mình cũng thích đi du lịch ở những nơi hoang dã lắm.. thoát khỏi chốn ồ ào của đô thị về qê là sướng nhất... haha
Chết mẹ này bị bệnh giống mình rồi! tự nhiên lại nghiện đi chơi mới chết chứ, công việc thì bỏ bê, độ này lại hay lên diễn đàn mục du lịch chơi vì thấy buồn không được đi đâu ! không biết có phải đi bác sỹ khám không
chán như con gián luôn ý chứ. Cũng máu me đi phượt lắm, nhưng công việc-cuộc sống và hoàn cảnh...dẫu biết là do mình nhưng thật khó để thay đổi
Mình xin giới thiệu với các bạn 1 địa điểm du lịch gần Hn nhé , ở đây nổi tiếng có tắm , bơi nước khoáng ấy , thuộc địa phận Huyện Thanh Thủy , Phú Thọ , bạn và gia đình có thể đến đây trong ngày vào cuối tuần ,phong cảnh đẹp trong lành. vào trang chủ của một khu resort tại đó để biết thêm thông tin nhé : Thanhlamhotspring.com , đặt trước , bạn có thể sử dụng mọi dịch vụ nghỉ dưỡng tại đây , với dân Hn mình giá thế vẫn bèo lắm .
e có bé 4.5 tuổi, tính tình rụt rè, cũng muốn cho bé đi chơi nhiều để làm quen với các bạn khác. Các bác nào mà phượt cả nhà dịp cuối tuần hoặc phượt từ tối t6, ngày CN về, khu vực loanh quanh hà nội thì cứ ới em nhé. Nhà em cũng hứng thú với phượt lắm ạ.
2/9 thì mình ngại đi vì ngại đông và bon chen. Cứ t7,CN mà bạn có kế hoạch gì thì up lên để tham khảo nhé. Hợp lý là tớ theo.
ko có mẹ nào có ý tưởng hay để đi chơi à? Mng thấy đi Bát tràng resort thế nào? bé đc đi xe trâu, nặn đất, mình xem qua thôi nhưng chưa tìm hiểu kỹ. Ngoài ra, nhóm mình dự định đi Đại Lải Flamingo resort, vừa gần, vừa có ko gian, cây xanh, có chỗ cho trẻ chơi, bố mẹ nghỉ ngơi, tạo dáng pose ảnh. Đi xong về mình sẽ comment nha (2 tuần nữa mới đi) hiii...
Làm một chuyến đi Le Mont Ba Vi cuối tuần đi bạn! Từ tháng 9 này đã có giá rất tốt đó! Không gian xanh mát và thoáng đãng vô cùng!