có thế người ta mới trả lương cao chứ, bây h tuyển người làm thì k thiếu nhưng cần 1 người giỏi thực sự thì hiếm lắm.
theo mình thì không quan trọng các mẹ kiếm được bao nhiêu tiền bao nhiêu /tháng. Quan trọng là chúng ta "tiết kiệm" được bao nhiêu mỗi tháng. Bởi chi tiêu thì thường thăng theo thu nhập. Thu nhập càng cao thì chi tiêu càng nhiều nên mới có câu kiếm nhiều thì tiêu nhiều. Quan trọng là: Trong số tiền kiếm được, chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu
Đúng rồi đấy! cho nên chỉ ước được nửa lương của họ thôi nhỉ heee khổ nỗi là giờ óc k phát triển thông mình thêm được, chỉ có vậy thôi nên là cứ AQ kệ đời.
Sao lại không quan trọng kiếm dc bao nhiêu ạ, quan trọng lắm chứ. sống kiến tiền để tiêu tiền, làm ra tiền để lấy tiền phục vụ mình, tiết kiệm lắm rồi khổ sống khổ sở. ví dụ như Người kiếm 20trieu/ tháng họ tiêu 15trieu vẫn còn 5trieu. người kiếm dc có 5trieu/ tháng tiêu 3trieu còn 2trieu ( 3trieu liệu sống có khổ quá ko) vậy ko quan trọng đến thu nhập bao nhiêu thì ng kiếm ít tiền tiết kiệm được ít vẫn phải khổ sở đó thôi.
Thu nhập của em thì khá hơn của mẹ nhiều vì em tự doanh bên mảng dịch vụ giải trí. Nói chung tiền thì nhiều nhưng cũng đau đầu lắm mẹ ạ.
báo cáo với bà chị hiện em giờ lấy ck cũng nhờ ck và nhà ck là chính, bán hàng onlien tháng kiếm thêm ít, đi làm cty ngoài bấp bênh bèo bọt, nói chung vẫn phải cố gắng nhiều vì cs
nhiều tiền cũng đau đầu, nhiều tiêu nhiều mà ít tiêu ít thôi mn ạ, cứ tạm chấp nhận cs và cố gắng là thấy thoải mái
nói chung ít tiền cũng mệt, nhiều tiền cũng mệt nhưng mà tớ thích nhiều tiền để khi thích mua gì thì mua k cần phải về tính toán suy nghĩ nhiều haaaa Chính vì tính này nên là lúc nào cũng nghèo các mẹ ạ.
Em quan điểm như này các mẹ ạ: ai chả muốn làm thu nhập cao. Thu nhập cao là để cho cuộc sống của mình được sung sướng, mua gì cũng được, phải hưởng thụ. Thứ 2 là thu nhập cao người khác cũng nể mình hơn. Sống là phải hưởng thụ thì mới đáng.
Mà kiếm được bao nhiêu thì kiếm thôi, nhiều tiêu nhiều, ít tiêu ít, quan trọng là biết cách cân đối tài chính là được. Tháng này thì k kiếm được nhưng tiêu thì nhiều quá. biếu ob ngoại 7tr rồi tại thấy ob bảo nắng hết nhiều tiền điện, và đám xá nhiều, rồi đi công tác tiêu tiền và mua quà, nói chung tháng này đi lại quá nhiều, tiền taxi cũng hết mấy triệu nữa heee tốn nhưng mà sướng thôi cứ chọn sướng, chứ k chọn khổ đâu.
Mình giống quan điểm của mẹ này, thích thu nhập cao để nâng cao đời sống. chứ thu nhập thấp rồi cứ lo tiết kiệm thiếu chổ này, xén chổ kia, mệt lắm.