Tất cả những gđinh có con nhỏ mà ko coa giúp việc buộc phải cho con đi học sớm hơn mong muốn thì nên mua bảo hiểm sức khỏe cho con nhé. Con hay bị ốm nên mua bảo hiểm tiện lắm. Ko phải lo nhiều đến tiền nong mỗi khi con hắt hơi sổ mũi hay các bệnh lớn khác. Tớ ko bán bhiem đâu nhé. Chỉ rút kn từ hai đứa con tớ. Giờ tớ mua cho cả nhà. Thế là yên tâm. Còn gv tơa vừa đc một mẹ trên này gthieu cho. Mới làm đc 4 ngày. trộm vía thấy ổn. Hai bên đồng ý thử việc một tuần. Hy vọng là ok
Mẹ nó phải quán triệt, e cũng quán triệt ko cho đi lung tung, sáng cho đi bao lâu, chiều bao lâu. Chứ cứ cho cháu ăn là rong duổi, bẩn thỉu, cứ bảo cháu ko ăn, mà con e từ trc có phải cho đi ăn rong đâu. E đang tìm ng, mà chỉ thuê dưới 50t. e toàn vớ phải bà U gần 60. Khó bảo
Giúp việc nhà em ko phải cho cháu ăn mn ah, chỉ bế cháu đi chơi thôi, ăn uống mẹ cho ăn hết, ăn xong bảo bà rửa bát cho cháu mà lúc nào bát vẫn còn dính cháo. ng già toàn quên, lãng tính, và nói thì hay tự ái. E giờ thuê đc 1 cô 43tuoi, đang trẻ nên dễ chịu hơn.
Nhà em chẳng bao giờ dùng đến bảo hiểm, mua bảo hiểm rồi vứt đấy, vì khám bảo hiểm chờ lâu lắm, e cứ dịch vụ cho nhanh.
Em nghĩ bây giờ tìm một người giúp việc thật thà là hơi khó đấy ạ, chi phí tìm người giúp việc giờ em cũng thấy cao mà có khi còn không tìm được người ưng ý. Hôm trước em có gặp mấy trường hợp dở khóc, dở cười mà còn mất tiền. ví dụ: tìm bừa 1 bà trung tuổi nào đó (ngoài chợ người chẳng hạn, không có chứng minh nhân dân), bên môi giới lấy 800k, mà cuối cùng lại không ưng ý người đó, tiền mất, không tìm được người lại còn khó chịu.
minh thi tim nguoi khac luon, ko thich doi hoi the dau minh ban hang cung the ban nào ship hang mà doi tăng giá hay cò kè minh cho out luon
thế này thì cho nghỉ mn ạ, ở cùng mà không thoải mái thì khó sống lắm, họ ko thoải mái thì chăm con mình cũng không tốt đâu.
ấy ấy. ko phải mua bh của nhà nước đâu. Mua bh sức khỏe của mấy cty bảo việt, prevoir hay liberty .... cơ mà. cứ vác con vào vinmec, vietphap, nhi trung uonwg, hồng ngọc, .....hay bất cứ bv nào bạn muốn. vào mấy bvien qte thì đâu có phải chờ lâu đâu. Khám xong lấy hóa đơn chứng từ claim bảo hiểm là họ trả hết cho mình mà. Thiết nghic các bà mẹ nên làm quen với việc mua bhiem ntn cho con đi. Ở nước ngoài ngta toàn mua bảo hiểm chứ mỗi lần vào viện là toi cơm. Như con ông anh trai tớ năm ngoái bị sởi, may mà mua bảo hiểm, vào luôn Vinmec, hết hơn 70tr, bhiem thanh toán cho hết,, sướng dã man, trong kgi tiền mua hết có 3.5tr/ năm. Còn con tớ bị viêm họng mủ, viêm lợi, viêm phế quản, cho vào việt pháp khám và mua thuốc hết 3.5tr, bhiem thanh toán sau một tháng. Chưa tính vài lần ốm vặt cho vào Hồng Ngọc khám và lấy thuốc, bh đều trả hết. Vẫn lãi to so với sôa tiền bỏ ra là 2.5tr để mua bhiem. Thế nên tớ mới thấy là mua bhiem cực kỳ có lợi mà. Mà thôi, trả lại diễn đàn gviec cho các mẹ. Tớ buôn hơi quá đà
E cũng đang tìm bà gv tầm 40-50t. 3 bà trc toàn 56-60t, khó bảo lắm, bà gv bây giờ 60t ko chồng. Hnay bảo bà điều chỉnh nhanh chút thì ở lại với cháu, bà bảo bảo chỉ có thế thôi
Hqua có bà hàng xóm làm bên bảo hiểm sang giới thiệu nói như ma nhập. toàn nói những chuyện xui xẻo thế này thế kia, nói mãi nên mình để bà ấy ngồi 1 mình nói luôn.
Tớ cũng nghĩ mn nên cho bác ấy nghỉ ạ Cv như thế là quá nhàn rồi, đến cơm nước cũng ko phải nấu, coi như là chỉ phải trông bé thôi Dĩ nhiên, ai cũng muốn kiếm đc nhiều tiền, nhưng phải phù hợp vs công sức bỏ ra ạ
haha, mấy người bán bảo hiểm đều thế cả. Nghe điếc cả tai, nói như cái máy, chả cần biết mình có nhập được thông tin nào ko. Tớ tự ngâm cứu thôi.
bjo giúp việc lương cao lắm. Ngày trước mình cugx thuê 1 bác trông bé, lương 3 triệu nhưng mình đi làm 3h chiều đã về.Nói đúng ra là bà chỉ bế cháu từ 7h đến 3h chiều thôi, chứ chả phải làm bất cứ việc gì. Mà có giúp việc nhưng mình thấy mình là osin của osin ( cơm, nước, ạ , vâng) mệt kinh. Bạn cho nghỉ ngay, chứ ở bẩn là ko chịu được đâu
Bạn ơi, trường hợp này nhé, 3 triệu là còn hơi cao đấy ạ. Ngay và luôn nếu 3.5 không làm được thì mời bà về quê dưỡng già đi Điều kiện nhà bạn khá tốt đấy, giúp việc nhưng thật sự mình nghĩ có khi giống như bà ngoại cháu thôi Điều kiện nhà bạn quá tốt, bạn lại tâm lý và biết điều như thế mà còn đòi tăng lương thì thật sự bà này không biết điều một chút nào Lại còn chế độ 1 tháng về quê 2 lần và mỗi lần về từ tối thứ 6 đến sáng t2 thì mình e hơi khó kiếm gia đình nào có chế độ như này trừ khi người nhà hihi Ngay và luôn tìm bà khác đi bạn ơi, dưới quê đầy, các bà dưới quê thì đa phần là thật thà, chăm chỉ, chịu khó và rất hay làm Nhà mình thuê 1 chị (năm nay 45 tuổi) chịu khó lắm, chẳng bao giờ ngơi tay ngơi chân. từ nấu cơm, phơi quần áo, chăm bé, lau nhà, nói chung tất tần tật, ưng lắm Bà này nhà bạn e rằng có voi lại đòi 2 bà Trưng ...) Hihi
chị giúp việc nhà mẹ quê ở đâu, chị nhờ chị ấy tìm hộ e một ng tầm tuổi chị ấy hoặc dưới 50 giúp e đc ko, e mới cho bà gv già 60t nghỉ mà chưa tìm đc ai trông con, cho e số đt của chị để liên lạc nhé