Kinh nghiệm: Con lì, ương bướng, khó dạy vì bà nội chiều chuộng

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi chihaicute, 22/6/2015.

Tags:
  1. chihaicute

    chihaicute Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bé nhà em ương ngạnh lắm các mẹ à, nói nặng một xíu là đâm ra dỗi ngay. Mà tính em dạy con thì rất nghiêm, không có cái kiểu mà thích gì là chiều nấy...nên dần dần cháu nó lại quý bà nội hơn, và bà nội càng chiều thì nó lại càng hư. Ngặt nỗi, em với mẹ chồng cũng chẳng hợp nhau nên em chẳng nói chuyện được với bà.
    Phải làm sao đây các mẹ, cứ kiểu như thế này thì em chẳng dạy được con, mà lại càng thêm mâu thuẫn với mẹ chồng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chihaicute
    Đang tải...


  2. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    con mình thì mình tự uốn thui mn ạ.
     
  3. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    tầm 2-3 tuổi đứa nào cũng thế b ơi , cách đơn giản:
    nghiêm , thật dứt khoát những lúc cần nghiêm khắc , cần thiết thì phải vụt ,
    vụt thẳng cánh , bàn tay bàn chân cảm giác đau hơn oánh vào mông nên sẽ nhớ lâu hơn
    hạn chế dùng chiêu bạo lực này tối đa , ko thường xuyên nhưng có "cơ hội" phải "bem" ngay lập tức
    ko nghiêm túc (+roi vọt) ko sợ và càng ngày càng khó dậy hơn
    bố+mẹ nghiêm & ông+bà chiều = cân bằng
    chiều quá hư , nghiêm quá nhát ...
    đừng vì cái câu : cha mẹ sinh con trời sinh tính mà tự lừa dối mình , tính cách của trẻ do môi trường tác động chứ chả do trời nào cả , đừng đổ thừa trách nhiệm như vậy ! ///
    ngoài lề : còn giờ lắm bố mẹ viết bài "lên án" cách dạy con bạo lực , thử hỏi họ có p chăm phải chiều phải trực tiếp va chạm với thói hư và được chiều của bé đâu mà kêu là bạo lực , từ cái nhỏ nhất là mua ít đồ ăn sáng cho bé còn có người lo hộ thì... ( 2vc đi cả ngày tối về loanh quanh đi ngủ mai còn đi làm thì sao mà biết được thói xấu con được tạo ra , chưa kể nhiều nhà bố mẹ trẻ tối về còn đi nhậu nhẹt party tới khuya ) , học "tây" thì cũng p biết cách , họ rèn kỷ luật nề nếp cho trẻ từ bé tí tẹo , ở VN mình sểnh ra là vứt con cho ông bà , hoặc có nhà lẳng ngay sang hàng xóm từ sớm tới khuya mới về đón , phó mặc trẻ cho mẫu giáo , chưa hết giờ ông bà đã nhăm nhăm đón cháu về để chiều để hầu , có khi có nhà trẻ lên lớp 3-4 còn đút cơm cho ăn , bảo sao chả hư ///
     
    balebala thích bài này.
  4. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,082
    Điểm thành tích:
    913
    cu nhà mình 2.5 tuổi, dạo gần đây là cũng ăn vạ kinh lắm, muốn cái gì ko cho là ăn vạ ngay, chắc tại mấy hôm nay nhà mình nhiều người nên cu cậu biết làm nũng, tớ đã tìm ra cách trị cu con. Cu nhà tớ tính hay tủi thân và cũng rất thích nịnh. Bây giờ mỗi lần cu cậu đòi cái gì ko hợp lý là tớ nói "không" dứt khoát, đến lúc cu cậu bắt đầu khóc ăn vạ là tớ lại "hiền" nói nựng con "lại đây mẹ yêu nào" rồi ôm con vào lòng, đến lúc này cu cậu đã hết khóc tớ mới nhỏ nhẹ nói lý do tại sao mẹ lại ko cho. Như thế tớ thấy hiệu quả lắm cơ.
     
  5. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Bé lớn mà mình đổi tính dạo này bảo ban cũng không vâng lời, cứ dạ vâng sau để đấy không làm theo lời bố mẹ dặn. Tâm lý chống đối, đau đầu lắm :p
     
  6. remimotao2

    remimotao2 Khoảng lặng

    Tham gia:
    9/10/2014
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    khi bé còn nhỏ thì đừng ép quá, chỉ dạy bằng lời khi nào hư quá mới phải đánh nói rõ rằng hôm nay đánh như vậy thôi còn cho nợ, nếu lần sau mà còn tái phạm là sẽ bị đánh nhiều hơn còn bà nội chiều cũng tùy trường hợp chắc không phải khi nào cũng chiều
     
  7. quyennl2501

    quyennl2501 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/2/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bé nhà mình cũng hay có thói vòi vĩnh, ko được thì lại khóc rống lên kiểu bắt người khác phải chiều theo ý mình ấy. Ông bà ở nhà trông nên quen rồi, lúc nào cháu khóc là lại dỗ dành và chiều theo luôn. Ví dụ như đòi bật ti vi không đc là lại nằm ăn vạ. Mình mà ở nhà gặp cảnh con như thế, mình thường nghiêm khắc luôn, không chiều theo ý được. Trẻ con khóc một lúc, không thấy người lớn chiều theo lại quên ngay. Chứ cứ chiều nhiều lần là thành quen, càng về sau càng khó bảo ban hơn.
     
