Kinh nghiệm: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi mebin2005, 18/8/2010.

  1. mebin2005

    mebin2005 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/8/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Chào cả nhà, mình xin phép được khai trương đề tài mới nhé.
    Mà chả biết có mới không nhưng dòm mãi không thấy các bố mẹ trao đổi sâu về mảng này nên mạnh dạn mở mới cho hoành tráng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebin2005
    Đang tải...


  2. mebin2005

    mebin2005 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/8/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    Mình có con gái năm nay học lớp 6, hiện tại mình đang tìm lớp cho con học thêm các môn chính, nhưng vẫn xác định cho con vừa học thêm ở nhà vừa học thêm ở trường nếu các thầy cô phụ trách môn học đó có tổ chức phụ đạo thêm cho các con. Không biết như thế có ổn không, có sợ các con vất vả quá không nhỉ. Mình lo cho việc học nhưng cũng sốt ruột sợ như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con quá.
    Mình chờ ý kiến tham gia của mọi người, cả các bố mẹ có con học lớp 7,8,9 có kinh nghiệm về việc này thì chia sẻ cho mình nhé.
     
  3. mebin2005

    mebin2005 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/8/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    À quên, có bố mẹ nào tổ chức nhóm học thêm mời được các thầy cô giáo giỏi thì mách cho mình với nhé, mình chưa tìm hiểu được ở các trung tâm nhưng tâm lý mình vẫn thích học theo nhóm hơn. Con gái mình chẳng biết sau này số có sướng không nhưng mà tác phong chậm lắm, làm gì cũng phải thúc thì mới xong, chán lắm. Thế nên theo học ở trung tâm mà các thầy cô không sát sao, cứ chờ vào ý thức của con thì chắc là không ổn rồi. Rât mong các bố mẹ ủng hộ đề tài mới và trao đổi thật nhiệt tình nhé. Thank!
     
    mattroiakay thích bài này.
  4. godautre

    godautre Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2010
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    mình là cô giáo dạy văn và tiếng anh, mình dạy cho học sinh các cấp, mình dạy theo lớp hoặc cá nhân. các mẹ liên hệ với mình nhé: 0166.2499011
     
  5. htvc

    htvc Nâng tầm tri thức Việt

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    Xin ủng hộ mẹ Bin về Topic này.

    Cháu nhà chị hơi chậm trong tác phong, do đó cần phải theo sát cháu từng bước một trong vấn đề học hành của cháu. Tác phong chậm nhưng không biết cháu nhà chị tiếp thu bài học có tốt ko ? Nếu cháu tiếp thi tốt thì sẽ đỡ vất vả hơn, còn ngược lại thì sẽ khá vất vả cho cả chị lẫn thầy cô giáo.

    Mình nghĩ học nhóm hoặc học riêng tại nhà là phù hợp đối với cháu, nhưng cháu mới lớp 6, nên để cháu có nhiều thời gian thư giãn, chỉ nên khuyến khích cháu học, tạo hứng thú học cho cháu thôi, ko thể bắt ép được, dễ phản tác dụng lắm. Có thể cháu ko học được gì, mà ngược lại còn thấy căng thẳng vì quá tải.

    Không biết chị có hay ngồi nói chuyện với cháu ko ? Chị thử dành 1 buổi ngồi nói chuyện và tâm sự với cháu về vấn đề học của cháu xem, tìm hiểu kỹ sở thích của cháu, hỏi han cháu về tình hình học tập trên lớp. ví dụ như hỏi cháu là: Ở lớp con chơi thân với bạn nào nhất, Con thích học môn gì nhất, thích cô giáo nào nhất, tại sao lại thích cô dạy... ? Mình nghĩ, chị sẽ tìm thấy một số vấn đề mà mình đang băn khoăn đó. Hj !
     
