Ðề: DU lịch Biển Hải Hòa- Tĩnh Gia- Thanh Hóa có ai đi chưa? Về Biển Hải Hòa-Tĩnh Gia- Thanh Hóa. Ngoài việc vui chơi dưới biển các bạn có thể tham khảo thêm 1 địa chỉ tin cậy đặt ăn uống tại nhà hàng Vườn Sinh Thái Điểm Hẹn, ngay gần cầu Còng cách biển 2km trên đường quốc lộ 1A. ( cách đường bắt đầu rẽ trái xuống biển 300m) Các ngày cuối tuần thường tổ chức nhạc sống có nhạc công ^^ chương trình hát cho nhau nghe web http://nguyenhungth.com/index.php?n...ON-SINH-THAI-NHA-HANG-DIEM-HEN-NGUYEN-HUNG-21
Ðề: DU lịch Biển Hải Hòa- Tĩnh Gia- Thanh Hóa có ai đi chưa? E cũng đồng ý với bạn này, biển đẹp tự nhiên thích hợp nghỉ dưỡng thư thái thôi chứ nếu muốn náo nhiệt thì ko hợp lắm
Ðề: DU lịch Biển Hải Hòa- Tĩnh Gia- Thanh Hóa có ai đi chưa? Mình chưa có cơ hội qua đêm ở biển này, chỉ là chạy qua ngó 1 cái rồi đi. Nhưng ấn tượng đầu tiên cũng giống bạn. Thấy nó cứ buồn buồn, ảm đạm kiểu gì ý. Mặc dù Cô Tô rất hoang sơ nh nó k có vẻ ảm đạm như ở Hải Hòa, mà ngược lại rất quyến rũ với biển và núi.
Ðề: DU lịch Biển Hải Hòa- Tĩnh Gia- Thanh Hóa có ai đi chưa? Tour Hải Hòa trọn gói cho các bố mẹ tham khảo nè: HÀ NỘI - BIỂN HẢI HÒA - HÀ NỘI (Thời gian: 3 ngày/2 đêm - Phương tiện: Ô tô) Biển Hải Hòa hiện vẫn còn giữ được những nét hoang sơ và thơ mộng, với bãi biển ngập tràn cát trắng, thoai thoải bên rặng phi lao quanh năm xanh mướt. Mỗi buổi sáng mùa hè, bình minh lên trên biển như một quả cầu lửa phát quang những tia ngũ sắc lung linh muôn màu rực rỡ. Những ánh sáng huyền diệu ấy còn đọng mãi ở chân trời đằng Đông, cho đến khi ngư dân cùng những cheo lưới nặng dong thuyền về bến thì chùm tia sáng đó mới chịu tan ra, hòa vào những áng mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời. NGÀY 01: HÀ NỘI - HẢI HÒA (ăn trưa, tối) 06h30: Xe và hướng dẫn viên của công ty đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi du lịch Tĩnh Gia - Thanh Hóa. Trên đường dừng chân tại Phủ Lý, đoàn tự do ăn sáng … 11h30: Đến khu du lịch biển mới Hải Hòa, đoàn ăn trưa, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Chiều: Đoàn tự do nghỉ ngơi, dạo chơi, tắm biển Hải Hòa - bãi biển còn nguyên vẻ hoang sơ và thơ mộng làm đắm say bao du khách mỗi khi dừng chân nghỉ lại nơi đây. 18h00: Ăn tối tại nhà hàng khách sạn. sau đó tự do dạo chơi khám phá cuộc sống của cư dân vùng biển Tĩnh Gia. Nghỉ đêm tại khách sạn. NGÀY 02: KHÁM PHÁ HẢI HÒA (ăn sáng, trưa, tối) Sáng: Quý khách có thể dậy sớm ngắm bình, tự do tắm biển, dùng điểm tâm sáng. Sau đó tham gia gameshow bãi biển với các trò chơi tập thể vui nhộn như: bong bóng tình yêu, đua thuyền trên cạn, tát cạn biển đông, ai dài hơn ai, sức mạnh adam… 12h00: Nghỉ ngơi, ăn trưa tại nhà hàng của khách sạn. Chiều: Đoàn tự do thăm lại các di tích cổ xưa như pháo đài Tĩnh Hải, Thành ông Ninh. Đặc biệt quý khách sẽ được thăm giếng Rửa Ngọc, nơi vẫn còn phảng phất hình ảnh bi thương của đôi tình nhân Mỵ Châu - Trọng Thủy. 18h00: Ăn tối tại nhà hàng sau đó tự