Đọc thì thấy hay. Nhưng vc mình thu nhập chẳng ăn thua. Nên tháng nào là hết tháng đấy. Nhiều khi nghĩ cũng chán.
Thực sự rất cảm ơn bài viết và chia sẻ của bạn nó giúp rất nhiều cho những người làm mẹ như mình...Gio đây mình cũng biết cách làm sao để có thể tiết kiệm được tiền...vui quá thanh các mẹ nhiều nha
Mình thì gặp hôm nào cao hứng là hết tiền lương tháng đó luôn . Đang cũng tính lập quỹ tiết kiệm nhưng cảm thấy sao mà khó quá đi. Theo mình nghĩ đã tiết kiệm thì nên mua vàng hoặc cái gì đỡ mất giá nhất. Chứ cái kiểu mỗi ngày góp 1 nghìn thì quay lại biết giá trị đồng tiền mất giá cỡ nào.
Kiếm thêm tiền không dễ chút nào, thời gian đi làm ban ngày, tối về chăm sóc con cái, khó khăn mà tăng tài chính cho gia đình.
mình tk bằng cách lấy lương là trích 1 khoản đút lợn cho con, tiền thưởng cũng đút lợn,.. nhiều lúc bí lắm nhưng ko giám mổ lơn vì cái đó dành cho con