cảm giác khi biết mình được làm mẹ thật là hạnh phúc , ấm áp quá . thiên thần đang từng ngày từng ngày đến với gia đình bé nhỏ . bố nó vui mà mẹ nó cũng vui . hai vk ck ôm nhau la hét ầm ĩ như trúng lô tô khi nhìn thấy hai vạch mài đỏ . haha. bầu mới được hơn 1 tháng mà bố nó về đến nhà là ngồi thủ thỉ với nó , còn cho nó nghe nhác nữa . nhìn thấy ck như thế mình vừa buồn cười vừa hạnh phúc . cuối tuần này ck còn rủ mình đi siêu thị mua đồ cho thiên thần nữa . xem ra bố nó còn hồi hộp hơn cả mẹ nó rồi .. thiên thần à , con hãy khỏe mạnh nhé , bố mẹ đang chờ từng ngày để chào đón con đấy .. yêu con
mn mới có bầu hơn 1 tháng mà đã tính đi mua đồ rồi á . Dù gì cũng chúc mừng mn nhé, chúc 2mc 9m10d khỏe mạnh nhé
Hạnh phúc xiết bao khi xã được làm cha Còn mình đây được vụt lên chức mẹ Hai đứa mình đã thành ba mẹ trẻ Mong quá trời thiên thần nhỏ xinh ơi!!!
Chúc mừng hai vc nhé. Còn nhớ ngày m phát hiện có thai, vừa mừng vừa lo. Mừng vì hóa ra chuyện có thai kô phải là gì quá ghê gớm, nhưng lo nhiều hơn. Cs chưa ổn định, chưa rõ bào thai trong bụng phát triển thế nào, m lại lần đầu làm mẹ, đế bế e bé còn kô biết bế. 9m cứ trôi qua từ từ, đến một ngày bé cún đòi ra. Cảm xúc đầu tiên khi con ra ngoài m bật khóc, thấy một thân thể bé nhỏ đỏ hõn được các bác sỹ đưa lại gần mặt mình. Khóc vì giây phút ấy quá thiêng liêng và thuần khiết, lại khóc vì biết ơn mẹ khi hiểu cảm giác của mẹ lúc sinh ra mình. Rồi từng ngày từng ngày cảm nhận sự diệu kỳ mà con nhỏ mang đến, cảm nhận điều gọi là hạnh phúc.
con là sự khẳng định về tình yêu vĩnh cửu của bố mẹ. Xã nhà m.n tâm lý và rất cưng con quý vk đấy nha. chúc mừng m.n