Hehe. Anh sinh năm 90, cũng FA, nhưng tiếc là chưa có nhu cầu lấy vợ vì còn phải phấn đấu cho sự nghiệp đã ) Và anh khuyên em là nên vững chí, đừng để mọi người xung quanh làm ảnh hưởng tới tương lai của mình. Cuộc sống là cuộc sống của em, em là người rõ nhất mình có cái gì, mong muốn cái gì, cơ hội như thế nào. Nên quyền quyết định là ở em, đừng để người khác quyết định thay em, và em phải chịu mọi hậu quả cho những quyết định đó Chúc em thành công trong cuộc sống
hô hô tớ cũng bằng tuổi c nè bị giục tơi bời, năm nay k cưới được thì phải chờ đến 27 tuổi heeh mẹ mình bảo vậy, lúc ý ai lấy nữa
Chị có bán hàng ở khu G thực phẩm gia đình đó ), có bạn zai j cũng sn 90 vừa post trên bài của c nói chuẩn đó, đừng để dư luận (dù ng tạo ra dư luận là bố mẹ mình đi nữa) làm ảnh hưởng đến quyết định của mình e ah, bây h là chuyện lấy chồng, sau này còn công việc, mối qh vs nhà chồng, chuyện chăm và nuôi con... Nếu e tỏ ra là ng có lập trường và mọi ý kiến chỉ là tham khảo ngay từ đầu, thì mọi ng sẽ tôn trọng quyết định của e, còn chuyện j e cũng vì mọi ng nói ra nói vào mà cuống lên thì thái độ của những ng xung quanh e sẽ khác đấy. Đây là kinh nghiệm xương máu của chị, từ hồi cấp 2 đã tự quyết mình học thêm cái j, thi trường nào nên nhiều khi bố mẹ ko đồng ý vẫn nghe theo, thành thói quen rồi, lời nói của mình thành ra có trọng lượng e ah À, hẹn gặp e hôm hội chợ nhé hihi
Vâng.có gì hôm hội chợ nhất định ghé qua ủng hộ chị.em thích ăn mỳ Chũ Bắc Giang lắm.chúc chị luôn đắt hàng nhé.
Đúng là không dại nào bằng dại nào. Không những không hết Fa mà còn mua bực vào mình. Gặp toàn những kiểu dở hơi không đâu vào đâu. E đóng topic ạ.
Đấy mới chỉ là giai đoạn đầu thôi, nên chuyện chồng con đừng có vội làm gì, làm gì cũng phải tỉnh. hehe
Khib Khi nào giục quá thì thuê lấy thằng bạn làm nguồ yêu 1 bữa, trả công 1 bữa linh đình. Mấy cái mẹo đó trước mình dùng mãi hihi
Chiêu này không được đâu bác ơi Chả biết bác làm nào để qua mặt các cụ chứ nhà em thì..Các pama em tinh lắm. Papa còn lập ních fb để theo dõi con cái cơ, không lừa được đâu
giờ e tỉnh mà vẫn không thoát khỏi fa bác a. hic. chuẩn bi bước sang tuổi 26 rồi.huhhuhhhuhuhuhhh