Mẹ chồng nhà mình, lúc nào cũng có cái lí của bà. Nói thì cho là cãi, không nói thì cho là ngu, là kém hiểu biết. Hôm rồi nhà mình có tiệc giỗ, trong lúc nấu ăn, mình làm cái gì cũng bị bà chê bà phán thế này thế nọ trước mặt dòng họ, thật là xấu hổ lắm luôn Mà mỗi lần bà nói là nói sa sả, không cho ai lên tiếng luôn, riết rồi giờ thấy mặt mẹ chồng là mình tránh xa, chán, buồn chẳng muốn nói.
hix tính của bà vậy thì đúng là kệ luôn ko phải nói gì nữa hết mn ạ. chứ cãi lại mang tiếng lá cãi láo.
chuan chuan, em dang bi dinh qua này đây, bà nói gì cũng đúng cả, cãi lại là đừng hỏi tại sao ầm ầm lên ko nể nả gì ai, ở bất cứ nơi nào nhưng đc cái, bà ý làm the nhưng sau đó thì bà ý sẽ làm lành với mình trước, kho do voi nhưng ca the nay lam
chẳng khó tính chẳng bảo như nhưng sống ích kỷ, ác cảm với con dâu. con con dâu cháu nội là người dung chỉ con gái con rẻ cháu ngoại là con cháu yêu quý của bà
nhà mình cũng thế này đấy, trc mặt thì xã giao hời hợt, chẳng bao giờ to tiếng nặng lời, nhưng đối xử thì phân biệt ra mặt. mình bầu đứa thứ 2 thì họp gia đình bảo bỏ đi, vì "tao già rồi cao huyết áp ko trông được", mặc dù mình đã bảo ko khiến từ đầu, nhưng vẫn sợ liên lụy, kiểu "chẳng lẽ thấy con mày sắp ngã ko chạy ra đỡ". đến lúc con gái bầu thì rước về nhà chăm từng li từng tí, đến 1 tuổi mới thôi. phân biệt con dâu con đẻ đã đành, chứ cháu nào chả là cháu, mình cho rằng những người như vậy là người "bất nhân", sẵn sàng dửng dưng với máu mủ ruột rà của mình
bạn có cái lý của bạn, mc có cái lý của mẹ chồng, nên thôi ráng nhịn cho trời yên biển lặng, coi như cụ già rồi, chả sống được bao lâu, nhịn
nghe mẹ này kể em còn hoảng hồn hơn nữa ( sợ thật sống ở nhà ba mẹ mấy chục năm trời chưa bao giờ phải thấp thỏm lo sợ khó chịu như bây giờ, nhìu lúc tủi lắm
mn khổ quá, nhưng mà cũng nên nhờ chồng góp ý chứ ah, sao mà cam chịu mãi được. May mà mẹ chồng em cũng dễ tính, thương con cháu lắm nên em cũng được nhờ nhiều .
Sống vs chồng cả đời, sống vs mẹ chỉ vài năm. Quan trọng là mọi người và chồng bạn ntn. Bạn cũng nên nói chuyện vs chồng-anh chị xem, biết đâu bạn cũng có sai sót.