Nhà em cũng ở Gần Mai Động, phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, liệu có bọ xít ko nhỉ? lo quá, nhà lại có con nhỏ nữa
Dễ lắm, ở dưới đó, cách khu công nghiệp chỗ bạn có chút xíu mà đầy nhà cho thuê, giá cả theo mình là rẻ chứ ko đắt đâu bạn thử coi nhé
Em làm ở dưới đó, mỗi lần thấy trời mưa to là nước lại ngập úng đg, ko biết nước có vào tận trong phòng trọ mình ko nhỉ? Chị ở chỗ nào Lĩnh Nam, cty em làm ngay đối diện chợ Lĩnh Nam, gần phố Vĩnh Hưng ấy
Mẹ nó cứ hỏi dùm xem trường hợp của mình có cứu đc nữa không nhớ. Vì nhập học rồi vẫn chạy đc vào mà. Giấy tờ nhà tớ Ok hết nhá.
hị hị hàng xóm láng giềng ơi hem trước bảo qua gửi tiền để mẹ nó chuyển sứa cho chị tớ ở Vũng tàu, dưng bà lại về quê mất, lão xã đi Lai châu công tác, hu hu thế là bỏ bom mẹ nó hịhi sorry mẹ nó nhớ, hem nào xã về nhờ xã đi làm qua gửi cho mẹ nó nhá, xã làm ở Linh đàm. hoặc mẹ nó có đi đánh bóng mặt đường mà qua phố Mai Động thì ới ời ơi em 1 câu nhé.
Mẹ nó ơi quán lẩu mắm Bà Sáu trong bến xe Hàng Hóa giờ chuyển đi rồi mẹ nó nhé. Nhưng mà nghe dân tình đồn thôi chứ tớ chẳng thích, hôm sinh nhật tớ đưa cả công ty mò mẫm lên địa chỉ mới của bà ấy ở cuối đường Đội Cấn gần khu Đào Tấn ấy, đi thì xa ăn lại không ngon mà còn đắt. Lẩu Mắm 10 người ăn tổng tiền 2M mà ai cũng chê hix. Đấy là kinh nghiệm của tớ mẹ nó xem xét lại nhé.
Chị ơi, chị thuê thì thuê trong khu trường Vĩnh Hưng ấy, dừng thuê ở khu công nghiệp hay gần chợ, thứ 1 là mưa ngập, bẩn kinh lên được, 2 là hay tắc đường (em để ý cứ lần nào em qua đó lúc 5h là cũng tắc, đúng cái giờ tan tầm mà lại, đường thì lắm ô tô, dân tình đi xe máy thì cứ chen nhau lên, đứng mà khóc thét ) Em thấy trong khu Vĩnh Hưng sạch sẽ, ko bị ngập, vào chỗ đoạn đường ở trường thì rộng, ô tô chui vào ngon ơ, mà lại đi tắt được lên đê, tội quái gì
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Hii....sáng nay nổi hứng đi làm rõ sơm, may mà ko bị ngập lụt đoạn đường nào.Đường Lĩnh Nam thì ngập úng tình hình vẫn mưa như này ko biết chiều có về nổi nhà nữa hay ko?
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Hix, hôm nay mưa to gió lớn, ko biết nhà các chị thế nào? Ngõ nhà em cao hơn mặt đường cả chục phân mà nước còn lõm bõm đến cửa nhà (nhà em lại còn cao hơn mặt đường nữa đấy nhá), nghe biểu đi đường Trương Định nước ngập tới đùi nên sáng ra em xin nghỉ làm luôn, 1 ngày ở nhà ngủ nghê, ăn chơi đã đời, đúng là giông bão cũng có cái sướng
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào he he cái mẹ này cho đi làm bên cấp nước đi để dân tình còn được nhờ, hờ hờ ,sáng nay xã đi làm 8h mà 10 h mới gọi điện báo cáo vợ là anh đã đến được công ty. bó tay chấm côm lun hehe
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Mà tình hình này chúng ta mua rau để sẵn trong tủ cái nhỉ hi hi phòng như năm 2008 hơ hơ
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Hehe, cty em đc cái ai cũng lười như thế đấy chị ạ, chắc cả cty phải chuyển thành cty cấp nước mất Sáng nay còn nhắn tin cho nhau hỏi đã ai đi làm chưa, mọi ng đồng loạt nhắn tin lại là "Chưa, đang ở nhà" thế là ngủ hết cho đến tận trưa mới dậy ) Nhà em rau dưa vẫn bán ngay ngoài cửa (có chợ cóc ạ) nhưng mà mưa bão như ngày xưa cũng thích, mưa bão gì mà vui như Tết, mua đồ ăn, trang trí lại nhà cửa (xếp đồ lại chống dột ), làm thức ăn dự trữ... rồi lại còn đc nghỉ học nghỉ làm, nghe mà sướng mê tơi ) =))
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Các mẹ ở Quận Hoàng Mai ơi, có mẹ nào biết cho thuê nhà khi Trương Định, Tân Mai, Minh Khai, Bách Khoa, Tam Trinh, Đền Lừ thì bảo em với ah, em đang tìm nhà các khu đó từ 1.5T đổ lại cùng lắm là 2T thôi ah
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Đồng hương này lại cùng ở Hoàng Mai với mình, bạn đi vào ngõ 299 Hoàng Mai, khu này nhiều nhà cho thuê lắm, các ngõ ngách ở đây đều rộng, taxi còn tránh nhau được và ngách nào cũng thông ra Đền Lừ, rất tiện.
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào đúng đó ạ. hehhehe. chị cứ vào hoàng mai. Ngõ nào cũng có nhà cho thuê tầm giá đó. . Em cũng ở hoàng mai. ngõ 93 nè
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào các mẹ ở Hoàng Mai ơi, cho em hỏi tí nhá! Nhà em vừa mua nhà ở Tân Mai, ngay gần sân bóng Tân Mai ý. Khu đấy có phải đợt lũ lần trước ngập lắm phải không ah? Vì em định mua bộ salon kê ở tầng 1 mà nghĩ đến khi ngập lụt thì sợ quá ah. Các mẹ góp ý hộ em với ah! thanks các mẹ nhiều! Mà chắc 1-2 tháng nữa em cũng chuyển xuống dưới ấy rồi ah. Cho em góp 1 chân vào hội Hoàng Mai nhà mình nhé! Chúc nhà mình luôn đông vui và đoàn kết ah!
Ðề: Alo các mẹ ở Hoàng Mai vào đây nào Hi hi, em tìm được nhà Hoàng Mai rồi, vui quá! Em ở Lĩnh Nam được hơn 4 năm rồi. Rất vui được làm quen với các mẹ ở Hoàng Mai ạ.