    mebin2005 thích bài này.
  6. bibullet

    bibullet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/3/2010
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    Em của em năm nay cũng học lớp 6 đây ạ.Học thì em ở nhà kèm thêm thôi,chẳng học ở đâu.Từ đầu năm đến giờ thấy toàn 9,10 tầm bảy tám điểm rồi nhưng toàn điểm của em đấy ạ.Là ngày nào cũng phải nhắc học bài,làm bài,học thuộc.Rất muốn để bé tự lập nhưng sao khó quá,lơ là ra một chút là ti vi,điện tử cả tối luôn :((.Bé em là con gái lại là con út nên ranh mãnh lắm,được cái học cũng không đến nỗi tệ nhưng lười thì khủng khiếp.Em sợ rằng mình học cùng em nhiều quá sẽ khiến em ỷ lại nhưng chưa có cách giải quyết khác.Mọi người cho em lời khuyên với.(Ở đây học cùng là nhắc học chứ không phải làm bài hộ,hoàn toàn không có chuyện làm hộ bài ạ).
     
  7. mybill

    mybill Thành viên mới

    Tham gia:
    5/6/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    mình chào cả nhà.Mình có cháu lớn học lớp 9 đang tìm lớp học thêm tiếng anh cho cháu mẹ nào có địa chỉ nào hay thì mách cho mình với, nhà mình ở khu tt Thành công nều có địa chỉ nào gần thì cáng tốt ,nhưng mình cũng ko ngại xa đâu.Cảm ơn các mẹ nhé
     
  8. godautre

    godautre Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2010
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    m có thể dạy được cho cháu môn tiếng anh, đặc biệt cháu sẽ học ngữ pháp cơ bản đến nâng cao.liên hệ với mình nhé: 0166.24.99.011
     
  9. mebin2005

    mebin2005 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/8/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    Cảm ơn bạn HTVT nhiều lắm, mình cũng công nhận nhiều lúc mình có căng thẳng, gây sức ép học hành đối với con, nhưng mình cảm giác hầu hết các bậc phụ huynh khi thấy con có ý thức học không cao, chậm chạp đều như vậy hay sao í. Sống và học tập trong môi trường như hiện nay thì không những đòi hỏi mà còn bắt buộc mình phải chạy theo cái guồng máy như vậy. Vẫn biết thời ngày trước mình học hành đơn giản hơn nhiều, bố mẹ chẳng phải lo một cách chi tiết như bây giờ, chỉ nhắc đến giờ ăn, đến giờ học là cùng. Bài vở ngày xưa các cụ chỉ kiểm tra khi có lịch thi học kỳ hay thi cuối năm học. Khi xem sách vở của các con bây giờ thấy kiến thức nặng quá, mặc dù biết con học vất vả hơn ngày trước, cũng không dám kỳ vọng nhiều ở con nhưng thấy con chậm chạp, ý thức học không cao mà sốt cả ruột.
    Con gái mình được cái rất hay chia sẻ chuyện ở lớp cho mình nghe, mọi chuyện 2 mẹ con có thể tâm sự được, nhưng cứ nói tới chuyện học là chỉ được dăm câu, bó tay.
    Toán của các con bây giờ đòi hỏi tư duy, cách nghĩ logic nên giảng để con hiểu được cũng không phải dễ, có những bài toán con hỏi, giảng lần 1, lần 2 mà con vẫn chưa thông là bực mình lắm, công nhận mình không kiên nhẫn được khi giảng bài cho con, 1 phần chắc cũng do chưa có trình độ sư phạm.
    Bạn HTVT có mẹo gì thì mách dùm, các bố mẹ nào có kế sách gì thì chỉ bảo . Cảm ơn các bố mẹ nhiều nhiều.
     
