Đúng rùi, bắt đầu từ để con tự làm những việc nhỏ. Trẻ con giờ thông minh lắm nên bỏ chút thời gian phân tích khéo léo là con sẽ nghe đấy các mẹ ạ
Gia đình mình thì luôn luôn có 1 người đi làm, 1 người sẽ ở nhà chăm con, nguyên tắc là phải có 1 người ở nhà dạy dỗ con, mình đi làm mai sau cũng chỉ để cho con mà con cái hỏng thì lúc đó mới bất lực. Ủng hộ cách làm của chị
em thì chưa có con nhưng bà chị em học theo cách dạy con của một người bạn nước ngoài luôn để bé tự lập trong mọi việc chỉ hướng dẫn thôi.
topic nay hay và bổ ích quá. Nhà mình thì hai bé cách nhau chưa đc 1,5 tuổi nên nhiều khi muốn dạy con lớn tự lập trong việc ăn uống thì nó cứ thấy mẹ đút cháo cho em là nó cũng đòi mẹ đút cho nó. Khi có em rồi, có phải bọn trẻ nó hay ghen tị và cảm giác hay tủi thân không các mẹ?
mình cho bé nhà mình tự lập trong mọi vấn đề sinh hoạt, học tập và giao tiếp luôn, ko phụ thuộc ỉ lại vào cha mẹ
Em chưa có con, cơ mà đọc xong topic này, muốn có con liền để mà dạy dỗ í.. Chị chủ topic dạy con dễ thương quá xá.
ai cũng muốn con mình tự lập và ko bị phụ thuộc vào ng khác như vậy con mình sẽ trưởng thành hơn sau này
Mình đọc bài của bạn mà thấy mình đã sai nhiều. Trước đây cu nhà mình ăn ít nhưng vẫn tự xúc ăn, tự uống sữa, ít nhưng tự làm...sau 1 thời gian lười ăn mình thấy nó quá còi ( đi đâu cũng bị mọi người kêu ca) nên mình ép nó ăn. Hậu quả sau vài ngày nó k tự ăn, tính trật tự trong giờ ăn cũng mất luôn, đang ăn có thể chạy đi chơi. Chán quá, giờ mình gần như bất lực vì đến bữa ăn với mình và nó như cực hình
cái lớn nhà em 5 tuổi, đi học tự xếp đồ cho vào cặp, quần áo mẹ giặt xong sẽ phụ mẹ gấp lại, tự mang vào tủ để, rửa chén phụ mẹ, dù sao khi nàng quẩy mông đi khoe chiến công với bố, mẹ nàng phải cắm mặt rửa lại, nàng ăn xong sẽ tự lau bàn, vì tự bé mẹ đã bắt làm thế, nàng phân biệt được quần áo của cả nhà nên hay giúp mẹ cho vào đúng ngăn, khi đi chơi mẹ sẽ list ra những thứ cần mang theo, đọc tới đâu, nàng sẽ đi lấy cái đó cho vào túi giúp mẹ, tự đánh răng nhưng phải có mẹ đánh chung cho vui, tự tắm dưới sự quan sát của mẹ để chỉ chỗ nào còn xà phòng cho nàng xịt cho sạch... nói chung là mẹ lười nên nàng tự giác làm tất cả, mẹ nhỉ nhìn và cười
Hâm mộ chị cực kỳ luôn ấy..^^ Câu chuyện rất thực tế và bé rất cute. Chúc chị và gia đình luôn may mắn hạnh phúc
đúng là dạy trẻ con bây giờ khó thật đấy. nói thì dễ nhưng để làm được thì thật là khó và phải thật kiên trì
em mới đọc xong tình huống 1; thấy hay quá nên phải phi xuống đây để cmt; hay quá mn ơi;mn post tiếp đi ạ; em lấy làm kinh nghiệm để mấy năm nữa em còn áp dụng ạ