cảm ơn anh nhé, tuổi 82 hình như gần gần giống nhau. chắc giờ pải đeo biển cần thoát FA ra đường quá, hehe
thân hình chuẩn quá, vậy mà chưa thấy ai, e it tuổi hơn chị, uppp cho chị thôi, chúc chị may mắn, keke, mà vẫn còn trẻ mới hơn có 30 mà, lo j ăn chơi đi đừng có tiếc tiền làm j chơi chơi chơi
hihi... giờ thì hơi tiếc thơi gian thôi, vèo cái hết tuần - hết tháng -hết năm. chứ chơi hay làm thì cũng vẫn cứ pải song hành bạn ạ. tks bạn nhé!
tuổi 82 rất giỏi mỗi tội lận đận về đường tình duyên, có khi lấy ck muộn lại hay đấy chị ạ, hay làm singer mom cho máu
híc.. chết vì cái "giỏi" đó bạn, chứ cứ 'ngu ngu" tẹo thì có khi lại hay. hihi Làm single thì m chưa dám nghĩ đến, áp lực tinh thần lắm em ợ
mỗi ng 1 cuộc sống, 1 cách suy nghĩ khác nhau, cứ suy nghĩ tích cực, cái j đến sẽ đến, có lo lắng, có sợ sệt thì cũng k làm đc j, cứ để cái tâm thoải mái, vui vẻ và cởi mở trong giao tiếp và quan trọng đừng đặt tiêu chí quá cao cho 1 việc j đó, hjhj, cứ vui lên, hjhj giao tiếp nhiều là sẽ đến ngay ý mà
lâu lắm mới quay lại topic, cũng sắp cuối năm mà đọc được comment của em thấy lại lạc quan rồi. Cảm ơn conchimnonnhonho nhé. Sẽ cố gắng làm đc nhưng điều em gợi ý ở trên.
cứ vui lên lạc quan lên là đc, đầy ng còn k được như mình đâu chị ah, cứ nhìn xung quanh mà xem, vui lên nhé, làm mới mình, là cái j cần đến sẽ đến mà
Đúng là nhìn lên thì mình thấy còn thiếu và cần nhiều thứ, đặc biệt là thiếu và cần 1 người bạn đời đúng nghĩa, song nhìn xuống thì thấy mình như hnay là đã là may mắn lắm rồi.Vậy nên cứ phải trân trọng những gì mình đang có đúng không em? hy vọng cái cần đến sẽ đến vào đúng thời điểm. hihi
đúng rồi đấy, cuộc sống k bao giờ hoàn thiện cả, được cái này mất cái kia, so với nhiều ng mình đã có đủ hơn mọi ng rồi nên phần thiếu của mình sẽ được bù đắp sau hay muộn hơn 1 tý nhưng biết đâu cái muộn đó lại may mắn hơn nhưng cái sớm đó, do vậy đừng vội chị nhé, chứ chậm rãi, tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, yêu đời hơn, làm từ thiện nhiều hơn nữa chị sẽ thấy cuộc sống thật nhẹ nhõm, đừng nặng nề quá về vấn đề nào vì ông trời không lấy hết của ai bao giờ mà, nắng sẽ đến sau cơn mưa mà...
Ngày trước mình cũng hay nói câu: ông trời ko cho ai tất cả mà cũng ko lấy tất cả của ai. hihi.. Nhiều khi cứ AQ thế cho thoải mái em ạ. Cảm ơn e có những chia sẽ bổ ích này nhé.