Cãi nhau, chồng bỏ đi, em phải làm sao đây các mẹ ơi!!!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi linhn1234, 25/5/2015.

  1. motminhsoso

    motminhsoso Thành viên mới

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Em ko đồng tình với ý kiến của mẹ này. Phụ nữ giờ hiện đại kiếm tiền bằng mấy chồng con ý chứ. Phải cho các ông ý làm thế vài hôm thì mới biết chị em mình vất vả như thế nào?
     
    Đang tải...


  2. Anhvui

    Anhvui Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Hehe mẹ này đúng là hiện đại quá nên quên mất mình là phụ nữ rồi. Thực ra cái mà giữ chân các ông chồng chính là bữa ăn đầm ấm đấy các mẹ ạ. Các mẹ cứ thử không nấu 1 tuần xem, các ông ấy đi ăn ngoài rồi chán không về nhà, rồi con nào đó nó chăm sóc cơm nước cho, lúc ấy mất chồng thì đừng kêu ca nhé.
     
    linhn1234 thích bài này.
  3. soo

    soo Thành viên mới

    Tham gia:
    11/4/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ cứ thử cảm giác chồng đi đến đêm mới mò về như mình mà xem, lúc ấy thèm cảm giác quây quần bữa cơm tối kinh khủng, nhìn nhà bên tối tối chồng giúp vợ nấu cơm mà thèm, mà thấy sao mà hạnh phúc thế.
     
    linhn1234 thích bài này.
  4. mobon

    mobon Thành viên mới

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Chồng mẹ nó làm gì mà hôm nào cũng về khuya thế? :(
     
  5. soo

    soo Thành viên mới

    Tham gia:
    11/4/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà em làm giám đốc một công ty nhỏ nên hôm nào cũng phải đi tiếp đối tác chị mobon ạ.
     
    linhn1234 thích bài này.
  6. cudem407

    cudem407 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/4/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Oh giám đốc thì lại chẳng vậy. Là bà giám đốc sướng rồi nên đừng kêu ca gì cả nữa mẹ nó ạ.
     
    linhn1234 thích bài này.
  7. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    Nhiều hôm e làm về muộn , nghĩ vất vả lắm mà ông ck ko có thái độ quan tâm hỏi han gì là e cũng tủi thân muốn khóc rồi chứ dừng nói dến là chửi mắng nữa, hi. Phụ nữ cũng đi làm lại thêm cơm nước con cái, thật là mệt
     
    linhn1234 thích bài này.
  8. meiuanminh

    meiuanminh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/6/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Em nghĩ cũng tủi thân lắm đấy mẹ nó ạ. EM nghĩ tiền bạc nhiều khi cũng quan trọng nhưng mà một bữa cơm đầm ấm mà khó khăn thì kể cuncg khổ đấy mẹ nó ạ
     
    linhn1234 thích bài này.
  9. meiuanminh

    meiuanminh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/6/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Nhiều lúc chỉ một câu hỏi han thôi cũng đủ làm mình hết cả mệt mỏi mẹ nó nhỉ
     
    Nguyễn Tâm -Hải sản thích bài này.
  10. meiuanminh

    meiuanminh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/6/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Nghe các mẹ nói thế em thấy gia đình em hạnh phúc. Tối tối hai vợ chồng , người thì đi chợ, người thì tắm cho con, người thì lau nhà, người thì nấu cơm. Tíu ta tíu tít vui lắm các mẹ ạ.ư
    P/s các mẹ đừng ném đá em tội nghiệp :(
     
  11. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    đúng đó mn ạ, hi, có hôm e đi về đồ lỉnh kỉnh, ông ck chả thèm ra dắt hộ cái xe, thế mà vào nhà em nước mắt chảy như ấm ức lắm. khổ nỗi e hay tủi thân nên chỉ cần mệt mà có tác động nhỏ là khóc được liền
     
