Bạn này nhầm nè... mạo hiểm chỉ sinh ra khi ta chưa đủ khả năng về nó... Thật ra các gì cũng có cái giá của nó... bạn ko chuyên về nó nhưng muốn làm giàu trên nó thì bạn phải trả giá bằng sự mạo hiểm... Ngược lại bạn lấy thời gian sự chuyên cần của mình học tập và trau dồi kinh nghiệm để trở nên chuyên nghiệp hơn về nó thì... tiền của bạn làm ra là đánh đổi bằng sự cố gắng học tập của bản thân... Vậy nên đầu tư ko nguy hiểm... nguy hiểm là khi ta trả cho nó một cái giá quá thấp nhưng muốn nhận được nhiều hơn sự trả giá đó mà thôi... Đây là nhân quả... là quy luật của cho và nhận.... Thân! P/s: Ko tính cho những ai có vận may nghịch thiên nhé...
bạn chủ top có hướng đầu tư gì không, tháng sau đến hạn sổ 2 TK 400 tr mình cũng chưa biết có nên gửi tiếp hay làm gì nữa! Rất mong nhận được những lời khuyên hữu ích hoặc hướng để hợp tác!
Nếu mình là bạn nhé, 1 là mình nghĩ đến bảo hiểm đầu tiên vì cuộc sống bây giờ sợ lắm, bất trắc không ngờ được, mình muốn được an tâm bảo vệ cho cả gia đình, hoặc thứ 2 là mình chọn mua vàng 1 phần và gửi tiết kiệm 1 phần vì mình tự cảm thấy k có duyên kinh doanh, k thích kinh doanh, còn về bất động sản và chứng khoán thì mình k biết nhiều, không chuyên sâu, cũng k có quan hệ nhiều với 2 hình thức này đặc biệt mình k có máu hứng thú 2 hình thức này nên mình chắc không nghĩ đến he hè. Bạn có thể nói cụ thể về số tiền ấy bạn muốn như nào sau này...thu nhập hiện nay của bạn như nào... kinh tế cũng như con cái như nào rồi...
Hi, up ảnh 2 sổ TK lên để các mẹ tin! Mình thực sự muốn đầu tư chứ k muốn gửi TK! Vàng thì rất bấp bênh, hic, đang suy nghĩ xem như thế nào!