Trước đây, bạn em cũng bầu 6 tuần nhưng vì điều kiện kinh tế và áp lực từ hai bên gia đình nên phải bỏ. Giờ nó muốn có con mà khó quá.
Đấy là những rủi ro trong quá trình phá thai đấy em ạ. Hi vọng tất cả các bé đều được cất tiếng khóc chào đời khi đã tượng hình trong bụng mẹ.
Bạn này kế toán mà có đất bán nữa kia đấy, giỏi thật. Có cách gì hay, bày cho tớ với. 15 năm làm kt mà mảnh đất cắm dùi chẳng có, hichic.
Hihihi, mẹ nó cố gắng lên ạ. Bx mình học kế toán nhưng không làm nghề Kế toán ạ, chỉ làm thêm thôi. Còn đất thì là bố mẹ cho. Giờ mua CC vì vậy mới bán đi mà. Chứ có tiền đâu mà mua đất chứ.
Chắc giờ bé đã đầu thai ở nơi nào đó và hạnh phúc với ba mẹ mới của mình. Bé cũng cầu mong anh chị sống hạnh phúc đó. Vì vậy hãy cố lên nào, dành thời gian chăm sóc gia đình bé nhỏ của mình, nơi chị sẽ tìm thấy niềm vui mới mỗi ngày.
cái bài hát XIn đừng bỏ con mẹ ơi, bé gì e quên mất tên hát nghe cảm động thật đó, bé tí mà vừa hát vừa khóc nức nở, khiến ng lớn cũng ko kìm lòng được
Cố lên chị gái ơi, em ko giúp được gì nhưng cũng cảm thông được hoàn cảnh của chị, khó khăn lúc này nhưng chị sẽ tìm thấy niềm vui và hp mai này. Chúc chị mẹ tròn con vuông
đọc mà thấy xót xa quá, vậy mà bây giờ nhiều bạn trẻ không có kiến thức quan hệ không an toàn và giết chết bao nhiêu sinh linh