viện 354 có khoa sản mà mn. thấy bảo đẻ ở đấy cũng thích lắm, đứa e dâu e cũng vừa đẻ ở đấy. nói chung những bệnh viện của ngành đều ok mà
mình sợ viện thì họ có khoa sản đó, của mình là phòng khám nên ko có họ mới dễ cho giấy chuyển viện, mn ra siêu âm sớm đi rùi hỏi cho chủ động, nếu k chuyển đc thì đành xin giấy cấp cứu ở 198 vậy
Mình cũng vừa ra viện được 2 ngày. 5 ngày ở viện mình thấy khá thoải mái vì phòng rộng, điều hòa 24/24. Thái độ y bác sĩ thì mình thấy OK lắm nhá. Mình chưa thanh toán viện phí nên không biết chi phí thế nào. Nói chung các mẹ thai kì khỏe mạnh thì nên chọn 198 sinh cho nhàn nhé. Bon chen phụ sản làm gì cho mệt.
hihi chúc mừng mn nhé , mong mn mãi, mn biếu bs Huệ bnhiu thế, đạt đc như kì vọng à mn, em bé nhà mn cân nặng có đúng như siêu âm lần cuối ko vậy? mn chia sẻ chi tiết hơn đc k, mấy giờ mn sinh, hẹn bs trc rùi đúng ko? y tá ở đó có ghê gúm như mọi ng ko ạ?
Mình gửi 2 link chi tiết về cuộc sinh của mình https://www.facebook.com/thu.dinh.587/posts/1053287808022647?ref=notif¬if_t=like https://www.facebook.com/photo.php?...100000243136985&type=1&ref=notif¬if_t=like Con mình 3,4kg, đúng như siêu âm lần cuối tại bệnh viện 198. Mình thấy mọi thứ OK lắm bạn ạ.
Chúc mừng hai mẹ con bạn nha. Mình vừa đọc bài viết của bạn trên fb, quá tuyệt. Một lần nữa chúc mừng bạn. Giờ ko hỏi han nhìu, để hai mẹ con nghỉ ngơi đã hihi.
nhà chị cũng gan thật đấy ah, chị mổ bs Huệ ah, tập 1 em cũng nhờ vả anh ý đỡ, em sinh thường, nhưng khi em nhập viện thì anh ấy vừa hết ca, nên dặn em yên tâm đi sẽ có bs khác và các bạn y tá nhiệt tình, và đúng thạt bs đỡ em là nữ đang trẻ, vui tính và tâm lý nên em rất thoải mái, tập 2 này lại vào đây sinh, rộng rãi sạch sẽ, bs cũng nhiệt tình
tập 1 nhà mình sinh 2013 bạn ah, tập đó nhờ bác ý nhưng ko đúng ca nên đành chịu nhưng cũng hài lòng, tập này cũng sẽ nhờ ko biết có duyên ko nhà mình được 20w rồi.
hồi đó mn có ai giới thiệu à? mn có đến phòng khám ngoài của bác ý ko, mình đang tính cuối tuần nè đi đến pk bác ý đây
ôi mình chả quen ai cả, các chị trên topic khen và cho sđt thì gọi điện đặt thẳng vấn đề anh ấy luôn, rồi khi đến làm hss lên trên phòng gặp anh nói chuyện trực tiếp và siêu âm trên đó luôn, bs này nhẹ nhàng nhiệt tình lắm nên mn yên tâm đi.
hihi, siêu âm ở viện đông ko mn, mình muốn xin mổ liệu bác ý đồng ý ko? mình sợ đẻ thường lắm, đứa ở cty đau quằn quại mãi mới mở đc 6phan thế là pải mổ, mình sợ lắm
mình chỉ siêu âm ở viện có hai lần thôi, cũng bình thường bạn ah, chỉ là để lấy kết quả thôi, chứ máy móc với tất cả các thứ ở bv thì chán lắm, thực ra thì theo kq siêu âm xem có đẻ thường dc ko , nếu ngôi thuận nên đẻ thường, còn th phải chỉ định đẻ mổ thì mới đẻ thôi, tùy cơ địa mỗi người chứ có phải ai cũng khó đẻ đâu. nhà mình đau từ sáng sớm đến gần chiều mới đẻ, ck suốt ruột bảo hay đẻ mỏ đi nhưng mình vẫn cố, suy nghĩ bao nhiêu người làm dc thì mình cũng phải làm cho dc nên quyết tâm lắm, mặc dù có khi mình mệt đến lả hết cả người đi, bs phải gọi dậy cho dc, nhưng nghĩ đến con lại quên hết ngay mà.