân hàng nên cô ta giấu trong máy giặt gửi cho e,OK,mình không có gì để mất,chỉ việc nhận,nhận luôn, I am ready to help you.Tỉ lệ ăn chia là 60/40 (khi cô ta sang Việt Nam thì cô ta sẽ nhận lại 60%).Hoá đơn gửi hàng đều có,website gửi hàng cũng có để check mã đơn xem hàng đi đến đâu (Đây là trang web giả của chúng lập nên như thật http://www.idexlfs.com/index.html) .Nhưng kì lạ thay là hàng đi lòng vòng từ Afganistan--> Istanbul (Turkey )--> London (England) --> Bangkok (Thailand)--> Phnompenh (Campuchia).Đến Campuchia thì hàng tạm nằm ở kho của dịch vụ chuyển phát để chờ liên hệ với người nhận và họ đã liên lạc với em nói rằng cần phải đóng thêm tiền bảo hiểm cho gói hàng vào tài khoản là của một người Campuchia đứng tên mở tại Ngân hàng Á Châu.Khi người này gọi điện cho em thì nói rằng là nhân viên của dịch vụ vận chuyển hàng Idex Logostic (trang web em đã dẫn ở trên).Đến đây e đã phát hiện ra rồi,thật điên khùng,thật không thể tin nổi,con đường đi của hàng nó lại lòng vòng như con tàu không số thuở nào,khi đến campuchia dịch vụ chuyển phát yêu cầu e chuyển tiền bảo hiểm cho gói hàng nhưng e kiên quyết chỉ chuyển tiền khi nhận được hàng.Nếu như đã lỡ chuyển 450 USD cho bọn chúng thì khi hàng về đến sân bay Nội Bài,bọn chúng sẽ liên hệ tiếp và nói rằng hàng đang bị hải quan sân bay tạm giữ và yêu cầu nộp tiền để lót tay,và chắc chắn số tiền sẽ không nhỏ một chút nào.Vậy nên e viết bài này để cảnh báo các mẹ,nếu có người lạ nhắn tin qua email hay điện thoại làm quen hoặc nhờ vả vấn đề gì đó liên quan đến tiền bạc thì đừng nghe theo bọn chúng. Em xin khẳng định rằng với những chứng cứ em nắm trong tay thì 100% người đứng đầu băng nhóm lừa đảo này là trí thức người Việt,có thể đã từng du học,vì người nay viết tiếng Anh rất nhanh và tốt,người nay đã cấu kết với một đối tượng người Campuchia để mở tài khoản tại ngân hàng Á Châu (Ngân hàng của Việt Nam).Đối tượng người Campuchia này giả vờ là nhân viên của công ty vận chuyển để lừa và yêu cầu người nhận hàng phải chuyển tiền vào tài khoản do hắn đứng tên.Các mẹ có thể vào trang web http://www.idexlfs.com/index.html rồi nhập mã hóa đơn 304960198121 để check thì sẽ rõ,em nghĩ chúng đã lập cả trang web như thế này và in cả hóa đơn giả thì chắc chắn chúng là một băng nhóm chuyên nghiệp và đã lừa đảo rất nhiều người chứ không phải một! Phía dưới là giao dịch qua tin nhắn điện thoại giữa em và đồng phạm người Campuchia của cô này qua tin nhắn Update: Em đã liên lạc với cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao nhưng xem ra ý họ nói là có thiệt hại thì mới điều tra!
Mình thấy thật hài hước Mấy cái trò này chả hiểu tại sao vẫn có người tin nhỉ Chân thành mà nói thì tất cả những ai bị lừa theo kịch bản này mình nghĩ hoàn toàn xứng đáng, không oan tí nào Vì chỉ cần có 1 chút tư duy chứ chả cần phải suy nghĩ cao siêu gì đều phân tích được đây là chuyện hoang đường Đấy là chưa kể theo như bạn tả lại, ngay từ đầu bạn kể là chúng đã nói rõ nguồn gốc số tiền đó là "tiền bẩn". Đặt trường hợp tất cả những điều chúng nói là sự thật, thì bạn hoàn toàn hiểu được mọi rủi ro, vì bạn tình nguyện tham gia đường dây tội phạm xuyên quốc gia, vì bạn nghĩ rằng bạn chuẩn bị được 40% số tiền bẩn đó, chả mất gì tự nhiên trở thành triệu phú đô la
Bọn chúng dụ dỗ rất khéo,chị lên google search sẽ thấy có nhiều người đã từng bị lừa như thế này.Em là e chỉ nhận hàng mới thanh toán tiền ngay lúc nhận,còn không thì không baoh có chuyện em gửi tiền cho chúng trước,hihi
Thế mình mới nói bị lừa là xứng đáng, không oan tí nào Tại vì tất cả những trường hợp người Việt bị lừa là đều giao dịch bằng tiếng Anh, mà đọc viết tốt tiếng Anh thì hầu hết đều qua đại học (được xếp vào hàng dân trí cao), trong khi đài báo, tv, Internet đã cảnh báo quá nhiều rồi, thế mà không chịu rút kinh nghiệm vẫn để bị lừa thì đâu có oan. Sống trên đời thì thấy lợi ai chả tham, nhưng "miếng phomat miễn phí chỉ có trong bẫy chuột".
Bây giờ 1 mét vuông mà đến hơn chục thằng lừa, nói chung là mình rút ra kinh nghiệm làm việc chân chính tthôi chứ của biếu, của trúng thưởng thì toàn lừa. Ở đời chẳng ai cho không ai cái gì . Cảm ơn bạn chia sẻ ạ
e đã từng nhận được vài lần gợi ý này trong mail rồi, nhưng em bỏ qua những trường hợp này. làm gì có chuyện hoang đường vậy.
Nhà Tham cũng có nhận mails với các nội dung tương tự nhưbg delete sạch. Chỉ không rõ vì sao mail cá nhân mà tụi nó biết . Khi thì 1 mụ tây vợ của cựu đại sứ ỡ Ghana ung thư sẳp chết tìm người thừa kế nhờ làm từ thiện...bla bla... Khi thi xưng là lawyer của ngài nào đó. Nhà Tham rỗi hơi trêu cho, rằng ok. Chuyển tiền cho tao đi, nhưng đừng yêu cầu tao chuyển phí phiếc gì sấc. 1 xu cũng kg có đâu à..chịu thì reply cho tao... Thế là tịt..haha. Sau thì cứ nhận là xóa còn report spam cho xong.
Mình thấy trên đời này làm gì có cái gì từ trên trời rơi xuống cho mình hưởng đâu. Có ng nói chuyển cho mình 1 số tiền thì chỉ có thể 1 là người thân thích của mình, 2 là kẻ lừa đảo. chỉ có thể là vậy thôi
nhất trí với ý kiến của mn, em vốn chậm chạp, cái gì diễn ra nhanh quá là nghi ngờ, nhất là tiền đến nhanh. Em ko tin có cái gì tự nhiên có, nhất định phải chăm chỉ làm việc mới có xiền được í ^^
Cái này xưa như trái đất rồi, ai còn bị lừa thì chứng tỏ thông tin mù quáng, lòng tham và sự thiếu hiểu biết