Các mẹ ơi, em đang không biết trút vào đâu, viết ra mấy lời, các mẹ cho em lời khuyên với. Em lấy ck đc gần 4 năm và có con gần 3T rồi ạ, nhà ck em cũng không phải quá khắt khe nhưng lại gia trưởng và quan cách lắm. Em thì tính tình tự do về nhà ck ở cũng tập quen; nhưng vẫn có nhiều cái k chịu được. Vk ck em giận nhau mây hôm nay, k nói chuyện với nhau còn mọi sinh hoạt vẫn bt; vì chuyển cỏn con việc nhà (em tị là k chịu giúp vk, vd như ăn cơm xong vợ rửa bát thì ck phải cất cái chiếu, hoặc dọn cái nồi cơm đi) đây cứ ăn xong là tểnh lên phòng nằm hoặc ra ngồi xơi nước chè, nói bao lần k chịu sửa. Em điên tiết sáng nay em giặt quần áo k giặt của ck, lão thấy vậy phi lên bóp cổ em và đẩy em ngã xuống giường (em nhẹ nhàng, em k đau), thế là bố ck xông vào, hỏi sao???? Ck em phân bua có loại vợ nào như thế k, rồi bảo em dọn quần áo (ý là ra khỏi nhà). Mẹ ck cũng bảo đàn bà như em nọ kia, cũng không chịu được, thích thì đi luôn; rồi gọi bảo bố mẹ em lên giải quyết. Em nói luôn là chuyện này không liên quan đến ông bà, 2 vc tự giải quyết rồi quyết định sự việc (lần nào cãi nhau cũng gọi cho ông bà ngoại giãi bày, cả ck và bố mẹ ck, em thì k muốn để ông bà biết) (Em cũng tâm sự luôn là em cũng đinh dứt gánh 1 lần rồi; lần đó hòa giải chưa được; tối bố mẹ ck em còn bảo thôi cho 2 mẹ con về nhà ngoại 1 thời gian để suy nghĩ; em ok, nói là em đi là đi luôn, suy nghĩ nhiều rồi; thế là sáng hôm sau, em dọn đồ bắt đi gọi taxi về ngoại, lúc đi bắt taxi thì nhà ck em bắt con em ở lại rồi chốt cửa k cho em vào- rồi bố mẹ em lên, 2 vk ck xin lỗi nọ kia rồi lại hòa hợp) Chính vì lần đó nên lần này ck em bảo dọn quần áo, em bảo không bao giờ; khi nào có quyết định (li hôn) thì tôi tự đi; không cần phải đuổi; còn tôi ngu 1 lần rồi; k có lần thứ 2; ..... Giờ thì 2 vc đều đang đi làm. Các mẹ có kinh nghiệm gì cho em lời khuyên với.
E thấy ít khi ck chịu làm mấy việc nhà nho nhỏ lắm ạ. Còn a ấy vì chuyện chị ko giặt quần áo mà cư xử như vậy thì chắc là a cục tính lắm, hic, nhưng chị ko giặt quần áo cho a cũng là ko đúng rồi. 2 vk ck chị nói chuyện thẳng thắn với nhau đi, nói mình muốn ng kia làm những j và ko đc làm j, chứ nhà nào chẳng có mâu thuẫn ạ.
cảm ơn b chia sẻ; có lẽ tối nay mình sẽ phải nói chuyện lại; mình rất không thích cách giải quyết vấn đề của ck và bm ck; (thích là đuổi đi; lỡ ra rồi là đóng cửa.., mình thấy không đàng hoàng &có chút gì như hèn hạ ý.)
nói thật ở riêng đã khó sửa huống chi cùng bố mẹ chồng. Cái tính này cũng do phần lớn trước đây được nuông chiều như vậy rồi. Giờ nếu không thương vợ thì họ vẫn vậy thôi.
thật ra em không cần phải sửa hoàn toàn, mà chỉ cần ck có ý muốn chia sẻ cùng vợ thôi; chứ bt thì em cũng làm hết, âm thầm làm thì k ai biết đó là đâu; phản kháng 1 ngày thôi là lại ầm ĩ; nghĩ cũng chán; vì nhà ck kiểu quan cách quá lố; k phù hợp với cuộc sống bh; bà cũng để ông như vậy mà; nhưng thời ông bà khác mà cứ áp đặt con dâu( đàn bà) là phải thế.