  10. Meoluoi1299

    Meoluoi1299 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    Mình rất hoan nghênh chủ topic này, mình năm nay cũng có con vào lớp 6 nhưng là con trai nên còn mải chơi lắm, tác phong thì chậm và ẩu nữa mới khổ chứ. Mới đầu năm học nên tớ cũng chưa cho con đi học ở đâu cả mà chỉ tuyển 1 gia sư tuần 2 buổi đến xem con học gì và kiểm sóat bài vở trong tuần của con. Giờ mình chuyển về dưới Minh Khai nên cũng chưa biết có trung tâm nào tiện để cho con đi học cả các mẹ nào biết mách cho mình với nhé, còn nếu con nhà bạn mà gần Nguyễn Chí Thanh thì cho lên trung tâm Học Mãi cạnh khách sạn Bảo Sơn, trung tâm này tốt đấy toàn thầy cô của trường Am nên cũng nghiêm có lớp theo trình độ của các con, chỉ tiếc mình ko cho con theo được vì xa quá, chứ cháu học năm lớp 4,5 ở đấy ổn lắm mẹ nó ah. có gì hay các mẹ phổ biến với nhé mình cũng rất cần kinh nghiệm bởi các con lên cấp 2 ở cái tuổi ẩm ương này mình thấy khó ghê.
     
    mebin2005 thích bài này.
  11. htvc

    htvc Nâng tầm tri thức Việt

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    Hi ! Nhóc em nhà bibullet học thế là tốt rồi ! Bé còn đang tuổi lớn, mới học lớp 6 mà, vẫn còn mải chơi lắm. Con gái mà ranh mãnh vầy chắc rất cá tínhvà thông minh đây. :)

    Bibullet ah, cứ bình tĩnh, tuổi bé còn ham chơi nên chưa đến mức phải lo quá đâu. Bibullet hãy cứ học cùng với nhóc em, nhưng đừng chỉ có ngồi bắt ép em học nha, bibullet tìm cách truyền cảm hứng học cho em, thử dùng biện pháp khác để học cùng với em coi.

    Ví dụ nhá: Ngày mai bé có một bài thơ cần phải học thuộc, bibullet cầm bài thơ đó, đọc cho em nghe, rồi đố em đọc được lại (ngay cả lúc bé đang ngồi chơi). Bé sẽ hứng thú ngay thui mà ! Lẩm bẩm sau một lúc là bé khắc nhớ :) ! Thử coi sao nha !

    Chúc Bibullet thành công !
     
  12. godautre

    godautre Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2010
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    mình là cô giáo, m có thể dạy môn văn hoặc tiếng anh, các mẹ liên lạc với m nhé: 0166.24.99.011
     
  13. mattroiakay

    mattroiakay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    môn toán thì bạn nên gọi cho thầy Công, Hơi khó tính với phụ huynh nhưng rất tâm lí với học sinh. Thầy này còn trẻ thôi nhưng dạy khá hiệu quả. Cu Akay nhà mình lúc đầu học rất kém môn Toán, tìm nhiều thầy cô mà vẫn không khá được, có người quen giới thiệu thầy Công. lúc đầu gặp thầy cũng không tin (vì thầy khá trẻ và gầy) mà thù lao lại cao. nhưng cuối cùng thì thằng cu nhà mình thi vào chu văn an với điểm toán là 8!!!!!!. SDT của thầy là 0987909451
     
    mebin2005 thích bài này.
  14. htvc

    htvc Nâng tầm tri thức Việt

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    Hj hj ! Đúng rồi đó mẹ Bin. Mẹ mà kèm cháu thì khó lắm. Hok phải là do mẹ hok có trình độ sư phạm đâu. Đặc trưng mỗi gia đình là vậy mà, anh kèm em, bố mẹ kèm con, đó là điều cực kỳ khó. (Nói thiệt, giả sử thằng ku em nó mà hok hỉu là ku anh đã nổi máu nóng lên oy. :) ! Lúc đó thì làm sao mà suy nghĩ được cách truyền đạt cho hay chứ. Sau nghĩ lại thì cũng nhận ra điều đó, quyết tâm sửa, nhưng mà cứ khi vào học, ngồi dậy ku em là ku anh quên béng, lại nổi nóng như thường. :D. Một khi đã nóng thì chỉ muốn cáu gắt, mắng ku em. Lúc đó ku em còn lâu mới tập trung học nổi, chắc ngồi học cũng chỉ vì sợ ku anh thui).