do tham gia chương trình giao lưu văn nghệ, với các giai điệu sôi động và cuồng nhiệt … Nghỉ đêm tại khách sạn. NGÀY 03: HẢI HÒA - HÀ NỘI (ăn sáng, trưa) Sáng: Sau khi dùng bữa điểm tâm sáng, đoàn tự do đi thăm quan mua sắm tại chợ hải sản mua đồ lưu niệm, đồ hải sản,…về làm quà cho gia đình và bạn bè. 11h00: Dùng bữa trưa tại nhà hàng, sau đó làm thủ tục trả phòng khách sạn lên xe về Hà Nội. Trên đường về xe dừng tại chân cầu vượt Hàm Rồng để Quý khách mua đặc sản xứ Thanh về làm quà như: Nem chua, dừa, dứa….. 17h00: Về đến Hà Nội, hướng dẫn viên chia tay quý khách kết thúc chương trình. GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 1.680.000 VNĐ/ KHÁCH ( Áp dụng cho đoàn 40-50 khách ) Tour bao gồm: • Xe ô tô đời mới điều hòa máy lạnh, âm thanh hiện đại, đưa đón theo hành trình. • Các bữa ăn theo chương trình (ăn sáng: 30.000đ/bữa/khách, ăn chính: 120.000đ/bữa/khách). • Khách sạn Đại Dương tiêu chuẩn 2*+ (TV, điều hòa, nóng lạnh, ngủ 04 khách/phòng) • Hướng dẫn viên nhiệt tình kinh nghiệm phục vụ đoàn suốt tuyến. • Bảo hiểm du lịch mức đền bù: 10.000.000 vnd/người/vụ. • Nước uống, khăn lạnh, thuốc chống say, đồ y tế cơ bản Không bao gồm: • Thuế VAT • Chương trình gala dinner giao lưu văn nghệ, MC, âm thanh, ánh sáng (Nếu có) • Các chi phí cá nhân khách như: giặt là, đồ uống, điện thoại, ngủ phòng đơn,.. Quý khách lưu ý: • Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí giá tour. • Trẻ em từ 5 - 09 tuổi: tính 50% giá tour (ăn riêng, ngủ ghép cùng bố mẹ) • Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tính như người lớn. • Giá có thể thay đổi tại thời điểm quý khách đặt tour. Liên hệ sớm để có giá tour rẻ nhất
Ðề: DU lịch Biển Hải Hòa- Tĩnh Gia- Thanh Hóa có ai đi chưa? Mình thì ngược lại với bạn này. Hè năm nào mình cũng về biển Hải Hòa. Có những hôm sóng lặng biển trong xanh ra đễn chỗ nước ngang cổ vẫn nhìn thấy đáy. Biển Hải Hòa không đông như Sầm sơn nên bạn có thể thoải mái thể hiện mà không ngại mọi người xung quanh Bạn nào cần tìm hiểu thông tin đi lại, nhà hàng, khách sạn nhà nghỉ có thể tham khảo Kinh nghiệm du lịch biển Hải Hòa trên trang web của Huyện Tĩnh Gia.
Ðề: DU lịch Biển Hải Hòa- Tĩnh Gia- Thanh Hóa có ai đi chưa? 4 năm liên tiếp vừa r ct mình đều đi tĩnh gia. thấy mỗi năm ở đây lại thêm sầm uất. chắc hè này mà đi nữa thì nó chẳng khác gì sầm sơn. mình chỉ lết xác từ ks cao nguyễn ra tới biển và từ biển vào ks nên thấy cũng chưa có vấn đề gì
Ðề: DU lịch Biển Hải Hòa- Tĩnh Gia- Thanh Hóa có ai đi chưa? Hải Hòa không đông vui như Sầm Sơn, dịch vụ cũng kém chuyên nghiệp hơn nhiều nhưng ở đây cũng đã bắt đầu có nạn chặt chém rồi nên mọi người cũng nên để ý mặc cả rõ ràng. Thuê phòng cũng phải thỏa thuận giấy tờ đàng hoàng, nếu vắng thì không sao, nếu đông hơi cháy phòng một chút là cũng dễ xảy ra chuyện ép khách. Ngoài ra, ai mà cần khách sạn tốt, dịch vụ cao thì ở đây chưa có như Sầm Sơn. Mình đi rồi cũng chỉ nghĩ là đi 1 lần cho biết thôi.
