Cái vụ da tiếp da, kẹp rốn muộn là có trong quy trình của Bộ y tế rồi, có ra QĐ 4673/QĐ-BYT, nhưng không hiểu sao các bsi cứ lờ lớ lơ đi ấy. Mn đăng ký sinh ở viện nào thế?mn nói là trước khi sinh nhắn với ê-kip đỡ sinh cho mình ấy. Hị hị
Mn đều khen uống chè vằng lợi sữa, giúp sữa dồi dào hơn ấy. Em cũng tính mua mà chưa kiếm đc chỗ. Cơ bản là pải uống nhiều nước, 3l nước 1 ngày ấy mn
hic hic vừa nãy có mẹ nào ra đường k ạ? 2 mẹ con e vừa thoát nạn về, đi trên đường mà tưởng bị bay luôn, cây thì đổ. May hn e lại k đi đường Láng chứ k thì chắc ngất ra đường mất , về sờ vào bụng mình mà vẫn chưa hoàn hồn
Tớ đây, cơ mà gần tạnh tớ mới về, vòng đi vòng lại mấy đương mới về đc đến nhà,, tớ đi đại la, minh khai mà k đi đc ý... toàn cây to nằm ngang đường
Đúng rùi đấy, thấy bảo đẻ thường tốt cho hệ hô hấp của bé nhiều. Mình chỉ đẻ mổ trong trường hợp bác sĩ chỉ định thôi. Còn về khoản đau thấy các mẹ bảo như nhau ah, đau đẻ mổ còn dai dẳng cả tháng sau cơ ấy. trv mong được đẻ thường, chỉ sợ không có sức :v
tớ bước sang tuần 38 rồi, bắt đầu có những cơn chuyển dạ giả: có ngày con thúc xuống 10 phút lại buồn đi vệ sinh. Hôm 36 tuần bé con được 3,1 kg.
Mình thấy cũng tùy. Có ng sjnk mổ kon vẫn khỏe mạnh co ng sjnk thường con lại yếu. Do cả nuôi dưỡng trong bụng và môi trường bên ngoài nữa.
Máy hút sữa nếu có điều kiện mn nên mua trước, vì sau sinh kiểu gì cũng pải dùng mà, sữa sau khi con ti thừa phẳi vắt hết ra mà,
Bạn em 2 ng vưa sinh ở sản C có bảo vụ s2s và chậm kẹp dây rốn, cho con bú sữa mẹ ngay sau khi về phòng ko yêu cầu ngta cũng làm nhé. Thế nên tuần sau em sẽ đi đky Hss ơ sản C. Có chị nào đi cùng em ko hehe. Hnay em đi sa ơ Thái Thịnh con 34w mà 2,4kg bsi bảo con to quá. Lên đây thấy các mẹ cũng phàn nàn là nhiều mẹ đi khám con cũng bị phán là to...em hoang mang quá các mẹ ạ.
hôm trước em 34w siêu âm 2D ở Thái Thinh con 2.5kg, hôm sau đi siêu âm 2 chỗ khác con mới có 1934g thôi, nên giơ em ko tin tưởng ở Thái Thịnh tý nào nữa
Em cuối tuần vừa rồi định về quê luôn, nhưng ở quê đang mùa gặt mn ạ, nhà chồng ngay sát cánh đồng nên bố mẹ lại dặn xuống HN 1-2 tuần nữa về vì sợ dậm ngứa ngáy nên bố mẹ dặn để đồng họ gặt xong, họ phơi phóng rơm thóc xong đỡ dậm thì bố mẹ gọi về. Chứ về quê mát quá, em về mà mùa hè buổi trưa chỉ bật cái quạt màn nhỏ nhỏ thôi, còn đêm thì ko cần quạt, còn bật quạt thì đắp chăn vì lạnh. Ở nhà mấy hôm mà sướng quá chả muốn ra HN Nếu mà biết xác định đẻ mổ thì nên tích sữa non trước phòng trừ trường hợp bị cách ly rồi con phải uống sữa công thức thì tội lắm. Vì sau khi uống sữa công thức thì bé sẽ ngủ mà, như kiểu có thuốc ngủ ý mn nhỉ . Mọi người cứ bảo ngoan chứ mình chả hy vọng con mình ngoan kiểu như thế