Chung cư sợ mỗi cái chất lượng công trình, với mật độ căn trên thang máy. Nhất là mấy tòa của bác Thản thì thật sự quá đông
Tớ không thích chung cư vì: nhanh xuống cấp; các loại phí cao; sự bất tiện khi đi thang máy và quan trọng nhất là những chỗ nào mà tốt thì giá lại toàn vượt quá khả năng chi trả của mình! Ủng hộ phương án nhà mặt đất, không gì bằng độc lập tự do!
Bên em đang phân phối chung cư Golsilk Vạn Phúc, Hà Đông, đầy đủ tiện ích. Ngoài ra em còn phân phối nhiều dự án khác nữa. Các mẹ quan tâm thì liên hệ với em qua điện thoại Ms Nhài 0972 402 092
Nếu mua nhà đất thì phải nhà ngõ to, có sân mới thoải mái được chứ mua nhà ngõ nhỏ chỉ đủ cái nhà , bước chân ngoài đường vào nhà luôn thì cũng k thoải mái, k có không gian như ở chung cư đâu. Tớ ở nhà đất rồi thì vẫn thích ở chung cư các mẹ ạ! Nghe các mẹ phàn nàn về chung cư chứ tớ thấy bình thường và rất vui mà. trừ khi ở chung cư xuống cấp , cũ kỹ thôi. chung cư lại có chỗ cho con chơi, có tầng hầm để xe oto k phải lo tìm chỗ gửi như nhà đất, tiện là cần gì chạy xuống siêu thị có luôn,hàng xóm chủ nhật tất cả mở cửa buôn bán với nhau,thi thoảng tụ họp làm 1 bữa liên hoan chứ k như nhà đất ai biết nhà nấy chán kinh luôn. Nói chung mỗi người 1 quan điểm 1 cách nghĩ khác nhau
Tầm tiền đó mua nhà đất được rồi, nhà chung cư ban đầu ở thích thôi, sau khổ lắm, Với lại với tiền đó, chỉ mua đc chung cư bình dân thôi, càng tệ hơn, Vote chủ tóp mua nhà đất nhỏ nhỏ, sau có tiền xây dựng lên
Theo e với số tiền của chị thì chị nên mua nhà chung cư, giá nội thất rẻ hơn với lại an ninh cũng cao nữa. Nếu như chị k muốn lên xuống lầu nhiều thì chung cư ok đó.
cứ mua cái chung cư, kể cả nhỏ mà tiện cho công việc, đi lại là ok còn sau này khi có nhiều tiền rồi thích mua nhà đất thì bán cái chung cư đó đi mua nhà đất, chứ tầm tiền đó mà tìm bằng được nhà đất mua thì chắc chắn là phải trong ngõ nhỏ hoặc là xa. Kinh nghiệm của tớ có rồi nên khuyên bạn cứ tìm cái chung cư gần nơi làm việc, gần trường mầm non, gần BV nhất mà mua đi, chắc gì xác định ở lâu dài đâu mà phải nghĩ nhiều? CHị đây chuyển k biết bao lần vì mới đầu thì mua ở xa, rồi chuyển về gần, rồi ở nhà đất, rồi lên chung cư ,rồi lại chuyển biệt thự vvvvv... cho nên các bạn mua nhà hiện tại còn trẻ phải tính phương án tiện đường đi lại, tiện trường học cho con đã sau 5-7 năm thì ta lại tính tiếp.
Ngày trước mình rất thích ở chung cư vì thấy nó văn minh, sạch sẽ. Chồng và gđ thì lại phản đối chung cư. Mình ra sức bảo vệ ý kiến riêng của mình. Và cuối cùng chồng mình cũng xuôi theo ý mình. Mình tìm hiểu ecohome 2 và có tham gia diễn đàn của chung cư Ecohome 1 rồi nhận thấy quá nhiều vấn đề về chất lượng công trình, điện, nước......và cả ý thức chung nữa. Giờ thì mình thấy nếu chung cư phải cao cấp 1 chút mới ổn, nếu ko thì nhà mặt đất cho lành. Đấy là ý kiến riêng của mình
Đâu đên mấy triệu như mẹ nghĩ đâu. Tầm 1 triệu thôi.. Cao cấp mà ở thì tiền làm ra cũng cao cấp nên lại không lo...
như nhà em cũng đau đầu tìm nửa năm rồi, 2 vc cứ phân vân chung cư với nhà. Với tầm tiền vc em có thể mua thì tìm được nhà nội thành nhưng toàn ngõ mà vc em còn muốn tìm chỗ nào có công viên (vì con nhỏ), ngõ vào to (muốn sau này mua ô tô) những chỗ như thế lại đắt quá toàn 5-6 tỏi. Quyết lên quyết xuống cuối cùng cũng chọn được cái cc sunsquare nhưng được cái ko phải đóng hết mà chia đợt trả. Nếu mẹ nó muốn ở trung tâm thì nên mua cc, ở cc sướng hơn mn ak