Có bao giờ các mẹ chợt nhớ về người cũ!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi menghe2210, 9/12/2014.

  1. menghe2210

    menghe2210 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có bao giờ các mẹ chợt nhớ về người cũ!

    Mẹ nó sướng nhất rồi còn gì nữa, yêu và cưới luôn một người.
     
    Đang tải...


  2. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có bao giờ các mẹ chợt nhớ về người cũ!

    E ko nhớ những lại hay mơ, hic hic, thực lòng ban ngày ko nghĩ gì đâu ạh,
     
  3. menghe2210

    menghe2210 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có bao giờ các mẹ chợt nhớ về người cũ!

    Ơ lạ nhỉ mẹ nó. Em thì lại chẳng mơ về bao giờ cả. Sao người ta bảo là giấc mơ phản ánh những điều thường hay nghĩ tới nhỉ?
     
  4. Mẹ Tí sún

    Mẹ Tí sún Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/10/2013
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có bao giờ các mẹ chợt nhớ về người cũ!

    Có lúc cũng nghĩ đến, nghĩ may quá không cưới anh này anh nọ, vì anh thì 3 đời vợ rồi mà không có con (anh là con một), anh thì vừa ly dị, anh thì suốt ngày bám mẹ, anh thì vẫn cô độc chưa lấy vợ (vì mê công việc hơn lấy vợ)... he he nhiều quá mỗi lần chỉ nghĩ đến một anh được thôi. Lấy ông xã đi mình đi học thêm ông thuê liền 2 NGV vừa việc nhà, vừa chăm con, tiền được quản lý, cần phấn đấu thì tư vấn, hỗ trợ, bảo em chẳng muốn làm gì thì bảo chăm lo cho con là tốt rồi. Nói chung là nếu lấy được người chồng tốt thì ít khi nhớ đến người cũ.
     
  5. Mẹ Dale

    Mẹ Dale Guest

    Ðề: Có bao giờ các mẹ chợt nhớ về người cũ!

    cũng có lúc nghĩ, nghĩ là bao h gặp phải cảm ơn, nhờ a ta chia tay mình mà mình cưới được ông chồng bây giờ, he he.
     
  6. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,858
    Đã được thích:
    1,435
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Có bao giờ các mẹ chợt nhớ về người cũ!

    mình có nhớ về mối tình đầu ý là tình học trò nên thấy trong sáng quá
     
  7. menghe2210

    menghe2210 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có bao giờ các mẹ chợt nhớ về người cũ!

    Mẹ nó may mắn quá rồi. Nhất mẹ nó rồi đấy. Chúc mẹ nó luôn hạnh phúc nha
     
    Mẹ Tí sún thích bài này.
  8. menghe2210

    menghe2210 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có bao giờ các mẹ chợt nhớ về người cũ!

    Ôi mẹ nó hài hước quá ạ. Nhưng đúng là nhiều lúc phải cảm ơn vì những bước ngoặt mà chúng ta có được hạnh phúc
     
  9. menghe2210

    menghe2210 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có bao giờ các mẹ chợt nhớ về người cũ!

    Học trò thì lúc nào cũng trong sáng và đáng yêu mà mẹ nó.
     
  10. goldenapple

    goldenapple Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,905
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Có bao giờ các mẹ chợt nhớ về người cũ!

    thi thoảng có nhớ, dù sao cũng là kỷ niệm, nhưng mà cũng ko có cảm xúc nhiều lắm mẹ nó ạ.
     
  11. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có bao giờ các mẹ chợt nhớ về người cũ!

    nhiều lúc bất chợt nhớ đến người xưa, chẳng có lý do j cả
     
  12. menghe2210

    menghe2210 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có bao giờ các mẹ chợt nhớ về người cũ!

    Hì, đó cũng chỉ là một kỷ niệm thôi mà.
     
  13. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có bao giờ các mẹ chợt nhớ về người cũ!

    thì thoảng hiện thoáng qua vì có ai nhắc lại, chứ ngồi không mà nhớ tối thì không, càng ngày càng nhận ra một điều phải biết vứt bỏ cái đã qua, trân trọng cái đang có và xây dựng cho tương lai tốt đẹp hơn. Trước e là đứa hoài niệm lắm, nhưng chẳng hiểu sao từ ngày gặp ck là quên béng hết thế mới lạ, bắt đầu như người khác ấy, chầm hơn, ít nói hơn, suy ngẫm hơn
     
  14. menghe2210

    menghe2210 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có bao giờ các mẹ chợt nhớ về người cũ!

    Vâng, em thì em chẳng nhớ nhung gì đến ngừoi đó hết, vì người đó đã phản bội em, yêu cô bạn thân của em. Cả hai đã lừa dối nên em rất trân trọng và thấy may mắn vì bỏ anh kia mình mới có chồng đáng yêu như bây giờ. Không phải ko nên nhớ về mà đôi khi nhớ là để trân trọng người mới nhiều hơn.
     
  15. doquyen92

    doquyen92 Lươn đồng xịn 100%: 0934.245.699

    Tham gia:
    12/3/2015
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Dọc toppic cua mn lai nghi den ng cu, neu k vi khoag cach dia li thi chac moi tih dau cug la moi tinh cuoi voi mih, duyên so roi ban a hjj
     
  16. maihoakhi

    maihoakhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn cũ biết nhau từ hồi cấp 3, tình cảm trong sáng không chút vụ lợi, giờ mỗi lần chí choé với chồng lại nhớ tới bạn cũ chả bao giờ nói nặng lời mới mình một câu nào hết. Vợ bạn í sinh con xong lại trầm cảm bỏ chồng con, mình bạn í nuôi 2 đứa con. Nên giờ thi thoảng lại thấy tội nghiệp cho người ta. Hơn một lần nghĩ trong đầu là "giá như... hai đứa quyết tâm đến với nhau được thì giờ có khi lại đỡ vất vả"....
     
  17. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Cũng có đôi lần nghĩ tới nhưng lại chặc lưỡi: duyên số rồi mà!
     
  18. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Mình cũng thỉnh thoảng nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ mơ tới.
     
  19. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,856
    Đã được thích:
    3,366
    Điểm thành tích:
    2,113
    Có em, những lúc buồn và yếu đuối là e hay nghĩ tới từng có môtj người bên cạnh làm em vui quên hết mọi buồn phiền.
     
  20. leafhn

    leafhn Thành viên mới

    Tham gia:
    28/11/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    con người ta có trí nhớ thì tất nhiên những việc trong quá khứ thỉnh thoảng sẽ nhớ lại thôi nhưng là nh theo kiểu nào thôi,nhớ mà vẫn yêu thì hỏng còn nhớ như kiểu nhớ lại điển tích đã đọc trong sách lịch sử không mang theo tình cảm thì bình thường
     

Chia sẻ trang này