làm sao để bớt yêu chồng đi hả các chị?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi vananhchi, 16/6/2015.

Tags:
  1. vananhchi

    vananhchi Thành viên mới

    Tham gia:
    16/6/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Em và chồng mới cưới nhau đc 7 tháng,
    Em yêu anh ấy nhiều lắm, yêu hơn cả bản thân mình đó.

    Lúc đầu chúng em dính lấy nhau như sam, anh ấy thỉnh thoảng còn đùa là dính với nhau như " c.. với đ...".
    Cứ có thời gian rảnh là dành cho nhau, k gặp thì nhắn tin.
    Dường như ngày nào cũng cả chục câu em nhớ anh, em yêu anh mà em dành cho anh ấy với em vẫn chưa thỏa mãn.
    Em cần anh ấy nhiều hơn em tưởng.

    Nhưng rồi..
    Dạo này chồng em bận công việc, phải đi xa.
    Công việc rất căng thẳng đến nỗi còn cấm em không được hỏi, cấm cả em nói câu: em nhớ anh.
    Một tuần rồi, em xa anh ấy, nỗi nhớ cào xé tận tâm can em.
    Không nhắn tin, không gọi điện, cũng k gặp mặt, em thấy mình đang ở đáy của địa ngục vậy các chị ah.
    Em muốn bớt nhớ anh ấy đi, bớt yêu anh ấy đi mà sao khó quá.
    Các chị giúp em với.
     

    Attached Files:

    • IMG_1211.JPG
      IMG_1211.JPG
      Kích thước file:
      113.7 KB
      Lượt xem:
      169

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vananhchi
    Đang tải...


  2. betunsanhdieu

    betunsanhdieu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2013
    Bài viết:
    3,554
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    823
    ôi,mới cưới mà mẹ nó,căn bản là xã cũng yêu thương mẹ nó thì cần gì phải bớt yêu đi,hihi có con vào là hạ nhiệt ngay âys mà hihi,ah không liên quan em nói câu hơi vô duyên tý cái ảnh ý chân mẹ nó xấu quá :p
     
  3. vananhchi

    vananhchi Thành viên mới

    Tham gia:
    16/6/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ảnh đó do xã nhà em chụp đó, chỉ biết dìm hàng nhau thôi chị ah.
    Được gọi là mẹ nó mà thích quá nhỉ,
    em muốn có con nhưng anh ấy vẫn chưa muốn.
    Thế có con vào là hạ nhiệt ngay sao ạ?
     
  4. betunsanhdieu

    betunsanhdieu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2013
    Bài viết:
    3,554
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    823
    hì có bầu đã hạ nhiệt rồi cơ ạ,bầu bí mệt mỏi mà,có con vào còn mệt hơn,con khóc đêm hôm,rồi lo cho con nữa,lúc đấy tình cảm kiểu như bị san sẻ đi ý,mà bảo xã con cái lộc trời lúc nào có thì có,như em cũng thế lúc đầu cũng lần chần mãi ko muốn có con,sau đến lúc muốn có con mãi chả được,săn mãi con mới chịu về ý ạ,nhà em trước bám nhau phai nói thôi rồi,xã đi vắng ở nhà em còn ko ăn nổi cái gì ý,nằm buồn như ốm ra ý,giờ có con thì chỉ con là nhất hhihi
     
  5. vananhchi

    vananhchi Thành viên mới

    Tham gia:
    16/6/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ nó nói vậy em cũng nhẹ đi nhiều rồi đó,
    hjhj, Cảm ơn mẹ nó nhé
     
  6. duykhanh86

    duykhanh86 ủng nilon đi mưa - máy đuổi muỗi hacker

    Tham gia:
    3/10/2014
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    anh ấy hẳn là rất may mắn đấy. chúc anh chị luôn hạnh phúc nhé
     
  7. jinjoon18

    jinjoon18 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    hihi vợ chồng son nó thế đấy mn ah
     
  8. binhminh412

    binhminh412 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    À! Giống mình 3 năm về trước thế nhể, cứ tiếp tục ở với nhau nữa đi mẹ nó ạ, thêm vài năm nữa sẽ giảm yêu chóng mặt luôn,đôi lúc nhìn chỉ muốn đấm cho 1 cái. Kinh nghiệm xương máu đấy, cứ từ từ tận hưởng đi ạ, không tin thì tìm lại bài của mình mà đọc
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  9. binhminh412

    binhminh412 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    https://www.lamchame.com/forum/threads/lam-sao-d-bot-yeu-chng.963606/
    link đây nhá, giờ đọc lại chỉ thấy buồn cười và xấu hổ, giờ ông ấy đi công tác vài hôm cũng vô tư đi nhá, còn bù đầu với con và việc nhà, chăm sóc hoa và cây cảnh, xem phim và đọc sách. Thời gian là ông lang mát tay, luôn cân bằng được mọi thứ.
     