    meiuanminh thích bài này.
  12. meiuanminh

    meiuanminh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/6/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Sao mẹ nó ko nói thẳng suy nghĩ ra. Em thì tính rất nhõng nhẽo và đòi hỏi. Có lúc em đi làm về bị ngã xe đau quá nằm ở giường, bảo lão ấy kiểm tra xem sao. Lão Lại đang khó chịu gì đấy, quát em bảo " đi làm về rồi hành ng khác". (bình thường cũng chiều lắm mẹ nó ạ). Nói thế xong vẫn ngồi cạnh đòi kiểm tra xem xét, em tức em hất tay ra, em bảo thôi đừng có động vào tôi, tôi đau chứ anh có đau đâu mà biết. RỒi em nằm trên giường khóc tu tu (tủi thân mà), lão ấy thấy thế thì ôm rồi dỗ dành bảo là anh lo lắng nên như thế.
    Nhiều lúc cứ nói thẳng suy nghĩ ra cho các lão ấy biết, chứ đợi các lão ấy tự hiểu, hoặc đoán suy nghĩ của chúng mình, e rằng hơi khó mẹ nó ạ. Vô tâm là bản tính của đàn ông rùi.
     
    linhn1234 thích bài này.
  13. papa0102

    papa0102 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/4/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Mọi người mừng cho mẹ nó mà, có ai ném đá đâu mẹ nó quá lo rồi.
    Em với chồng em đều uống được bia nên em toàn mua bia với bánh đa về cho lão ấy nhấm nháp cho đỡ phải đi uống bia ở ngoài. Thi thoảng em cải thiện cho một vài con mực với ít lạc rang các mẹ ạ. Thế mà lão ấy yêu vợ lắm :D
    (em mượn nick chông em các mẹ ạ :D)
     
    linhn1234 thích bài này.
  14. dungsidietmoi67

    dungsidietmoi67 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mùa hè rồi, lão nhà em cũng bụng bầu rùi mà vẫn thích uống bia lắm. Em có chỗ mua nem chua rẻ nên toàn mua cho lão ấy nhấm cùng bia thôi.
     
    linhn1234cudem407 thích.
  15. cudem407

    cudem407 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/4/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Chị đúng là dũng sĩ diệt mồi :D
    Hí, các món ấy em cũng thích lắm. Cá mực chấm tương ớt, nem chua chấm tương ớt đều ngon. Nghĩ đến lại thèm các mẹ ạ. Ngon quá, mấy ông ấy chỉ thế này là thích thôi
     
    linhn1234 thích bài này.
  16. mexinh12

    mexinh12 Mẹ gấu xinh

    Tham gia:
    3/11/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Đang tư vấn tình cảm các mẹ chuyển sang món ăn ngay được. Mẹ chủ top ơi anh xã về chưa? Chiến tranh kết thúc chưa vậy?
     
    linhn1234 thích bài này.
  17. linhn1234

    linhn1234 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Cảm ơn mẹ nó hỏi thăm nhé.
    Tối qua em gọi điện thì nghe máy. Lão ấy về quê lại mò ra rồi các mẹ ạ. Em định tối nay nấu một bữa ngon rồi cũng mua lạc rang, nem chua với bia về cho lão ấy. Ăn uống vui vẻ xong thì nói chuyện. Theo các mẹ đã đủ chưa?
     
  18. linhn1234

    linhn1234 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Vâng đúng là điểm yếu của em là rất yêu chồng nên bị bắt thóp đấy ạ
     
  19. dungsidietmoi67

    dungsidietmoi67 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ chủ top ơi, nếu anh xã thích uống bia thì thế là hợp đấy. Mẹ nó nhớ mua thêm tương ớt chấm nem chua thì sẽ hợp hơn. Nếu mẹ nó ko ăn cay thì cứ mua đại 1 loại như tương ớt Trung Thành chẳng hạn. Mẹ nó thử xem sao, đồ ăn ngon thì phải đủ vị n
     
    linhn1234 thích bài này.
  20. chadangyeu

    chadangyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2014
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà mình thì bà xã hay mua bia với lạc luộc. Nói chung cũng thích.
    Thi thoảng cô ây đổi cho ít bánh đa với mực ngồi nhâm nhi với vợ cũng hay lắm đó các mẹ.
    Không tin hôm nào các mẹ cứ thử ngồi uống bia chung với ông xã xem. Tình cảm hơn nhiều đó
     
    linhn1234 thích bài này.

Chia sẻ trang này