Các mẹ ơi nay mưa gió kinh hoàng quá. Em làm xong định xách ba lô và về mà ngó ra ngoài thật kinh hoàng. Thật không thể tin nổi. Mưa to gió lớn. Mưa thổi bay cây cối, bay nóc nhà. Nói chung là thật không thể tin nổi Hà Nội mưa gió kinh hoàng
e tính tạo cái topic hỏi thăm tình hình các mẹ ở HN, híc. Em coi trên báo thấy có nhà tốc mái, bật móng luôn. Hi vọng mọi người đều an toàn nhé
mưa gió to làm hỏng 5 cái ô tô rồi cây cối đổ dọc đường tại Hà Nội làm mình không dám ra đường để về nhà
Mình cũng có ý nghĩ tương tự, may quá, mình chui tọt vào siêu thị, chứ ko cố tí ngoài trời làm gì cả, híc Xem lại báo chí mà sợ ghê cơ ý
May quá, hôm qua được nghỉ làm và cũng ko phải đi đâu lúc trời mưa nên ở nhà. Mưa to gió lớn nhà lại mất điện. Sáng nay ngồi đọc tin tức và xem mấy video mà thấy choáng quá, đổ bao nhiêu cây to, bao người bị thương.
Em đang đọc cái nì, miêu tả cảnh giông bão hôm qua cực kỳ chi tiết cận cảnh: '"Một cơn giông kéo đến. Chưa đầy 15 phút, trời bắt đầu mưa. Mưa giông lốc xoáy gió giật ào ào. Mọi thứ trở nên điên cuồng. Mưa gió kinh hoàng ập tới. Gió như những con quái vật gầm gào cuốn trôi mọi thứ. Nó quạt hết cây to cây nhỏ. Gió bật cây quăng đi khắp mọi nơi. Mưa như trút nước. Cây cối đổ nghiêng ngả khắp nẻo đường. Ô tô bị đè bẹp rúm. Nhà cửa tan hoang."