1. Ngày hôm nay của con thế nào? Bạn không cần phải bắt ép con trả lời. Nếu con cần nói chuyện, câu hỏi như thế này sẽ cho con có cơ hội tâm sự với bạn. 2. Bạn bè con sao rồi? Thỉnh thoảng, có thể hỏi về một người bạn cụ thể của con, nhưng thường thì nên đặt ra câu hỏi này một cách chung chung. Bạn sẽ ngạc nhiên cho mà xem, khi bạn chuyển sự chú ý từ con mình sang bạn bè của chúng, con bạn sẽ cởi mở tâm sự hơn. 3. Dạo này có gì hay không con? Đôi khi chính bố mẹ cũng quên mất những điều hay ho sắp tới, và nếu hỏi câu hỏi này, con sẽ nhắc lại cho bạn biết. Nhưng cũng có khi, con bạn sẽ có thể hào hứng kể sạch sành sanh về những câu lạc bộ ở trường, hay những bí mật thú vị không biết chia sẻ cùng ai. 4. Con có cần giúp gì không? Con bé sẽ biết rằng cha mẹ luôn ở bên khi con cần. Có thể đại đa số lần bạn hỏi, con đều nói không, hoặc đôi khi có thể nhõng nhẽo nhờ chút việc nhà. Nhưng câu hỏi này có thể đi xa hơn thế. Có thể con đang gặp khó khăn trong mối quan hệ với bạn bè, hoặc không hiểu một bài tập nào đó ở trường. Nhiều đứa trẻ khá nhạy cảm, khi gặp vấn đề lại thường không dám mở lời (vì sợ bố mẹ bận, hoặc sợ không được quan tâm). Hỏi con có cần giúp đỡ không hằng ngày, có thể giúp cha mẹ có cơ hội để được bên cạnh con khi không biết con đang cần mình. https://www.facebook.com/truyen.eho...828.1056738114340472/1095320707148879/?type=1 Em cop bài này trên FB, đã làm thử và thấy con rất vui, kể cũng nhiều chuyện hơn ^^ Các mẹ có chia sẻ gì về chuyện này không ạ?
Em cũng thử rồi mn ah. Hay lắm. Ở lớp có chuyện gì hay là kể hết. E thấy cách này giúp bé phát triển ngôn ngữ rất tôt nữa
khi các mẹ thực hiện những điều như vậy thì con với bố mẹ ko còn khoảng cách và có điều gì bé sẽ tâm sự với cha mẹ khi đó bạn sẽ hiểu đc con hơn
Đúng là nuôi dạy trẻ không dễ chút nào. 1 kinh nghiệm rất quý giá. Em chưa lập gia đình mà đọc cũng thấy phải học hỏi nhiều ^^
Thực sự thì mình chưa thử hỏi bé như thế này bao giờ. Mỗi ngày hỏi bé những câu hỏi này thật sự mang đến hạnh phúc cho con thì mình sẽ cố gắng làm điều đó mỗi ngày. Mỗi ngày nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của con là niềm hạnh phúc của mỗi người mẹ.
Bé nhà m mới gần 3t ngày nào đi học về m cũng hỏi hnay con uống sữa j( check xem có đúng loại sữa mẹ gửi mang đi k^^), con đi học có vui k, các mẹ dậy con hát bài j, bla bla.
em có hỏi mà con em toàn kiểu trả lời chả liên quan tới câu hỏi của mẹ, kể chuyện nọ xọ chuyện kia, có khi đem chuyện từ tuần trước kể lại
Tối nay em về làm thử luôn mới được. Bé nhà em thì ngày nào cũng hỏi bố mẹ: Bố/mẹ đi làm có mệt không? Thương thế, bố/mẹ đi tắm đi rồi ăn cơm. Chưa kịp đi thì nó quát cho chạy k kịp Mới 2.5 tuổi các bác ạ