Ok, tớ với @Mecuping cùng nhau làm tốt nhé Tối nay về show hình ngồi học với con nhá, lấy tinh thần cố lên
Đấy cái tớ lo là vào lớp 1 mà cứ nhắng lên học mà chơi cô lại củng cho í ,hihihi @hieu91 ạ Tớ nhất định sẽ thay đổi, hihi
bé nhà mình năm nay cũng vào lớp một, mới tập cho tô chữ thôi mà thấy lười kinh khủng, MÌnh cg rất nóng tính nên ku cậu cũng hay bị mẹ quát, biết là quát như vậy làm con sự nhưng những lúc như vậy bực mình thật đấy
ko nên quát mắng con, khi nóng thì mình quát con thế thôi chứ xong lại thôi các mẹ à, nhìn con cũng thương
Hí, tìm thấy thêm một người giống mình, anh cò nhà bạn hơn bé nhà tớ 1 tuổi, sang năm nàng mới đi học nhưng cũng.....lười y như nhau, hihi Giờ mình cùng động viên nhau kiên nhẫn hơn với con nhé @sau04042012
Công nhận, tớ quát xong lại trùng giọng ngay vì quát khi mình ko kìm được, xong lại nghĩ thông nên thôi ngay dù sao cũng là người lớn áp lực trẻ con nhỉ @huongthanh08
3 tuổi còn đang khủng hoảng mà, cố gắng lên Tớ có bé gái mà cũng thấy vất vả đây, mỗi đứa nghịch 1 kiểu í @thanhhongtran
Nhà bạn Zin này hỏi nhiều câu hay phết, toàn vấn đề hót nhà tớ có một bạn cũng bị mẹ tẩn liên tục, tớ ko quát mà tớ cục tính cơ, ăn oánh luôn í GIờ thấy các mẹ khuyên nhà Zin thế kia tớ cũng đâm bảng hoảng quá
Hì tớ thì đi làm suốt, chả có thời gian hỏi han người nọ người kia, toàn chém với các mẹ ở trên này tích góp được ối kinh nghiệm cho mình đấy tớ đang sửa sai vụ mắng con khi học đây...haizzzzzzzzzzzzzz
THế bạn dạy bé thế nào, vượt qua lớp 1 có dễ dàng ko @lebaoyen ơi Con giờ lớp 2 chắc là quen với việc học rồi
Mạng chậm quá, mới đọc đc comment của vài mẹ. Mình cũng thuộc nằm lòng câu kỷ luật k nước mắt nhưng gái nhà mình hay khóc kinh khủng, chưa ai kịp mắng đã như mưa như gió rồi. Kỷ luật k nước mắt chưa kịp áp dụng đã thất bại. Mình là người duy nhất đảm nhiệm đc vấn đề học hành của con. Tuy là kết quả học tập khá tốt nhưng con bé lười học lắm. K chịu tự giác và rất lười suy nghĩ, cứ đọc đề là mẹ ơi con k làm đc, k cần biết khó dễ đến đâu. Thế là cơn tam bành nổi lên. Nịnh nọt, tặng sticker, đổi quà khen thưởng, phạt, doạ đuổi khỏi nhà. Yêu cầu k cần học nữa, đi nhặt đồng nát hoặc đi rửa bát thuê hoặc tự học bài rồi nộp cho mẹ xem để đổi cơm ăn, nếu k thì cho nhịn, thế mà chả ăn thua gì cả. Vậy là cứ con học là nhà lại ầm ầm giông bão. Khó lắm các mẹ ạ.
tự dưng mò vào cái vụ mắng mỏ con này, làm tớ nhận ra hình như phải đến lâu lâu phết rồi, có thể hơn tháng hoặc hơn nữa, tớ ko quát mắng thằng cu lần nào cả, hô hô, tự khâm phục mình Thằng cu nhà tớ hiện là hơn 17m, nghịch kinh khủng, cứ ở nhà là cả nhà lộn lung tung... ấy mà đáng yêu quá cơ
yêu cho roi cho vọt, gét cho ngọt cho bùi. Nhưng không nên dùng mấy cách như z. Bạn có thể bắt bé quay mặt zo tường, hay là dùng 1 số phần thưởng nhỏ như giỏi thì được thưởng hay tựa tựa z đó. Nhưng cử chỉ phat3 khắt khe, không nên cười đùa nếu không lớn xíu bé quen rất dễ làm nũng là bất trị (khi ở những tuổi 14 15)
hì. thực ra lúc vào lớp 1 , môi trường lạ lẫm , nhiều khi lại thấy thấy cô như thấy cọp ý chứ . các bé lúc ày sẽ nghe lời thầy cô nhất , nên rèn luyện trẻ vào thời điểm này . chứ sau này lại cái " sợ thầy cô "nó ko được như trước