sáng ra em cung chỉ ăn đơn giản, những món các mẹ chia sẻ thấy cũng hợp lý. hôm nào làm thử mới được.
Mẹ e hay ninh sẵn 1 nồi nước xương, để nguội, chia ra thành từng túi nhỏ gửi lên HN cho em. Sáng ra em chỉ cần rã đông, đun nước xương, thả mì. Hôm nào sang thì cho ít rau cải hoặc rau mùi nữa là ngon
nghe những món này ngon thế, chắc cuối tuần mình mới có time để làm, đánh dấu vào cuối tuần thử xem thế nào.
Oánh dấu, dạo này mùa hè, ku tý nhà e được nghỉ, e cũng bày vẽ nấu ăn sáng ở nhà. Mới có món mỳ chũ nấu thịt lợn hoặc thịt bò, miến chim bồ câu, cơm rang. Cho e lót dép hóng nhé. Chắc mai bắt chước bác gì món mỳ sốt cho lạ miệng ah
Hic, e toàn nhịn ăn sáng vì ngủ đến tận 10h mới dậy, hum nay đc buổi dây sớm, ăn sáng cái đau bụng lun, cái bụng của e nó biết tiết kiệm cho chủ thế đấy
hề hề, sau này lấy chồng pải chăm chỉ vào thớt này đọc bài :d nhiều bài chia sẻ hay lắm ạ . em cảm ơn các mẹ nh ạ ^^
Em thì nghĩ ăn ngoài cho phẻ các mẹ ak. Sáng phải lật đật dậy sớm, xoong nồi rồi em làm biếng lắm. Tối qua lượn lờ facebook em tìm được cái combo giảm giá ăn sáng. Tiện đường đi làm qua nên em ghé vô thử thấy cũng ngon đáng đồng tiền.