Trẻ con bây giờ thông minh quá nhỉ, đọc bài viết của các mẹ mà em bất ngờ ghê. Mún có 1 bé để bồng quá
trẻ nhỏ thường hỏi mấy câu người lớn mình không biết đường trả lời, những câu mình không trả lời được mình thường bảo khi lớn lên con sẽ biết thôi ...
Nếu bé hỏi tiếp mẹ nó trả lời , đợi con lớn lên chút nữa mẹ sẽ trả lời cho , giờ con chưa hiểu được . Thế thôi ạ
bác Golden viết hay quá, hihihi mình phải áp dụng ngay cho bé thôi, chứ bé hay nghịch mình lắm, cứ trèo lên bụng mẹ nằm ngủ k chịu ngủ dường, hỏi sao thì không biết ai bảo ngày xưa con cũng ở trong bụng mẹ mà, giờ muốn lớn cũng trên bụng mẹ , khổ k cơ chứ
ôi cha, giống y con mình rồi, con nhà em chưa biết nói nhưng hay nằm chồm hỗm trên người mẹ ngủ ấy, thích lắm
Cám ơn các bạn nhé, đọc lại topic này thấy thèm lúc nuôi con mọn quá. Cái bé sợ mẹ "đi tè" trôi mất nhà mình giờ vào tuổi dậy thì rồi đấy (sắp vào lớp 7), lúc cháu thấy tháng đầu tiên mẹ thì cuống lên và có 1 chút hồi hộp, thế mà nó tỉnh bơ hỏi con biết cách dùng BVS ko thì nó bảo bạn con đầy ng có lâu rồi nên con biết hết rồi. Bây giờ trẻ con dậy thì sớm lắm, càng cho các con ăn uống đầy đủ thì càng dậy thì sớm, lớp con nhà mình đã có mấy bé có kinh từ năm lớp 4 (rơi vào nhóm các cháu béo đấy), nhớ lúc đó con cũng có để ý BVS của bạn rồi về chỉ ngây ngô hỏi mẹ: của mẹ là mặt lưới hay mặt bông, của bạn con còn có in hoa đấy.
Con gái lớn nhà mình cũng đã từng hỏi sao con lại ở trong bụng mẹ, mình trả lời: con gà mái ham chơi nên để gà con vào trong quả trứng thỉnh thoảng vẫn để trứng ở nhà rồi đi chơi. Nhưng mẹ thích con đi chơi cùng nên mẹ để con trong bụng để có thể mang con đi khắp nơi. Nó lại hỏi, thế sao mẹ không để con vào bụng bố, mình bảo vì bố mẹ phân công nhau rồi, đi chơi đâu bố cũng phải chở mẹ con mình đi, tay bố còn phải lái xe nên mẹ sẽ nhiệm vụ bế con chứ. Sau đó khá lâu (chắc là có quan sát) nó bảo: hình như có mấy nhà bắt chước nhà mình đấy mẹ ạ, con toàn thấy e bé ở trong bụng các cô thôi.