tớ công nhận là bé ảnh hưởng nhiều, ví dụ như đi lớp nhé, về giọng nói giống y cô giáo luôn ấy @Mecuping ạ
Đã chuyển con cho cô giáo lớn tuổi dạy tại nhà. Mình nói thật, chúng ta ko được học các phương pháp sư phạm đúng cách nên nhiều khi dạy con hoài mà ko vô, rồi lại nổi nóng lên với con. Mình dạy con chữ "B" lúc đọc thì con nhớ, loay hoay 1 hồi hỏi lại ko nhớ, cứ vậy mà cả chục lần ko xong. Vậy mà khi gửi cho cô, về nhà mình hỏi đến mấy chữ thì con đều nhớ hết, đúng là có cách dạy có khác. Mình chỉ cho con học ở cô 1 ngày 2h thôi, tuổi này còn mê chơi dữ lắm.
Chính thế nàng ạ, nhưng cũng phải chấp nhận, vì cho con đi học nghĩa là buông tay để con tự lập, tự bơi trong cuộc sống mà
Theo em thấy mẹ nên có gắng kìm chế và kiên nhẫn hơn với bé, nhất là những lúc bé không hiểu hay bị điểm kém, hãy xem xét kết quả của bé dựa trên sự tiến bộ trong cả một quá trình, chứ đừng đánh giá bé qua từng bài kiểm tra đơn lẻ, đồng thời khích lệ để bé cố gắng nhiều hơn, tránh quát mắng, tạo áp lực cho bé, từ đó làm bé có cảm giác tự ti về bản thân và sợ học.
Có hôm về ăn cơm nhé, mẹ đang nhai con chỉ vào mẹ bảo " Nuốt ngay", mẹ cứ gọi là đớ miệng luôn ấy @Mecuping ạ nhưng cũng có cái rất hay, con bị bạn khác tranh đồ chơi, con vừa cố giữ lại và miệng luôn nói " phải chia sẻ mà, phải chia sẻ mà " yêu lắm í
bé nhà tớ chưa tới giai đoạn này nên tớ cảm ơn @tham.hp đã cho ý kiến nhé, tớ sẽ lưu ý để áp dụng cho con chỉ sợ mình quân phiệt quá không tâm lí hiểu con khiến con ức chế thành tổn thương mặt khác tớ cũng sợ mình lới lỏng con lại trễ mảng học hành cũng khổ
đúng luôn @danorganmio ạ, mỗi bé một khác bạn nhỉ? ko sách vở nào chỉ cho mình cách dạy riêng con mình ra sao
Nghe mn kể mà đáng yêu quá đó, nghĩa là ở lớp các cô cũng bảo bé thế, nên bé học theo ấy mà Cu nhà tớ trc ko bao giờ biết giơ tay đánh hay ăn vạ Ấy mà từ hồi đi học, về nhà ko vừa ý là giơ tay đánh bm, rồi nằm lăn ra, 2 chân đạp loạn xạ để ăn vạ đó, híc
trùi ui mình cũng vậy toàn cáu với con thôi, con mình 3,5 tuổi nhưng cũng biết gần hết mặt chữ rồi, dạo gần đây thấy hắn k hứng thú học nữa, học trước quên sau mẹ lại cáu. mà dạo này hắn còn bướng hơn nữa cơ, toàn cãi với quát lại mẹ thôi! mà bố đi vắng có mỗi 2 mc ở nhà nhìu lúc ức chế lại đánh cho vài cái. đánh xong lại thấy thương quá là thương T___T!
Nói chung là vấn đề đi học mầm non của con có nhiều vấn đề lắm, tớ có câu hỏi này định bàn luận với các mẹ, mẹ @Mecuping sang đó nói chuyện với tớ nhé http://www.lamchame.com/forum/threads/con-di-hc-mm-non-v-nha-an-nhu-cht-doi.1707282/ Tớ đang băn khoăn lắm, hết chị lớn lại tới chị bé, may mà tớ có 2 đứa ko thì tèo
con trai thì bao giờ cũng bướng hơn con gái mà @banashop.vn tớ có topic cần tư vấn về đúng tuổi của nhóc nahf mẹ nó, http://www.lamchame.com/forum/threads/con-di-hc-mm-non-v-nha-an-nhu-cht-doi.1707282/ sang nói chuyện với tớ cho vui nhé
mình thấy dạo này nó cũng quát mọi người í, chắc nó bắt chước mẹ rồi... hứa bao nhiêu lần với bản thân là phải kiềm chế, kiềm chế thế mà lúc tức lên là lại la mắng nó! nhiều lúc thấy mình làm mẹ tệ quá!
Mn cố gắng lên, kiềm chế dần dần ạ Hoặc nếu lúc mn tức quá, thì phải xả ra 1 tí ms bình tĩnh đc đúng ko, quay mặt đi, thở dài 1 cái, rồi hít 1 hơi sâu, thế là quay lại ko mắng con nữa đâu Dần dần rồi đến lúc sẽ chả phải thở dài nữa, hì
em chưa có con nhưng ở vẫn nhà mắng mỏ đứa cháu, thỉnh thoảng đánh vài cái vào mông cho nó nhớ. Rồi em vẫn từ từ uốn nắn nó bằng cách làm mẫu thế là nó nghe lắm ...
Mong mn sớm có ngày khoe như em khoe: ko quát mắng con tiếng nào luôn, hì hì, còn đánh thì chưa bao giờ nghĩ tới
đánh mấy bé vừa thương vừa giận nhưng thương phải cho roi cho vọt như vậy bé mới nghe mà học hành tốt hơn. Mình cũng nên uốn nắn dần dần chị ạ ko nên đánh nhiều quá chị nhé