Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá tình hình sức khỏe mẹ Cún thế nào rồi?? Mình thì buồn lắm, bị ra dịch nâu, rồi máu... thế là mình lại không giữ được bé... gửi lời chúc sức khỏe tới mẹ Cún.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Chào chị,chia buồn cùng chị nhé,chị giống em 1 tháng trước lắm,buồn va đau khổ lắm,nhưng rồi cũng qua thôi chị ơi,cố gấn giữ gìn sức khỏe nhé,chị em minh cố gấn lần sau sẻ tốt hơn
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá cố gắng lên các mẹ nhé, ai cũng rồi sẽ làm mẹ mà, đừng bi quan nhé.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá chia buồn với mẹ nó.thôi cô gắngnhé. mình thấy buồn vì có một số bà mẹ nhẫn tâm bỏ con mình,trong khi 1 số người lại khác.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Chia buồn với các mẹ. Mình cũng từng bị sảy thai năm ngoái. Giờ mình đã có thai lại, được 16w rồi. Các mẹ hãy vui vẻ, lạc quan lên nhé. Các mẹ cứ lạc quan, yêu đời thì sẽ nhanh có bé thôi.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá mẹ cún đừng lo lắng quá, có thể thai mới vào tử cung nên không ổn định, khi siêu âm thì máy không nhìn được rõ. Miễn sao mình cảm thấy bình thường là ổn rồi, không sao đâu, ăn uống ngủ nghỉ tốt vào cho bé khỏe. Cố gắng lên nhé
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Chẳng biết mẹ nó được mấy tuần rồi? Lần mang bầu trước em cũng đi khám 8 tuần mà chẳng thấy tim thai nên phải đi hút.Em khóc quá trời luôn nghỉ việc 1 tuần về nhà mẹ để nghỉ ngơi.May trời thương jờ em lại có bé rồi ( mà chỉ sau hơn 1 tháng thôi nhé) bé 16 tuần rồi hôm 13 tuần siêu âm 4d bé khỏe lắm.mẹ nó đừng lo rồi sẽ tốt cả thôi.Cố lên mẹ nó nhé!!
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Hix, mẹ meid308 ơi, tình hình sức khỏe chị thế nào rồi? em cũng ko giữ được em bé, em cũng bị ra máu, vào bviện BS nói là bị thai lưu, fải bỏ Thôi, chúng mình đành chờ mấy tháng nữa rồi làm lại mẹ meid308 nhé. Chị giữ gìn skhỏe nhé!
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Em vào đọc mới hiểu được ngoài công mang nặng 9 tháng 10 ngày, đẻ đau ra thì sự mong chờ hi vọng, tuyệt vọng cũng làm người mẹ trở nên vĩ đại. Thế mới thấy thương mẹ mình và yêu con biết bao, các chị nhỉ! Mọi người cố gắng lên nhé! Con cái là lộc trời, chưa phải lúc thì chưa được. Đôi khi có rồi lại mất là bởi vì trời cho bé sang với điều kiện tốt hơn mình, mình phải thấy an ủi vì con được sướng hơn ở với mình, các mẹ ạ! Chúc các mẹ và các bé luôn mạnh khỏe!
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Các mẹ ạ, em có cô bạn thân, cũng nhiều triệu chứng như tuí thai quá nhỏ, ra dịch nâu hàng tuần liền, sức khỏe lại quá yếu... Lúc đó chúng em cũng lo lắm, vì em và bạn em đều đang mang thai những tuần đầu tiên. Sau 2 tuần hẹn, bạn em đi sa lại thì trộm vía con đã ở lại với bạn em. Em mong các mẹ đang lo lắng đều sẽ được thở phào. Còn con lỡ có đi cũng cố lên nha.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em với, em lo quá Em thì chưa có con , đang hành trình tìm con đây, thấy các chị mang thai rồi bị sảy , em thành thật chia buồn cùng chị , hãy cố gắng lên nữa chị nhé, rồi con yêu sẽ về ôm chặt bụng chị thôi mà
Công việc, cơ hội kiếm tiền online tại nhà dành cho bạn: Viết bài đăng lên diễn đàn kiếm tiền tại nhà Viết truyện, dịch truyện kiếm tiền Viết review truyện kiếm tiền Viết review phim kiếm tiền Đăng lời bài hát kiếm tiền Phát thẻ điện thoại miễn phí Phát coin, tiền điện tử miễn phí Hướng dẫn kiếm tiền với Remitano Hướng dẫn kiếm bitcoin với Binance Đăng ký ngay: Tại đây