tớ thì chả bao giờ đi siêu âm ở Thái Thịnh cả, thấy nhiều lời khen nhưng đi đôi với lời chê cũng ko ít
Chị đồng nghiệp của em cũng sinh ơ C cũng đc s2s và chậm kẹp dây rốn, nhưng là phải mình yêu cầu ạ. Mà chị ấy nuôi con lớn lắm mn ạ, đúng là sữa mẹ vẫn tốt nhất, chị ấy đẻ mổ con là 3,4kg ( vì xương chậu hẹp), sau khi con 4 tháng đc 9kg, bây giờ 6,5 tháng, qua mấy đợt ốm vật vã con vẫn 11kg. Trộm vía lắm ý
hic, đã có sữa đâu mà tích mẹ nó, e nhát lắm, sợ bóp tí lém, chỉ thấy có tí trắng trắng ở đầu ti nhưng ko có sữa
Mn học massage bầu ngực đi, nhưng tầm 36w trở ra hãy làm, vì mình nghe nói kích thích đầu ti thì sẽ dễ bị sinh non mn ạ. Nhà tớ 28w táy máy thử nắn nhẹ đầu ti đã chảy sữa ra rồi, giọt vàng như nghệ luôn. Từ tuần thai thứ 19-20 là bầu ngực mẹ nào cũng có sữa rồi đấy mn ạ. Chịu khó massage đúng phương pháp sữa sẽ về sớm thôi mn ạ. Với lại lúc đẻ con xong quan trọng là đc s2s thì sữa mới nhanh về đc
Em thích cái phục vụ bên Thái Thịnh. Ko phải chờ đợi, lại mát mẻ mà kết quả ra như các mẹ nói thì sợ quá huhu. Tư 34w các mẹ bôi dầu dừa vào chỗ kín cái chỗ mà sau này sẽ rạch tầng sinh môn ý, bôi lúc đi ngủ sau này rạch dễ dàng hơn mà k đau mấy. Cái này là kinh nghiệm của chị em đi trc truyền lại 35w thì tuần ăn 2-3 lần dứa ăn khoảng 1/4 quả thôi. Sau này dễ sinh hơn.
sạch sẽ thì có, nhưng chờ đợi thì vẫn cứ phải chờ mà, ko biết mn đi khám lúc nào chứ em đi vào thứ 7, cn cũng pải đợi dài, ngày thường cuối buổi cũng pải đợi mà, siêu âm 4D thì còn tạm được, chứ 2D nhah vèo vèo, vào phòng chưa đầy 3 phút đã xong rồi, ko thấy ng siêu âm đọc kết quả, ng y tá phụ ko biết lấy đâu ra điền vào phiếu.
Em đi chiều Cn 3h mn ạ. Khám vip nên chờ 2 ng là đen lươt mình luôn. Bsi siêu âm giải thích cặn kẽ lắm. 2D thì đúng là nhanh thật. Em thấy mấy mẹ vào cái ra luôn ý. Chờ đợi ơ bên này vẫn ko là j so với chờ bên mấy phòng khám tư nổi tiếng
Vip 4D thì cũng chỉ siêu âm những mốc quan trog thôi, còn bt đi kiểm tra xem e bé có khỏe ko thôi thì cũng ko cần thiết pải siêu âm 4D, em siêu âm 2D ở những chỗ khác bs cũng siêu âm kỹ, cũng giải thích rõ các chỉ số, như cân nặng có chuẩn ko ? chiều dài xương đùi, lưỡng đỉnh với nước ối các kiểu cũng chi tiết. Còn ở Thái thịnh thi 2D nhanh lắm, ko cụ thể chi tiết đâu.
Cấy thì ko sợ chị ạ, vì cấy ko dậm rơm dậm thóc. Em dự sinh tầm như nhà chị mà, về sang bà ngoại chăm nửa tháng rồi về nhà nội đẻ ạ
Khổ cái là xác định đẻ thường rồi ấy chứ. Cơ mà đến 39w thì đang ngủ thấy vỡ ối, mà mới mở đc 1p, vội vàng nhập viện. Bsi cũng cố để đến tận chiều hum sau vẫn thấy chưa sinh đc nên cho mổ. Trữ sữa non cũng lắm công đoạn, rắc rúi phết. Hum nay mih vừa đi khám 37w xong, lần đầu khám ở bệnh viện, đông dã man con ngan. Chẹp chẹp
Sinh thường ng ta cho s2s lun ý. Lúc sáng mình cũng đi khám ở bvien, thi thoảng lại thấy có ca sinh đc đẩy ra, để ý thì có bé đc da tiếp da vs mẹ, có bé bị quấn chăn để dưới chân mẹ. Nên mih ngĩ do yêu cầu của mẹ đấy. Tốt hơn hết lúc sinh cứ dặn lại ê kip đỡ cho mình cho chắc chắn mn ah.
tớ nghe nói khoản này là phải có lời, chứ có khi nhiều mẹ ko biết đến s2s còn cho là rườm rà ko cần thiết ý . Cái khoản trữ sữa non thì chỉ có phù hợp với các mẹ xác định đẻ mổ và tiểu đường thai kỳ chứ đang xác định đẻ thường có mấy ai đi trữ làm gì đâu. Nhưng kể ra cũng sợ cái khoản xđ đẻ thường rồi sau bị mổ
MN làm hết bao nhiêu xiền thế, mà mn làm ở B2 hay D. Tớ định tuần này đi làm đây, tuần trước 36w, bsĩ dặn đi nhưng vẫn còn lăn lăn nên chưa đi
MN làm hsơ ở khu thường hay dịch vụ, hết bao xiền vậy ? tuan này t định đi làm HSS đây, định rủ một chị đồng nghiệp o tỉnh khác đi làm cùng, cơ ma Hình như ko có hộ khẩu ở HN thì ko làm HSS ở B2 đc, fải làm ở khu D hay sao ý mn nhỉ
thì lần này tớ sa 4D mốc 32w mà. tớ cũng chưa sa 2D ở thái thịnh hay các chỗ khác ở HN vì mới ở sài gòn ra. Mà mấy lần đi sa ở bệnh viện phụ sản mekong trong sài gòn cũng nhanh lắm. chừng 5p là xong, bác sĩ đọc mấy cái số liệu cho cô y tá thôi chứ chả giải thích với bệnh nhân đâu. Mà tớ khám bv trong đấy còn ko được hỏi cân nặng thai nhi cơ. Bác sĩ bảo bt thì cứ biết thế thôi ý. Mấy hôm nữa tớ làm HSS bên 56 Hai Bà Trưng rồi theo dõi luôn ở đây vậy cám ơn mn. đến hôm đẻ em sẽ đề nghị với ekip cho chắc hihi. có sữa non thì cứ trữ cho chắc mẹ nó ạ. ai mà biết lúc đẻ mình sẽ ntn đâu. Lắm mẹ xác định đẻ thường mà chờ mãi tử cung k mở thế là lại phải mổ đấy chứ. mà cũng lắm mẹ đẻ thường mà chờ mãi sữa cũng chưa về ngay nên nếu mình trữ trc đc thì tốt ý. em đọc tài liệu betibuti thấy hướng dẫn vụ trữ sữa non cũng đơn giản mà. Mẹ nó cố lên nhé
Kiểu này có khi em tính đường trữ trước khoảng 20ml cho con ms đc, phòng bị 1 ngày đầu nhỉ, làm vậy cho yên tâm