Vừa sơ cua HH 3 ngày. Nhà tớ ở Hồng Tự. 1tr/ngày. Nhà trệt ko phải leo, bãi đỗ xe thởi mái, nếu đi GĐ nên mang bếp nướng điện, nồi cơm điện. Tớ thấy mấy GĐ phòng bên toàn mua đồ về nấu, họ cắm xôi, cháo, cơm, luộc hải sản ăn. Phòng nhà này thiết kế kín như bưng, bình nóng lạnh dùng ga, đường ống mắc nổi ở tường, ko có 1 lỗ thông hơi nào nên bí và tắt điều hòa là mùi vì hơi ko thoát đi đâu đc. Chợ hải sản ngay ở bãi tắm, rất nhiều và tươi, nên mua vào buổi sáng, ko biết mua thì nhờ ng dân nấu nướng thuê tại bãi mua hộ. Mực nhiều loại nhưng nếu ko biết chọn mua phải mực nơi khác mang đến đã bị ướp đá, ngâm nước trương lên và thường là loại to. Cứ mực nào thân mầu còn trong, cứng, thậm chí còn bơi thì mua, loại mầu da hồng đậm là ko tươi. Bề bề thì nhảy tanh tách rồi, cá trích tươi nguyên nướng ăn lại thấy ngon. cá mú nhỏ bơi lượn trong chậu nhưng thấy bảo con to mới ngon. Đủ các loại hải sản, nhà tớ ko thích ăn ghẹ vì nhằn nó lâu nên chỉ mua các tươi nướng và mực để hấp. Có con ngao giấy mầu hồng tím to bằng nửa bàn tay 40k/kg nhưng ko phảii đánh bắt ở đó mà mang ở gần đấy đến, con này thường bảo quản trong nước mát cho nó tươi, chọn chậu nào nó còn hé mồm khi mình động vào nó ngậm lại là đc. cá trích 20k/kg, cá nục nhỏ 15-20k. Nếu đi xe nhà thì nên mang theo thùng đá, thùng xốp tốt để mua hải sản đóng về. Ở bãi họ đóng thùng nhỏ 30-40k, thùng to 50-60k. Người dân nấu nướng thuê thường 20k/kg, nên hỏi trc mấy chỗ sẽ có chỗ nhận 10k. Cá trích, cá nục mua về nên nướng luôn hoặc thùng đá tốt thì ướp đá nhà gần chạy xe thì uopws đá cũng đc. trên bờ xa xa mép nước thì nhiều rác vì ban đêm sóng đánh lên, còn khi tắm dưới nước ko có rác nhưng khi xục chân tay xuống nó lầm lên nhiều cái mùn vẩn đen đen, tắm có lúc bị chíc chíc ngứa ko biết là sứa hay cái gì. Hôm đi mua 3kg ngao thuê luộc lên phải đổ vì cát và hơi mùi, mất thêm 30k tiền nấu. lần sau có đi tớ mang bếp nướng điện, nồi cơm điện hoặc bếp ga mini. Nói chung nhà hàng nấu ăn thì cũng thế thôi mà tự mình làm nó có cái thú riêng.
Nhà tớ cũng vừa đi HH 3 ngày về, ở Tân thịnh phòng view biển rộng rãi thoải mái tuy trang thiêt bị thì đơn giản nhưng cũng ok rồi, 1T/ phong , 2 giường M6 nhà tớ 2 lớn 2 trẻ con lăn lê tha hồ. Khu bên dưới vắng và dễ chịu hơn trên cao nguyễn, nước biển trong sạch, dịch vụ ăn uống ok, tớ ăn ở nhà hàng đối diện ks luôn. Giá cả hop lý ko hề bị chặt chém tý nào. Ra chợ mua hải sản về nhờ các quán chòi ven biển làm thì 20k/ kg tiền công. Nhà tớ kết con ngao giấy mua đăt hơn nha Rongcon rồi, 50k/kg nướng hành mỡ ngon toẹt hi hi. Mực ống 200k/kg măc cả đứt lưỡi nó ko bán thấp hơn, mực trong suốt vừa đánh lên. Tớ thấy thích hơn đi SS, đông như kiến, ở HH thích hơn nhiều.