  8. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    M thấy trẻ con đúa nào cũng vậy. Lúc ấy, m dụ bé đi chơi là xong ngay hoặc bơ đi, bảo là: "Cứ ăn vạ nhé, xong thì sẽ nói chuyện".
     
    quyennl2501 thích bài này.
  9. hiendo79

    hiendo79 0979033110 & 0943439646

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    7,368
    Đã được thích:
    1,128
    Điểm thành tích:
    823
    Bé nhà em cũng bắt đầu bước sang tuổi thứ 3 mà ương và khó bảo kinh khủng. Bố mẹ đánh cho mấy trận đau mà cu cậu chẳng sợ gì, lại đâu vào đó.
    Nhiều lúc con ăn vạ, bố mẹ làm lơ ko thèm nói gì thì lại càng gào khóc to hơn. Đau hết cả đầu mà e vẫn chưa tìm ra cách nào dạy con thật sự hiệu quả!
     
  10. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    biết là trẻ sẽ có giai đoạn rất bướng nhưng nếu bố mẹ không nắn thì sau này khó bảo nữa nhất là được ông bà chiều thì càng khó
     
  11. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,623
    Đã được thích:
    3,595
    Điểm thành tích:
    2,113
    thế này cũng khó khi mà có bà bênh cháu
     
  12. quyennl2501

    quyennl2501 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/2/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cứ tưởng tính con mình cá biệt, ra trẻ con đứa nào cũng có giai đoạn như vậy. Mình có tham gia khóa học về việc không nên dùng roi vọt vì sẽ ảnh hưởng đến tương lai con sau này. Nhưng nhiều lúc nó khóc làm mình cũng bực theo, ko kiềm chế đc ấy.
     
  13. nhunglyna

    nhunglyna Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/2/2015
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Em thấy như này là chuẩn ạ, đây là có cả đánh và xoa rồi nên không sao ạ.
     
  14. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    ko nên đổ lỗi cho bà, con mình mình dạy, sau này ra đời còn nhiều cám dỗ khác, chẳng lẽ lúc đấy con hư đổ tại xã hội?
     
  15. linhlancuame

    linhlancuame Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/6/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình nghĩ đổ lỗi tại bà nội là không đúng đâu. Trẻ con nào cũng có một thời gian ương bướng khó bảo mà. Bé nhà mình cũng đang trong giai đoạn khó bảo, ương bướng hay cãi. Bà nội cũng chiều lắm, nhưng được cái mình nghiêm nên cô nàng sợ một phép. Mẹ lườm cho cái là im lặng ngay.
     
  16. Cờ Thông Minh

    Cờ Thông Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    1,801
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    103
    Bà nội chiều nên nhiều khi ắng con có bà nội ở đấy là sà sang bà khóc. Thế là bà lại dỗ dành, nhiều khi rất khó
     
  17. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Con nhà mình cũng đang ở giai đoạn, khủng hoảng tuổi lên ba đây.
     
  18. truckhongla

    truckhongla Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    1,540
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    trong họ nhà em có đứa cháu trai; vừa hư vừa láo toét ý;mới có 3 tuổi mà ăn nói trống không; ai hỏi cũng trả lời cộc lốc; chửi bậy thì kinh khủng; ai nó cũng chửi; không thể dạy bảo được; có lẽ do hoàn cảnh gia đình với bố mẹ nó không dạy bảo nên mới vậy; Đẻ con ra bây giờ khó khăn vất vả lắm; không như ngày xưa; ngày xưa các cụ đẻ đến chục người con; chỉ cho ăn rồi lớn; ai đi làm gi thì làm; chứ thời nay; đẻ 1 đứa ra mà lo bao nhiêu thứ; từ ăn đến học rồi dạy dỗ; bố mẹ mà mải kiếm tiền không quan tâm con cái là hỏng ngay 1 thế hệ
     
  19. mebesau1911

    mebesau1911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    2,466
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    haiz các cụ cứ so ngày xưa vs bây giờ, nhưng bây giờ lắm cám dỗ lắm đâu có như ngày xưa
     
  20. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,623
    Đã được thích:
    3,595
    Điểm thành tích:
    2,113
    đúng rồi ấy mn à, nhiều khi cũng khó xử với mẹ chồng
     

Chia sẻ trang này