Hôm qua em về quê lắp máy cho thằng bạn nên sáng nay khăn gói lên HN đi ngang đường lại thấy chuối ngon nên mua 1 nải 15k nghĩ rẻ mà ngon quá nên em mua để đằng sau khi đi qua đoạn cầu rẽ pháp vân thì có 1 chú đi xe waves người đen thấp bịt khẩu trang và dơ tay chiếc iphone 5s hỏi mua không ... em thì tò mò định lắc đầu không vì em không có nhu cầu thế mà hỏi qua lại bảo là tôi lấy của thằng bạn làm cùng tháo sim ra giờ bán không biết đc bao nhiêu ... đc thì quyết luôn ông ấy bảo 6tr em thì muốn yên tâm hơn nên bảo mang vào cửa hàng xem ... đi 1 đoàn tìm cửa hàng thì vào họ xem bảo bị thay màn hình và vỏ rồi ... nhìn icould thì vẫn ok chưa có gì .... nghĩ hơi nghi ngờ những chả hiểu đầu óc lúc đó nữa ... mà ông bán điện thoại này có vẻ không minh bạch cho mình xem điện thoại xong chạy đi đâu rồi lại thấy đằng sau .... bịt khẩu trang và khoe chú làm công nhân tay trai hết lên đây này .... chìa tay ra cho em xem ...nhưng em ko để tâm . rồi em bảo bị thay màn rồi ...em trả 3tr5 ... vì không muốn mua mà .. thế nào ông ấy lại đi theo và bảo 3tr8 xem đi này ... mình nghĩ xem rồi cũng k cần xem lại đút vào túi .... xong trả tiền đi 1 đoạn nghĩ máy tốt đem nên đây bán cũng đc 4tr cho ai cần . móc ra bấm ai ngờ chiếc điện thoại ông ấy đưa cuối cùng cho mình là điện thoại tàu vô cùng thất vọng ... bị lừa . vậy các mẹ nào gặp hoàn cảnh như em thì cẩn thận hoặc gặp đúng đội tưởng như trên ll với em nhé em sẽ hậu tạ call cho e nếu gặp người đàn ông trên 0978006161 chán đời
em không ngờ lại có kiểu lừa đảo như vậy anh à. thực ra cũng chỉ lừa đc 1 vài người thôi cũng không vui vẻ cho lắm coi như tháng này em làm khong công buồn wa xá đi 200km kiếm đc vài trăm mà bị lừa gần 4tr quá buồn không biết con chú ấy có không làm như vậy buồn lắm
tớ cũng nhìu lần đỗ xe bên đường gặp kiểu này mang đồ điện tử ra mời rồi, sợ bị hôn mê nên lắc đầu và tránh xa nhé, đội này đủ trò quay mình rồi loay xoay tn vẫn mắc bẫy thôi, tốt nhất nên tránh xa
ui chia buông thôi của đi thay ng b ạ. nắng tnay đi kiếm đc vài đồng thì bị lừa gấp bn lần k hiểu mấy ng đi lừa đảo họ nghĩ gì mà lại làm thế đc nhỉ lúc nuốt tiền của ng khác có thấy nghjen hay hóc ko. xh bh ghê lắm tránh k đc ý ạ
Ôi chia buồn với mn , giờ nhiều kiểu lừa lắm ạ, bạn mình cũng mua đc con tàu vì cũng có thằng bán nó bảo là lấy trộm bán vội 2tr thôi( khổ nỗi nó chưa đc dùng ip bao giờ lên thấy có tên ip5 là thích rồi...quá buồn) , về nhà mọi người xem bảo tàu rồi mà nó tiếc ngẩn ngơ
Tất cả cũng vì miếng cơm manh áo cho con cái họ thôi nhưng họ làm như vậy đi lừa người như em đây thì chán quá ... lải chuối của em chắc ko nuốt đc hết nữa rồi . các mẹ cẩn thận với kiểu lừa này nhé . cho mfinh xem hàng khác lúc lấy đưa hàng khác
iphone cứ vào trung tâm phân phối mua cho chắc ạ. Tiền nào của đấy thôi. Mua tại các shop em vẫn không an tâm vì rất nhiều hàng dựng.
ở mạn đường nguyễn trãi rất hay có 2 chị bịt khẩu trang đi lừa người khác mua mấy cái máy này. Chủ yêu đánh vào lòng tham nên mọi người cẩn thận nhé. tốt nhất là không nên mua
Trời ơi bác là nam mà còn không đủ tỉnh táo, huống gì chị em rất dễ bị mềm lòng... Cảm ơn bác đã đăng bài cảnh báo! Bác đừng quá buồn, làm điều xấu tất có quả báo, quy luật rồi. Bác sẽ gặp may mắn nhiều hơn sau vụ này để bù đắp "trái đắng" . (Ít nhất là có thêm bài học và nhận được nhiều sự đồng cảm, cảm ơn).
ui nghe mn nói câu " lải chuối của em chắc ko nuốt đc hết nữa rồi" mà e ko nhịn đc cười . công nâận nhìn đồ nghề của b m đã tháy vất vả r còn bị mừa
Úi, chị gái tớ trước cũng bị lừa con iphone 5 của 1 bà đồng nát. Cũng trẻ thôi tầm 30 tuổi ăn mawvj đúng đồng nát chuyên nghiệp, đi vào cửa hàng run lẩy bẩy bào vừa trôm được con này xong và muốn bán. Chị chồng của chị gái cũng đang dùng iphone 5 xem đi xem lại báo máy xịn lấy đi nó để rẻ 3 triệu, mày ko lấy để chị lấy. Cuối cùng tham rẻ nên quyết luôn, ai ngờ mua xong tối chồng về bảo con máu tàu. Bg muôn vàn kiểu lừa, họ đóng kịch như thật luôn ya nên các mẹ cẩn thận nha
em chả biết làm gì nữa các mẹ thấy ảnh em đấy tiết kiệm mua chuối ở quê nên cuối cùng bị lừa giờ chán quá thể . tính mua hàng kia đẹp nên đây bán lại cho các mẹ xàng xê vài đồng vậy mà
hic thế còn mấy cái vụ vào cây ATM xong có người nhờ mở hộ IP nhưng thực ra là có thuốc mê thì có thật k các mẹ nhỉ?