mn mn có thể làm cvt bán hàng kiếm hoa hồng thêm, hoặc có vốn thì đầu tư vào dòng sản phẩm nào đó buôn bán kiếm thêm ah! Chúc mn sớm có được cv làm thêm ưng ý nhé!
Giờ mình chưa con cái nên cũng muốn phấn đấu, mấy nữa có con chắc cũng phải vào khuân khổ như mn. Phụ nữ tốt nhất vẫn nên là hậu phương vững chắc cho chồng(với những ông chồng xứng đáng) Bạn hi sinh vậy mình nghĩ chồng bạn cũng là 1 người tuyệt vời.
Kiếm đc tiền như là một thứ thuốc phiện làm mình cứ đi theo đi theo mãi vì mình có 1 ước mơ mà chỉ có công cụ tiền bạc mới làm cho ước mơ đó thành hiện thực đc
Vừa đi làm vừa bán hàng nhiều lúc thấy quá mệt , về đến nhà lại còn con cái , chúng mình vất vả thật các mẹ ạ
lúc nào cũng đau đầu vì tiền ... trăm thứ phải chi tiêu, con cái càng lớn càng phải đầu tư nhiều, nhiều khi ko có tiền để cho con đi học cái nọ, chơi cái kia như các bạn thấy thương con lắm, bản thân bầu bí mà chẳng dám bồi bổ gì lại dặn mình phải vững tâm, phải nỗ lực rồi mọi thứ sẽ đến
Mình thì chưa có con, nên chưa thấu hết nỗi niềm của các mẹ. Nghe các mẹ kể mình cũng thấy lo, hoang mang quá. Tốt số vớ được tấm chồng tử tế, tài chính lo cho gia đình ổn định thì còn đỡ vất vả. Mình thấy các mẹ ở đây rất đảm đang nha, xông xáo, lo kiếm tiến, kiếm thêm, rồi con lớn, con bé... đủ các thứ đổ lên đầu. Vậy nên em chúc các mẹ luôn giữ gìn được sức khỏe thật tốt, có sức khỏe thì chẳng sợ khó khăn.
thời gian mình rảnh nhiều vì làm văn phòng quản lý chung. bán hàng online thì cũng từng làm nhưng thường kẹt ở khâu ship hàng. giờ đang muốn bán gì đó vì máu kiếm tiền mà chưa tìm ra dc mặt hàng. các mẹ có gợi ý gì thì cho mình biết. mình tham khảo nhu cầu
nói thật tiền thì ai cũng thích hết, k có tiền muốn mua bán cái gì cũng đắn đo ,suy nghĩ, tớ muốn kiếm thật nhiều để thỏa sức mà mua bán nhưng khổ nỗi là k biết buôn bán cái gì để kiếm thêm bây h heeeee
Chính xác đấy, do số rồi, nếu mà số giầu thì tự nhiên như có người vạch đường chỉ lối cho làm ăn thuận tiện là giầu ngay, số k giầu thì cứ làm đâu thất bại đó.
haaaaaaaa cùng cảnh ngộ rồi! Nhưng mà tớ k nghĩ là tớ nghèo đâu, vì vẫn có cơm ăn 3 bữa, quần áo thích gì thì mua nấy, cuối tháng hết tiền thì vay tiêu lấy lương thì trả, hàng tháng có dư thì để dành mà k dư thì thôi, cs cứ bình dị như vậy tớ k quay cuồng vì tiền, k đau đầu phải làm cái nọ cái kia đâu.