e gần 40w rồi đây, cũng hay bị đau như thế, nhâm nhẩm đau bụng như tới tháng, tuần nay còn ra dịch nhầy nữa, mà chưa thấy đẻ đc ạ. hí hí
Hn mình vào làm xong hết r. Sáng đi làm giấy chuyển viện cũng nhah lắm. Chiều thì vào viện. Tổng cộng hết có 256k
P HJ. Thế thì sắp rồi đấy, có khi mn nổ phát đầu cho hội dê nhà mình ý,... tớ cũng đang mong chờ đây
Em 36w hnay con đạp nhiều bất thường. Đạp liên tục 1 tiếng đồng hồ mà em còn cảm giác hơi nhói ở da nữa. Mà đạp phần bụng trên...k biết có sao k các mẹ ạ
Hôm wa e đi sa 35w4d bs ở đây bảo thận e bé hoàn toàn bt nên cũng đỡ lo ạ. Mà cân nặng chi có 2.5kg thui chứ k đc 2.7 như hum trc sa bs huệ 198
Hx. Đêm qua nó lục đục cả đêm ý mn ạ. Em chỉ sợ thiếu oxy hay bị nhau quấn cổ làm con khó chịu thôi huhu
nhà tớ cũng có lúc đạp liên hồi, có lúc lại im re. giờ con lớn rồi nên chân con ở trên nên chỉ đạp bụng trên thui mà
2.5kg là chuẩn rùi mà mn . nhà tớ lúc 35W4d cũng đc 2.5kg là chuẩn rùi mà, nhà tớ lúc 35w4d con cũng dc 2530g
nhà nàng này cùng dự sinh với tớ 15/7 mà làm hết tuần này cơ à, muộn nhỉ, sáng đi làm trời nắng quá, nhìn mà hãi
Hj, đi làm để tranh thủ hỏi han kinh nghiệm của mấy chị đồng nghiệp mn ạ, với giờ bụng to mọi người ưu ái ko phải làm nhiều, chủ yếu ngồi thở và buôn dưa lê thôi
Các mẹ nhà mình giục dịch nghỉ ở nhà chờ nhảy ổ hết rồi nhỉ, em hôm nay 37w4 ngày rồi đây, chưa có ý định nghỉ, vì ở nhà thấy buồn lắm