nhà mình toàn chủ quan vụ này, con sốt thì kệ, trước khi đi ngủ cặp một phát, nếu 39.5 độ trở lên thì nhét 1 viên vào đít rồi hai vợ chồng lăn ra ngủ khò, còn nếu dưới thì thôi luôn, sáng hôm sau ngủ dậy thấy con hết sốt từ bao giờ ko biết
tc bé nhà m sốt k bị giật nhưng m chững kiến nh bé bị giật rồi, khổ lắm, nên những mẹ con yếu hay bị giật nên có sự chuẩn bị thứ cần thiết trong nhà để đảm bảo cho con lúc chẳng may. chúc bé luôn mạnh khỏe
con mình cũng sốt cao mấy lần, toàn 40o5, híc làm bố mẹ đau tim gần chết. Trộm vía là nó không có cơ địa co giật nên chưa thấy bị giật. Mà toàn sốt đêm thôi các mẹ ạ, nên lo lắm. Con nhỏ bắt buộc phải có thuốc hạ sốt trong nhà.
Bé đầu nhà mình cũng bị 1 lần mình cũng giống nhìn con mà lòng xót dễ sợ. Đó là lần đâu tiên mình biết sợ cứ mong mình là người bị
Đọc bài của bạn mà mình hồi hộp lo lắng không kém ! Ơn giời giờ này con đã tai qua nạn khỏi rồi. Hồi trước con mình cũng sốt 41 độ , co giật mà mình lo quá thôi. Vì là 11h đêm cả nhà đều đi vắng có mỗi hai mẹ con ở nhà lại là đi chơi nhà người ta nên không biết xoay sở thế nào? Lúc đó sẵn cửa hàng có cái nhiệt kế điện tử đo chính xác trong 2 giây nên nới xài được. Chạy ra đường tìm hiệu thuốc đóng cửa cả . Cuối cùng nhờ trợ giúp của một người bạn làm bác sĩ nhi viện 105 Sơn Tây. Mình lấy nước ấm thả vài giọt dầu khuynh diệp lau tay lau chân người bé , dần dần thằng bé cũng hạ sốt. Thế đấy nhà có trẻ con nên chuẩn bị trước hết mọi thứ mn nhỉ?