  10. Khauhiennam

    Khauhiennam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/4/2015
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    vợ chồng son nên ban đầu vẫn còn đang ngập tràn màu sắc lắm, có con vào rồi thì bạn không cần hỏi '' làm thế nào để bớt yêu ck '' đâu, tự có câu trả lời ngay mà :D .
     
  11. mecunnt

    mecunnt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/2/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    cũng còn tùy từng đôi đấy. Có đôi có con rồi mà vẫn dính như sam ý. Em và chồng yêu nhau nhiều thế, chắc gì đã bớt yêu được...
     
  12. say_hello

    say_hello Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2013
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    em ráng tận hưởng thời gian đầu đi, ở với nhau vài năm nhiều khi chả muốn nhìn mặt nhau ấy, cơ mà vài năm vẫn yêu thế thì tốt chứ sao
     
    Venom1 thích bài này.
  13. phuongnha87

    phuongnha87 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/1/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Em nghĩ 2 vợ chồng mn cứ duy trì như thế này đến già là hạn phúc lam đấy
     
  14. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,548
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    nhìn chủ top xinh thế, mà khi nào có con là đỡ yêu thôi
     
  15. doansinhak44

    doansinhak44 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/1/2015
    Bài viết:
    3,823
    Đã được thích:
    876
    Điểm thành tích:
    823
    ;) con gái yêu bằng tai con trai yêu bằng mắt quả không sai.
    đôi khi công việc, c/s k cho phép chúng ta lúc nào cũng được cận kề bên nhau, m.n nên học hay tìm hiểu thêm 1 lĩnh vực nào đó ngoài chuyên môn để chi phối những khoảng thời gian rảnh của mình.
    Nhiều khi người đàn ông họ đang quan tâm và quá bận bịu với công việc mà mình cứ quá đi 1 chút nó lại thành k hay.
    chúc 2 bạn luôn HP bên nhau.
     
    duykhanh86 thích bài này.
  16. MiMun

    MiMun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    e vừa đọc toppic của mn xong này, cười đau cả bụng. Hehee, mn dễ thương thật :))))))
     
    binhminh412 thích bài này.
  17. binhminh412

    binhminh412 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    Uh! Đấy xem mức độ cuồng chồng của tớ với chủ top có ngang ngửa nhau không nào. Thế mà sau 4 năm thì mọi chuyện trở nên cực kỳ bình thường, nhẹ nhõm lắm, không phải cố gắng gồng gánh cảm xúc làm gì cả. Cứ để thời gian chữa trị nhé
     
  18. mehieuminh08

    mehieuminh08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    7,685
    Đã được thích:
    1,521
    Điểm thành tích:
    913
    Hiii.....
    Mẹ này giống y chang mình hồi mới cưới, nhưng m khuyên bạn nên dành time chăm sóc bản thân m nữa nhé, cả vẻ đẹp bên ngoài và tri thuwcs nữa mn ạ, và đặt biệt, mn phải có một đam mê j đó. Để cân bằng trong cs ý mà. Nếu ko khi người chồng ko đáp ứng duoc (khách quan hoặc chủ quan- đặc biệt là những khi mưa bóng mây) những mong muốn của bạn, bạn sẽ bị sock đấy.
    Tóm lại, sau 7 năm cưới chồng m rút ra knghiem:
    Yêu chồng, yêu con tha thiết
    nhưng phải yêu chính bản thân mình
    Lúc đó các mẹ sẽ thấy yêu đời hơn.
     
    binhminh412 thích bài này.
  19. mebesau1911

    mebesau1911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    2,466
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    ko ai yêu mình hơn chính bản thân đâu mn ạ, mn yêu ck vừa thôi ko lại mất ck ấy
     
  20. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,959
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    gato với vợ chồng nhà này ghê :)
     

Chia sẻ trang này