mình thì mình nghĩ thế này, bố mẹ sinh ra minh nuôi ăn học khôn lớn chẳng giúp đc gì rồi đi lấy chồng bm thương con chỉ mong cho con lấy đc tấm chồng tử tế sống hạnh phúc là vui mà mình sống hp cũng là báo hiếu rồi, thế nên khi gia đình có xô sát bạn nên nghĩ đến bố mẹ bạn, tại sao bạn cứ để chồng nhà chồng động chạm đến bm mình, nay người ta gọi mai người ta kêu bm thì già mà phải muối mặt lên nhà thông gia ì đứa con, rồi khi đứa bé lớn lên chứng kiến cảnh gia đình thường xô sát như thế tội nghiệp lắm bạn ơi, mình cũng là vợ là mẹ, mình cũng ko có cs hp gia đình, tuy nhiên nói thì bạn đừng tự ái nhé tuy rằng cũng là pn mình hiểu tâm trạng của bạn chứ với mình những việc như của bạn mình thấy quá bình thường ko đến mức để sự viêc trở lên căng thẳng như thế rồi liên lụy đến bm mình, đàn ông họ là thế nhiều người cũng vô tâm lắm nhưng họ cũng ưa ngọt hay bạn thủ thỉ lúc 2 vợ chồng nằm cạnh nhau và giãi bày suy nghĩ của bạn có thể a ta sẽ thay đổi. mình hơi dài dòng tý. Mong sóng gió sớm qua đi với bạn ( à nhớ là đừng có bao giờ sách vali về nhà bm đẻ nhé, nhớ đấy, rồi bạn sẽ hiểu về sau mình đoán bạn cũng còn trẻ tuổi)
cái này em dại 1 lần rồi; k có lần sau đâu ạ; em cũng thấy chuyện này thực sự không đáng để vk ck cư xử với nhau như vậy; nhưng mà đã có tiếng và có bm ck xen vào; thì dây cà ra dây dưa, chuyện ầu ơ ngày xưa cũng lôi lên nói... túm lại là bé xé ra to. Tối nay về không biết làm thế nào đây ạ? Em có cần xin lỗi nhà ck k ạ (nếu xin cũng chẳng biết xin vì lỗi gì nữa) vì suy nghĩ của em là vk ck bình đẳng, giúp đỡ chia sẽ với nhau khi ở nhà; chứ k có tư tưởng vk phải làm osin cho nhà ck mà vẫn phải tươi cười như mẹ ck em muốn
chắc em ít tuổi và cuộc sống ít sóng gió...việc ck ko giúp mình việc nhà...c nghĩ phải tới 90% ấy...chỉ vì như vậy mà ko giặt quần áo cho ck là em có phần sai rồi....nếu sau này ko muốn giặt sợ ko công bằng thì mua máy giặt đi nhé...tiền điện nước bảo ck thanh toán cho nhàn...cơm nước cũng vậy....mua hết nồi điện dùng cho đỡ vất vả...ck trả tiền...thế là mình ko tị mấy,,,đây là kinh nghiệm của c.... ck em chỉ vì ko giặt cho mà bóp cổ vợ và đuổi vợ thì đúng là vũ phu thaat...nhưng nếu những mặt khác còn tốt và cứu vãn đc thì ko nên bỏ em à...bây giờ nhiều chị...ck ko kiếm ra tiền, ngoại tình, vũ phu, bố mẹ cktệ bạc......mà vì thương con còn nhỏ vẫn phải cố ko ly hôn để chờ con lớn đấy....với lại xã hội bây giờ......thấy đâu đâu cũng thế...chẳng mấy ông tử tế cả.... chỉ tiếc là phải sống với bm ck...sống chung rất phức tạp... nhiều lúc thấy phụ nữ thật là khổ......cố lên nhé........
Cảm ơn chị đã chia sẻ. Nhà điều kiện vật chất đều có cả. Điều em muốn thay đổi là tính gia trưởng quan cách của Ck em thôi, còn việc em yêu cầu cụ thể chỉ là để Ck khỏi nói là muốn gì phải nói, muốn như vậy đó mà có thực hiện đc đau. Hic, Ck em có tư tưởng cũ lắm, còn mọi mặt thì vẫn tốt. Chiều nay em vừa nc với Ck là như thế nào, Ck em bảo ly thân, em k đồng ý vì lý do cỏn con đấy mà thành ra to chuyện, thấy tối về Ck em gấp quần áo rồi, chắc đi tìm nhà trọ ở, chị có kinh nghiệm bảo em len làm ntn ạ?
hihi....vậy là ck em còn tốt đấy...chẳng qua đc ở cùng bố mẹ suốt nên quen ỷ lại và gia trưởng...may mà ko gập quần áo đuổi em...cònnếu ck gập quần áo của ck thì em nhún đi...lao vào mà ôm...mà thơm...nhỏ vài giọt nước mắt....nũng nịu 1 tí...em biết mình sai òi,,,ck bỏ qua đi...ck là người lớn chấp gì em ha,, tại vợ bực vì ck ko giúp vợ tí nào...nên bực thôi...cứ như vậy....rùi ấn con vào ông ấy...đảm bảo ko phải xin lỗi cũng ko ai phải ra khỏi nhà cả....
