Hxhh tình hình là thế này các mẹ ạ tháng trước nữa, như bao tháng khác, tiền nước nhà hàng xóm e chỉ dưới 80-100k thôi ý. Đùng 1 cái tháng này lên gần 700k, e nghe mà cũng giật thót. Nghe bác hàng xóm cãi nhau vs cái chị thu tiền nước, nghĩ cũng tội, chị ý lấy lý do có thể sự cố này nọ, nhưng mà nghĩ xem, nếu vỡ ống thì trong nhà làm gì mà ko biết. Còn nếu sự cố kỹ thuật, thì bên điện nước phải có trách nhiệm chứ?? Đằng này vẫn thu đều đều, khác gì đứt cáp thu tiền mạng đâu chứ, mà đâu rieenv bác ý, 1-2 hộ khác cũng bị @@! Liệu theo các mẹ, thì đây là sự cố, hay là có kẻ gian phá hoại??? Em post lên đây, để các mẹ ở nhà, nên cẩn thận kiểm tra đồng hồ nước thường xuyên, chứ vs thói quen, ko kiểm tra, cuối tháng nhìn đồng hồ đóng tiền, có ngày giở khóc giở cười đấy ạ.
Nếu bể ống ngầm thì xem tường nhà có thấm ra không. Cty cấp nước cũng không chịu trách nhiệm đâu mn ạ. Còn không thì do nhân viên ghi nước ghi nhầm. Nhân viên thu tiền là người khác nữa nên cty ra HĐ thế nào nó chỉ biết thu thôi. Còn nhiều nhà cùng bị là do ống or đồng hồ. 700k tiền nước chỉ có quán ăn chứ gia đĩnh ai dùng kiếu đó trừ villa to đùng có vườn tưới cỏ ngâm bồn...bla bla... Nhà Tham cũng từng bị nhân viên ghi nước ( không nhìn bảng ghi điện nước treo ngoài cửa hàng tháng ) mà tự tiện ghi theo ý thích sai lệch với đồng hồ , có lẽ nằm chỏng cẳng ơ nhà ghi phóng... Nhân viên đến thu tiền cũng nheo nhẽo thế này thế kia bênh vực nhau, rằng vì nhà mình khóa cửa kh vào xem đươc bla bla. Có chuyện gì là lũ này luôn đổ hết lên đầu "thương đế" Lũ này ngang ngươc lắm.. luôn muốn leo lên đầu mình dù sai lè ra. Nhà Tham điên lên làm cho 1 trận hỏi có đui hay không mà không thấy cái bảng to trước cửa...vì sao nhân viên ghi điện luôn nhìn vào đó để ghi, không bao giờ phát sinh rắc rối mà nước thì tự ghi khống kh chỉ 1 lần. Nhà Tham đã trả hóa đơn khống 1 lần rồi, sau đó nt cho nv phụ trách ghi nước mà vẫn tự ghi khống cho tháng sau. Điên lên làm cho 1 trận giờ hết dám giơ trò. Thật ra, ghi điện nước ra ngoài hàng tháng cũng vì an toàn gia đình. Chỉ có người già hay trẻ con hay osin ơ nhà mà gặp tụi cướp giả danh vô nhà xem điện nước thì toi. Nhân viên ghi điện nước cũng thay người mới xoành xoạch.
Nhưng đồng hồ nước khu nhà e toàn đặt ở ngoài mà ngay dưới bục cửa ý @@! Toàn mở cái nắp lên xem thôi !!
Nước thì tớ hay được nghe như này. Vì cái đồng hồ nó ở dưới đất có nhiều bụi bẩn nên thường họ áng tầm tầm như tháng trước rồi ghi số nước vào, rồi vài tháng ghi chuẩn 1 lần. Vậy là sẽ bị tăng vọt lên, đương nhiên tích lũy sẽ càng nhiều. nên các mẹ có nghi vấn gì khi họ kiểm tra vào ngày đó hàng tháng các mẹ cũng kiểm tra cùng. làm kĩ một lần họ biết mà làm chuẩn cho nhà mình.
coi đồng hồ xem có chuẩn số ko ah, chứ cãi nhau với người thu tiền thì họ ko nắm rõ, vì in hóa đơn rồi, họ thu theo hóa đơn, thắc mắc gọi cty nước
tiện t kể vụ nước tháng này nhà t cho các mẹ nghe, bt nhà t dùng nước chỉ hết tầm 60-70k/tháng. tháng vừa rồi nhà t hết 270k tiền nước, cũng nghi là sao tăng đột biến thế nhg mặc kệ. Bà gv cũng bảo phải kiểm tra lại đồng hồ đi vì bà bảo chả bh thấy bọn nó đi ghi số nước. Chỗ đồng hồ nước nhà t đất lấp lên trên, cỏ mọc tốt um chả bh có dấu hiệu đào bới. Sau hôm thu tiền nước 1 tuần thì nhà t bị rò nước chỗ bếp nên đi kiểm tra đồng hồ nước nhân tiện. Mẹ ơi hum làm hóa đơn là 9/6 số nước trên hóa đơn là 588 vậy mà đồng hồ lúc đó xem có 570 thôi các mẹ ah. Đấy cái bọn nó làm ăn điêu thế, cứ ngồi điều hòa rồi bịa ra số nước để lấy tiền, nó cho tăng nhiều lên để ăn chênh lệnh phần thặng dư ấy, vì càng lũy tiến càng đắt mà. Điện nhà t tháng vừa rồi cũng tăng gấp đôi nhg ngại chưa ra xem công tơ vì phải bắt tháng các kiểu ấy.
E cũng nghi là bị câu đấy, ngày trc nhà e có tháng tăng hơn bt 50%, thấy bảo cũng bị câu kéo gì, mà ko rõ lắm