con bé cháu em nhất quyết ko chịu bú bình, mẹ toàn phải cho uống bằng ống hút thôi, cơ mà vất vả lắm mới hết được 100ml
Mn đừng lo lắng quá nhé. Bé nhà bạn chỉ hơi ít cân 1 tý thui, nhưng đổi lại bé thông minh và hoạt bát. Bé lười uống sữa dẫn đến lượng sữa hấp thu kém, mn có thể tham khảo thêm dòng sữa non Colomi tăng cường sức đề kháng và giúp bé ít ốm vặt hơn đấy ạ
cân nặng như thế là hơi còi, sữa cũng ko quyết định việc tăng cân của con nhiều mà quan trọng là cách ăn uống ngủ nghỉ của con đã hợp lý chưa nữa mẹ nó à?
Con nhà mình cũng thế, đã bé tí lại còn lười ăn uống, mấy ngày nữa là tròn 7 tháng mà có 6,5kg đây. Lười uống sữa ban ngày 1 đằng, tối về ti mẹ cũng xíu xiu, chỉ mải chơi thôi, may mà ăn cháo cũng tàm tạm, không thì đúng là sống bằng không khí. Mình đưa con đi khám thì BS kê cho men tiêu hóa (do con mình 2 ngày mới đi nặng 1 lần) uống trước ăn dặm, bảo gắng duy trì cho cháu ti mẹ, không thì cũng phải tăng dần uống sữa ct lên, uống multivitamin đều, nhớ cho uống nước, tạo phản xạ cho đi vs đều. Được 3 ngày nay con mình có khá hơn nhưng Mình thì đi làm rồi, ban ngày con gửi trẻ, tối về được một lúc thì con ngủ rồi, thành ra thấy sao mà khó để chăm con thế, thấy con mình cứ bé tí bé tẹo, chỉ sợ ốm yếu thôi
Bé nhà m cũng lười uống. Bé mới đc 1 tuổi. 1 ngày m chỉ cho bé uống 150ml vào 9h tối trc khi đi ngủ thôi mn ạ. Còn thì ngày 3 bữa chao, Cũng k ăn đc n laém nhưng m chịu khó cho ăn vặt và tìm đủ mọi thứ...lạ đẻ đổi vị cho bé. Còn việc tăng cân, 1 tuổi bé đc 14kg, cũng trộm vía tí mn ạ. M cũng k hay cân đâu vì cân n theo dõi sẽ mệt lắm.vì sót ruột mà. Kệ đi mn. Chỉ cần con hoạt bát, hiếu động...mọi sh bt là ok r
Hi hi. Đúg r. Ngọ nguậy như sâu í. Nhưg sau nhà m la g. Bé nhà mn bao nhiu thág r. Nhà m đc 1 tủi 5 ngày r mn ạ
Bù lại mẹ nhứ con tép ý.....sinh xong vừa gầy vừa xấu thê thảm.may kéo lại con làm niềm đv...hic.
ui thế cùng cảnh ngộ mẹ bỉm sữa rùi ạ, e cũng gầy tong gầy teo, tưởng sinh xong bếu lên đc chút còn còi hơn thời con gái, mà mn quê ở thanh sơn, phú thọ ạ, nhà ck e quê gốc ở cẩm khê đây ạ
Nhà mình ngay bến xe khách thanh sơn. M mới sang cẩm khê có..1 lần. Hix, xưa thanh niên nhưng ít xung phong mn ạ. Nên k biết nhiều chỗ chơi và cũng k đc đi đâu mấy
Ôi bé nhà mình ko chịu uống sữa ngoài, mình phải ở nhà tận 1 năm đó, 1 tuổi tập cho bé uống sữa tươi, xong rồi mới cai sữa đi làm được đó