Con nít đúng là các thiên thần các mẹ ạ! Em hỏi đùa thiên thần bé nhỏ của em: "Theo con, con được sinh ra từ đâu?" Và đây là câu trả lời ngây ngô của thiên thần nhỏ: "Một chú cò đã mang con tới", "Chú mèo đã đưa con về vào một buổi tối", "Bố tìm thấy con trong quán rượu", "Con là món quà Giáng Sinh mà những vị thần tiên mang tới cho bố mẹ", "Mẹ sinh con ra từ nách", "Mẹ sinh mình ra từ rốn phải không mẹ"... Đến lúc này, chắc hẳn các mẹ đã biết chẳng có điều nào trên đây là đúng cả. Sự thực thú vị hơn rất nhiều. Các mẹ ơi, chúng ta có nên nói cho những thiên thần nhỏ của chúng ta biết sự thật chúng được sinh ra từ đâu không? Và chúng ta nên nói như thế nào nhỉ?
Ðề: Thiên thần của các mẹ có biết mình sinh ra từ đâu không? Thiên thần nhỏ của mẹ ơi, con là sự kết hợp ngọt ngào giữa tình yêu của bố và mẹ ! . Bé còn quá nhỏ để biết sự thật. Đợi đã mẹ ah, rồi thiên thần nhỏ sẽ lớn mà !
Ðề: Thiên thần của các mẹ có biết mình sinh ra từ đâu không? bé nhà mẹ dễ thương nhỉ, đứng là tre con ngây thơ và trong sáng wa
Ðề: Thiên thần của các mẹ có biết mình sinh ra từ đâu không? Em thấy có lớp học rất hay liên quan đến vấn đề này đấy http://dianaischool.com Chị thử tham gia xem có giúp ích gì cho chị không Thứ 7 ngày 28/08/2010 lúc 9h sáng có lớp : Ba mẹ sinh con ra như thế nào? Em bé ra đời từ đâu?
Ðề: Thiên thần của các mẹ có biết mình sinh ra từ đâu không? Thiên thần 3,5 tuổi của mình đã biết là "Ngày xưa con ở trong bụng mẹ" và suy luận được ra: Khi bạn A gọi cô B là mẹ tức là ngày xưa bạn A ở trong bụng cô B, bố gọi bà nội là mẹ tức là ngày xưa bố ở trong bụng bà nội. Còn sâu xa hơn thì em ý chưa có nhu cầu tìm hiểu nên mẹ chưa phải đau đầu, hehe...
Ðề: Thiên thần của các mẹ có biết mình sinh ra từ đâu không? Bé này yêu thế, con mình thì thấy mẹ alo cho bà nội, tự nhiên phát hiện ra, mẹ có nhiều mẹ thế, sao con có mỗi 1 mẹ,hi hi. Mãi sau anh ấy mới phát hiện ra là bố cũng có 2 bố nhỉ, thật là yêu lắm í.
Ðề: Thiên thần của các mẹ có biết mình sinh ra từ đâu không? thiên thần luôn luôn hồn nhiên nhí nhảnh hj cháu nhà e cũng thế
Ðề: Thiên thần của các mẹ có biết mình sinh ra từ đâu không? đúng thật sự là trẻ hỏi rất nhiều bạn có thể nói khéo Khi mẹ và bố yêu nhau rất nhiều thì cả 2 sẽ gắn chặt vào nhau và tạo ra một em bé
Ðề: Thiên thần của các mẹ có biết mình sinh ra từ đâu không? Điều đó phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ. Bạn có thể nói rằng em bé lớn lên từ một quả trứng trong tử cung mẹ, vừa chỉ vào bụng của bạn và chui ra từ một nơi đặc biệt gọi là âm đạo. Bạn không cần phải giải thích hành động yêu bởi vì rất ít trẻ có thể hiểu được khái niệm này.
Ðề: Thiên thần của các mẹ có biết mình sinh ra từ đâu không? tình huống này nếu trường hợp mình mình cũng nói là sự thật con sinh từ bụng mẹ tạo niềm tin cho cháu ngay từ nhỏ
Ðề: Thiên thần của các mẹ có biết mình sinh ra từ đâu không? Bé nhà em hay cho tay vào sờ rốn, tối nào ngủ cũng phải sờ rốn để ngủ, nhưng từ khi biết mình được sinh ra từ rốn thì không sờ nữa. Bé biết rằng con được sinh ra từ tình yêu của bố và mẹ thế là đủ
Ðề: Thiên thần của các mẹ có biết mình sinh ra từ đâu không? hôm nọ bi bô với bố là sinh ra từ nách mẹ mới sợ chứ )