Ðề: Mẹ Chồng - Nàng Dâu Chuyện Muôn Thủa!!! Úi trời ơi muốn thế mà có được đâu chị ơi ở xa mà em còn muốn điên chứ đừng nói ở gần,mẹ chồng em toàn điều khiển tù xa thôi tiền thì ko thiếu nhưng mà ko dám tiêu hễ cái gì cũng muốn xin vc em mà con bà ý có làm được gì đâu ngoài ăn chơi game, con thì ko biết trông cái gì cũng vợ . Em thấy hối hận vô cùng khi lấy chồng
Ðề: Mẹ Chồng - Nàng Dâu Chuyện Muôn Thủa!!! Hi!!! Mẹ nó nhiều kinh nghiệm chia sẻ cùng mọi người đi ạ
Ðề: Mẹ Chồng - Nàng Dâu Chuyện Muôn Thủa!!! Mình thì kiểu này. Ngày trước, lúc cưới xong đến hai năm phải ở chung với bố mẹ chồng và chị dâu.Mình là công chức ,ngày nghỉ mà mẹ chồng cứ muốn mình đi làm đồng cùng chị dâu. Bố mẹ đẻ mình cũng thoát ly cả, nhà mình có ruộng đồng gì đâu. Vậy mà mẹ chồng mình bảo không biết, làm rồi sẽ quen, sẽ biết. Và còn nhiều chuyện nữa kìa. Thử hỏi, nếu như các mẹ là mình trước kia, các mẹ sẽ làm như thế nào?
Ðề: Mẹ Chồng - Nàng Dâu Chuyện Muôn Thủa!!! Hôm qua em mới chứng kiến chuyện mẹ chồng với nàng dâu cai nhau xong. Cũng khổ bà cụ tám mươi mấy tuổi rồi mà con cháu không quan tâm mấy thi thoảng lại còn gằn hắt Không biết về già mình thế nào nữa.
Ðề: Mẹ Chồng - Nàng Dâu Chuyện Muôn Thủa!!! mẹ nó à, bạn lấy chồng là vì chồng chứ không phải vì mẹ chồng đúng không? đôi khi có thử thách trong cuộc sống lại giúp mình học được nhiều thứ, bạn cứ nói thẳng với mẹ, vd: tháng này vợ chồng con chi nhiều quá nên không còn tiền phụ mẹ, mẹ hỏi thử anh 2 có không nhé. Cứ nói ra 1 cách LỄ PHÉP thì bạn được 2 thứ: bạn cảm thấy thoải mái hơn và mẹ chồng bạn cũng khó trách bạn hơn. Lỡ sau này bạn làm mẹ chồng thì sao, mình biết những khó khăn của cô con dâu, nên mình sẽ tránh được chuyện khó xử cho nó
Ðề: Mẹ Chồng - Nàng Dâu Chuyện Muôn Thủa!!! Thanks mẹ nó đã chia sẻ. Một kinh nghiệp hay để học tập ạ
Ôi c ơi,như bà này thì sao yêu nổi chứ,chửi mình là cjos,chửi cả bố mẹ mình mặc dù bố chị ấy đã mất,e không hiểu sao loại người ấy còn tồn tại chứ. Ác giả ác báo thôi. Lúc bà ấy già yếu ai chăm soc. Ôi,đọc xong mà rồ người
Em cũng được bố mẹ chồng giúp khá nhiều nhưng thỉnh thoảng 2 mẹ con vẫn có chút khúc mắc,mẹ chồng em khá là kỹ tính nhưng đúng là không có thì cũng cuống cà kê hết lên.Được cái bố chồng thì hiểu biết nên khá là thoải mái
em chưa lấy ~.~ nhưng sang nhà gấu đã thấy phải để ý lời ăn tiếng nói nhiều rùi. hem bít sau này thế nào vì em là một đứa sống khá phóng khoáng
vc e thì ko ở cùng bmc, thi thoảng 2 vc về chơi nên thấy cũng bthg, ít nữa nghỉ sinh về quê thì ko bít thế nào đây. Nói thực là e cũng thấy lo lắng lắm
lo cho con thôi, nói chung kiêng cữ mà ở nhà chồng thì cũng ngại, rắc rối, nói chung tế nhị khéo léo là ok,
em giống mẹ nó nài :"( chỉ đc cái này thật thà ngoan thôi chứ chả khéo. cơ mà em thấy mấy cô con dâu quá khéo léo xong về nhà c rồi lộ mặt thảo mai =..=" sau còn bị ghét hơn á