    Vấn đề cháu hok chịu học đúng là đáng đau đầu thiệt. :) ! Có thể tại bố mẹ kỳ vọng nhìu vào cháu quá, cháu mới học lớp 6 thui ah, vẫn đang tuổi chơi mà. Sốt ruột quá cũng hok tốt, dục tốc bất đạt mừ. :) ! Cháu nhà mình hơi chậm trong tác phong, mình nghĩ nên đi chậm mà chắc. Mẹ nên dần dần rèn cho cháu thói quen tự học. Mẹ xem ở lớp cháu có chơi thân với bạn nào hok ? (cùng lớp nhá) Nếu bạn ý mà học tốt hơn cháu nhà mình thì càng tốt, để cho 2 cháu tự học với nhau (tự học thui, hok cần gia sư đâu mẹ ah), cho hai cháu thoải mái. Ngoài thời gian học nhóm, nếu rảnh thì mới cần tới gia sư. Tự học là trên hết. :) !
     
  15. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    Cám ơn Mẹ đã mở topic này, tìm mãi mới ra.

    Mình rất thích chủ đề này nhưng mà m lại ở Phương Nam.

    Mình là Gia sư của con trai học lớp 6 Trần văn Ơn - Q1. Học - chơi và chăm Con là nghề của mình

    Hẹn gặp nhau thường xuyên trên này nhe.

    Rất vui được gặp chủ đề này.
     
    Sửa lần cuối: 8/10/2010
  16. thucdoan04

    thucdoan04 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/8/2010
    Bài viết:
    6,431
    Đã được thích:
    3,870
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    chào mẹ haitintin74. mình cũng có con trai học lớp 6 nè. mẹ nó có kinh nghiệm gì hay chỉ cho mình với nhé.
     
  17. giasulacviet

    giasulacviet Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    Kiến thức toán cấp 2 là kiến thức rất cơ bản và quan trọng, làm nền tảng để các em học ở bậc THPT và cao hơn là học chuyên nghiệp. Vì vậy các bậc phụ huynh hãy quan tâm chăm sóc các em trong khoảng thời gian này.
     
  18. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    Vâng. m biết , chương trình lớp 6 khác hẳn so với lớp 5, nếu m ko theo sát, dễ bị học kém. Nhà có mỗi cu con mà việc dạy, một m mình ko đảm trách hết đâu: Học đàn và nhạc, ký xướng âm thì có Anh Xã và Ông dậy, chứ m ko có kiến thức này, dặy và kèm con luyện Võ là Anh xã, choi game lướt web và thủ thuật tin học thì m cũng nhờ Anh ấy thui..nó k đi học thêm, chỉ tự túc ở nhà, học đêu all các môn, học vẽ nữa chứ, công nghệ...CHỈ HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH là đủ mệt rùi...
     
  19. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    Hi Mẹ Nó,
    Theo dõi chủ đề này nghen.
    All vì con nhỉ?
    Mẹ nó rỗi, xem Hồ sơ của Tui nghen. thanks
    Mẹ nó cũng hay mò mẫm nhỉ?
     
  20. Mẹ Nhóc

    Mẹ Nhóc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: trao đổi với các bố mẹ có con học cấp II

    Hi mọi người,
    Mình cũng có 1 con gái học lớp 6. Mấy hôm nay đau đầu vì cháu quá nên chị bạn khuyên lên đây chia sẻ kinh nghiệm. Các chị cho em xin lời khuyên nhé. Cháu nhà em sức học rất khá tất cả các môn, trừ môn Toán. Hôm nay vừa nhận được điểm kiểm tra 1 tiết đầu tiên của năm, cháu được 3 điểm... thực sự là em chỉ biết ngồi lặng đi chẳng nói nổi gỉ, cũng không biết mẹ đã làm gì sai và nên làm gì nữa. Em đã rất cẩn thận thuê gia sư riêng ngay từ đầu năm cho cháu (do sợ khả năng sư phạm của mình kém) mà kết quả lại tệ thế này. Chị nào có nhóm học thêm làm ơn tư vấn giúp em, ko như thế này chắc nghỉ làm đi học lớp 6 cùng cháu mất...Rất mong các chị tư vấn giúp...
     

Chia sẻ trang này