Em chưa lập gia đình nhưng mấy chuyện hỏi khó của con trẻ này nguy hiểm thật đấy ạ. Ngày trc hồi còn sv ở với bác họ, nhà có đứa cháu hơn 4 tuổi chút thôi mà động cái gì lạ là hỏi, xem tivi thấy cái gì lạ cũng hỏi. Quả thực nhiều vụ còn phải tảng lờ như ko nghe thấy gì rồi lẻn kiếm việc gì đó làm cho mấy đứa đỡ hỏi. Sợ quá. Ko biết là ngày nhỏ có hay chơi khó bố mẹ thế ko nữa
Vụ này khó ghê nhỉ các mn ! Bố mẹ mình thường bảo bọn mình khi con nhỏ con chui ra từ nách hay ngón chân cái. Khi lớn chút rồi bố mẹ mới giải thích cho con về mọi thứ sinh lý giới tính để con hiểu và có ý thức bản thân hơn. Nhưng mình nghĩ càng nói tránh các con càng tò mò rồi gây ra hậu quả gì thì khổ thôi.
Ha Ha giống nhau quá thôi mn nó à. Con nhà mình cũng hỏi sao mẹ đóng bỉm vì nó thấy mình cầm miếng BVS ý . Con trai mà nghịch quá trời cứ lấy túi nilong tập chơi trò đóng bỉm mới hư chứ. Mình bảo mẹ ddongs bỉm cho khỏi bẩn quần thôi. Phụ nữ hay bị bẩn quần hàng tháng ý.
em cho 2 đứa ở nhà xem hình lúc em mang bầu chúng, thế mà lại hỏi em mẹ ko thương tụi con sao mà lại nuốt hết tụi con vào bụng vậy? xong em đùa là đúng rồi, vì tụi con ko ngoan, ko nghe lời ấy, xong 2 nàng hỏi thế giờ mẹ còn nuốt được ko? em bảo là được chứ, cả hôm ấy 2 nàng luôn né mẹ ra xa, sợ lại bị cho vào bụng ))
Em thì chưa có em bé nhưng cũng vào đây học hỏi kiến thức kinh nghiệm của các mẹ, thấy rất bổ ích đấy ạ. Xung quanh nhà mấy đứa cháu bố mẹ nó không chăm sóc được chu đáo lên mò mẫm lên đây học hỏi từ các mẹ mong các mẹ chia sẻ giúp đỡ em với ạ
con em đang tuổi hỏi hay sao ấy, 1 ngày nàng nghĩ ra 800 câu hỏi mẹ ơi sao thế, mẹ ơi thế nào... chóng cả mặt, thế mà vắng 1 ngày là buồn ngay