Tối nay, nhà mình ăn canh cua rau đay mùng tơi, cà ghém, đậu rán, thịt băm. Tráng miệng xoài, sữa chua.
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/231948/cach-lam-kem-chuoi-lac-cuc-ngon-khong-can-may.html Hôm qua em làm kem chuối theo công thức này, mẻ đầu thành công rực rỡ các bác ạ. Note: chuối thái lát mỏng, đừng xếp nhiều chuối quá. Rắc nhiều lạc và dừa nạo ăn ngon hơn.
Ui trùi sao các mẹ trên này giỏi nấu ăn thế. Em chỉ tập tành làng nhàng mấy món hàng ngày mà đã bở hơi tai rùi. Cắp sách vở đi theo học hỏi mấy mẹ ạ
đợt này e xem mấy mẹ trên hội face, update món ăn nhìn thèm quá,nắng nôi cũng ngại bày vẽ món nọ món kia
hic vào đây mới thấy các mẹ cầu kì cho bữa ăn gia đình quá. Nghĩ lại mình chuyên có hết luộc lại kho, hết kho sang rán thiệt thòi cho chồng con quá, cơ mà món của mẹ cháu lỉnh kỉnh nguyên liệu quá.