Tớ thấy ng ta tách con ngao giấy xong rửa qua nước nên nhà tớ chỉ để nguyên con hấp luôn. Hôm mua đc mớ con Phi giống con trai nhỏ nhờ ng ta hấp, xã tớ bảo con đấy thấy ngon nhất. Lần sau đi Hải Thanh xem sao.
Em vừa đi H ải Hòa cuối tuần trước các mẹ ak, em chia sẻ ít cảm nhận của e về Hải Hòa cho các mẹ thêm hứng thú. 1. Biển : trong xanh, bãi cát rộng, mềm mịn và sạch sẽ, sóng nhẹ nhàng, tắm phao cực thích luôn, trời nắng nhưng gió vẫn mát lạnh 2. Không khí : cực kỳ trong lành, cảm nhận mọi thứ nhẹ nhàng,không sô bồ, ồn ào, 3. Hải sản : cái này tuyệt nhất, e là fan đồ biển nên ham hố lắm ạ, mọi thứ đều tươi ngon, sạch sẽ, có thể ra biển tự kéo lưới với ngư dân, mua đồ biển cừa kéo lên đang còn rẫy đành đạch mà giá cực hạt rẻ luôn, hôm đi e mua chỉ 200k mà xách không nổi, phải mua đá với thùng xốp để mang về ( vì rẻ mà tươi nên chót mua nhiều quá ) 4. Nhà hàng - Nhà nghỉ: không có nhiều lắm, nhưng cũng ko ít như mấy năm trước các mẹ đi nữa, nhiều nhà mới nên phòng sạch sẽ, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, nhà hàng nấu ăn cũng ngon nữa, các mẹ có thể mua ngoài biển rồi trả tiền nhà hàng chế biến cho thôi ( các mẹ có thể vào nhà Hàng, nhà Nghỉ Cát Tường phong cách phục vụ nhẹ nhàng, hài hước từ ông chủ tới nhân viên ) hôm e đi e ở nhà hàng Cát Tường có 1 hôm đó với hóa đơn >2tr e đã trở thành khách Vip ( ăn xong còn được ông chủ mời rượu vs con mực khô to bự và được ưu tiên giảm giá cho bạn bè, người thân và lần trở lại tiếp theo đấy. Các mẹ mà đến đó cứ bảo người quen Hà Giang nhé, được giảm giá cho mà xem,hj
Đọc cái tiêu đề là mình nhớ ngay, cách đây 9, 10 năm mình cũng hay đến đây chơi lắm, lúc đầu còn chưa có đường chạy thẳng ra biển mình toàn đi bộ ra bờ biển chơi, đợt đấy đang là sinh viên, thích tắm biển quá, đi chơi tắm biển hẳn một tuần cứ sang 7 giờ ra biển tắm, đến 12 giờ đi về, 1h30 lai ra tắm đến 5 h về liên tục 1 tuần, biển ở đây trong và sạch có mỗi mình mình tắm với coi người dân kéo lưới, còn bây giờ nghe bảo đã có đường chạy thẳng ra biển, gần bờ đã có nhà nghỉ quy hoạch đẹp, đợt 30.4 với thứ 7 chủ nhật đông người lắm
Đương nhiên lad đi cô tô thích hơn rồi Bãi biển cô tô sạch đẹp nước trong còn quan lạn bãi có nhiều vỏ sò,hà... rễ bị rách chân lắm
Thế thì tình hình chung là giá sẽ cao hơn và KS còn phòng sẽ ít hơn rồi! Bạn cần đặt khoảng bao nhiêu phòng? Ở mấy người/ phòng?
công ty mình cũng chuẩn bị đi nghỉ mát ở đây, có bị cắt điện ko các mẹ, sợ lắm vì có con nhỏ đi cùng, đi theo tour có đắt ko nhỉ?
hóng vụ này xem sao. Cũng có nghe thanh hóa có Hải Tiến, Hải Hòa đang còn hoang sơ, thích lắm thì phải.
Biển Hải Tiến còn mới nên hầu hết KS phòng ốc, cơ sở vật chất đều còn mới. Không thấy có bị cắt điện đâu bạn nhé! Bạn đi cuối tuần thì có phần đông và đắt hơn ngày thường nhé! Tùy vào số lượng và yêu cầu mức dịch vụ của đoàn. Nhưng nhìn chung tour Hải Tiến ở mức trung bình dễ chấp nhận được VD: 2tr cho 3 ngày ở Resort ổn không các bạn?