Nhà thì nhỏ, có hơn 3 chục m2, Hồi đẻ Bobi là cũng mua cái cũi để nhằm mục đích lâu dài là cho con quen ngủ 1 mình. Ấy vậy mà không nỡ để con nằm riêng. 15 tháng có Bobi thì con nằm riêng được 1 lần duy nhất ở cũi (sau hôm đó là bố mẹ nhớ quá, thôi thì nằm cả nhà cho tình cảm). Bây giờ thì nhóc Bobi độc chiếm mẹ nó làm của riêng rồi, bố có ôm mẹ nó chút là nó đang chơi đồ chơi cũng phải lồm cồm đi ra để kéo mẹ về, bắt mẹ bế. Rồi thì tối đi ngủ, nhất quyết là cu cậu nằm giữa, mà lại còn cố tình nằm chéo, nằm ngang, tay chân cố đẩy bố ra xa mẹ mới ghê chứ. Hixx, tối nào mà mệt ngủ 1 lèo thì không sao, chứ mà còn mải nghĩ công việc là lại phải than: "Mẹ là của chung con với bố, bố còn thâm niên lâu hơn Bobi, sao con ki bo thế hả thằng nhóc này, haizzzzzzzzz"
Có khi nào đêm thì nằm giữa sáng con nằm trong mép giường không bạn? Con trai nhà anh chị gái mình cũng hóm hỉnh như vậy đấy ? Nhưng giờ lớn rồi cu cậu cũng tự lập lắm!
Đứa nào cũng thế , chỉ cần bố ôm mẹ một cái là đã phát hiện ra rồi . Chồng mình toàn gọi con gái là cô cảnh sát thôi. Mình nghĩ qua từng tuổi các anh chị ấy sẽ tự lập và không thích ngủ với bố mẹ nữa đâu
Kiểu như là muốn giữ làm của riêng ý, thằng nhóc đang ngồi chơi đồ chơi, mà thấy bố mẹ lại gần nhau thôi là nó phải ngoảnh mặt lại cảnh giác.
Mình thì cho rằng thằng nhóc nhà mình nó không muốn bố nằm cạnh mẹ thôi, chứ nó nằm 1 mình với mẹ cũng vẫn im ru mà
Con gái mình, hơn 2 tuổi cũng y chang con bạn chủ top. Lúc cho con đi ngủ là phải cho nằm trên giuờng của bố mẹ thì nó mới ngủ. Bọn mình rình lúc nó ngủ say thì bế con về giường của con nhưng chỉ cần con tỉnh giấc, bất kể là nửa đêm hay sáng sớm là con lại chạy sang phòng bọn mình rồi tự leo lên, chui vào giữa. Đang ngủ mơ màng, nghe tiếng buớc chân bình bịch là biết rằng nàng đang chạy đến. Mình cũng không muốn như vậy nhưng chưa biết phải làm sao.
Các mẹ đừng coi thường việc đó, nhiều nhà do mẹ quá chú trọng con mà quên mất bố, hãy để con ngủ riêng vào tầm tuổi để con có thói quen, và mẹ nó hãy rời con để còn chăm sóc bố nó cho tình cảm, nhiều khi đàn ông thấy vợ lơ đi họ cũng hẫng hụt lắm đấy