Bạn chia sẻ ngắn gọn quá nên mọi ng k biết phải nói chuyện tiếp với bạn ntn. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta có những lựa chọn. Biết là khó khăn, gian nan nhưng vẫn cố đi với hi vọng sẽ tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Nhưng cũng có khi, chúng ta dừng lại, ngó trước ngó sau xem có ai đang dõi theo chúng ta không, và liệu chúng ta có nên bước tiếp. Mình cũng học kinh doanh, và thất bại! Nhưng mình vẫn nghiên cứu và chắc là sẽ tiếp tục kinh doanh ngay khi có cơ hội. Cố gắng lên nhé.
Nuôi gà, trồng rau muống và ở vườn bạn ui, mình nói vui vậy thôi chứ ko thử thì biết bao giờ mới tìm đc hướng đi.
lại thêm 1 người trong vòng xoáy không có lối thoát. trước hết bạn hãy phá vỡ vòng xoáy nó bằng cách gì cũng được; sau đó nhìn xung quanh sẽ biết mình nên làm gì tiếp theo.