Ủi, chiêu này giống bà chị dâu e hay làm với Ck chị ngày xưa, nhưng e sợ em k làm đc, lúc k có chuyện gì còn được chứ giận nhau em khó lắm. Mà H k biết lão đi đâu rồi nữa cơ, Vk lên gọi xuống an cơm chẳng thèm nói gì cứ thế đi.
hihi...ck mình còn tốt, con còn nhỏ....và mình thực sự ko muốn bỏ ck thì hãy học cách giữ ck em à....nếu lúc vui vẻ thì mình đâu cần chiêu trò đâu em....chiêu trò cần dùng chính là lúc này em à.... đừng nghĩ rằng như vậy là mình hạ mình...mà đó chỉ là 1 hành động mà người vợ giữ lửa ấm cho gia đình thôi....trong hôn nhân thì mình nên bớt cái tôi cá nhân đi em à.. đừng đẩy ck mình đến bên người phụ nữ khác...bây giờ rất nhiều kẻ sẵn sàng nhảy vào ngon ngọt cướp ck người khác đấy e....hãy trân trọng những gì mình đang có.... nếu ck em đi rồi thì kệ...chắc đi uống rượu hay xem bóng đá giải sầu thôi...rồi sẽ về...em cứ treo hết quần áo vào tủ rồi chờ và ngủ thôi... ck về thì cố thử làm đi...đôi khi sự nhún nhường lại thu về kết quả ko ngờ đấy em à...
ừ...cố lên nhé...nhớ nhé...mềm mỏng...và bớt cái tôi và bằng lòng với những gì mình có...hôn nhân là vậy...2 chữ bình đẳng trong hôn nhân nhất là bình đẳng việc nhà giữa 2 vợ ck là rất khó có đc...chắc phải trăm năm nữa e nhé...hihi. - cuộc sống và hôn nhân của chị ko êm đềm....nên chị rất trân trọng những gì c có....những gì chị khuyên e ko phải lý thuyết xuông mà nó là những kinh nghiệm thực tế hôn nhân của mẹ chị, chị gái chị và của chị....có ck ko quá nhiều tật là e đã may mắn rồi.....hãy giữ thật chặt nhé....chúc em hp...
mình thấy bạn mới có con còn nhỏ, lại ít tuổi, ít va chạm cuộc sống, mình đang sống ở việt nam chứ không phải ở tây. chuyện của bạn nhỏ như cái tóc thôi, ko có gì là to tát cả, chồng người ta còn dính tứ đổ tường (rượu chè, cờ bạc, lô đề, nghiện ngập) mà còn chưa bỏ nhau kia. phụ nữ đã li dị khó lấy chồng tử tế lại lắm, đàn ông lấy vợ 3, vợ 4 vẫn lấy được gái tân.... nói vậy bạn hiểu thiệt thòi của phụ nữa thời nào cũng vậy. tốt nhất bạn nên: Lạt mềm buộc chặt nếu ko muốn con mình sau này ko có bố.
em cứ tưởng chuyện gì chứ chuyện ăn cơm xong k dọn giúp vợ là bình thường,ông nào chả thế hả mn,kể như bóng điện hỏng không thay thì mn còn kêu được hihi
giờ thì 2 vc em cũng hòa giải rồi; cơ mà vì liên quan đến bố mẹ ck nên ông bà vẫn ra vẻ lạnh lùng; k thèm nói chuyện với con dâu; em vẫn chào hỏi thưa gửi đàng hoàng; sáng nay em đi chợ mua đồ về thắp hương; em mua xôi gấc+ giò; bưởi, chôm chôm và cam về bảo ck em lên thắp hương; nhưng bỏ lại chôm chôm (em cũng k hiểu vì sao); em còn nghe mẹ ck em nói cạnh rằng "ngu ngu" gì đấy; kiểu mua gì về thắp hương, em k nghe rõ, đoán là chôm chôm; sau đó mẹ ck em gọi bố ck chở đi chợ để mua đồ về thắp hương; về em cũng thấy mua xôi rồi hoa quả; sau đó đem ra đặt lên ban thần tài thì mang đồ của nhà em vào; ck em mới đặt cam và bưởi lên; k biết lên trên gác có hạ lễ của nhà em xuống không? Như thế này thì các mẹ bảo em làm sao; ck em cũng nhìn thấy mẹ ck em mang đồ nhà em ở ban thần tài vào mà k nói gì;
hiii dung la canh di lam dau kho nhỉ mn. dc cai lo hong cai chai, cu nhu to 2vc tu lo nen chang co uc che nao voi nha chong ca hiii. mẹ no co dieu kien thi o rieng di. ko thi dành phải chấp nhận sống chung với lũ thui mn.
Chia sẻ cùng mẹ nó.Tuy nhiên trong cuộc sống chúng ta cần phải biết chấp nhận một số điều, đối với những người gia trưởng mình cần chọn đúng thời điểm nhẹ nhàng nói chuyện, và mình cần làm tốt hết mọi việc để họ không nói được mình. Kể cả bm chồng cũng vậy, cách sống của mình phải để cho họ nể phục thì mới có tiếng nói được.