Chào các mẹ! Hiện e đang 36w, e đã đki lm hss tại bv Bưu điện htrc e có gặp bs Tuấn, thấy bác nói chuyện dễ gần lắm e cũng nhờ bác ấy đỡ đẻ có mẹ nào đã từng nhờ bs Tuấn chưa ạ? có j thông tin cho e biết với Em cảm ơn cm!
Minh thay nhiu ng dki vs Dong nhug mih tinh se sinh thuong. Htrc gap bs Tuan thay bac noi chuyen cug thich. cm co ai nho vs Tuan r thi tu van cho e nhe!
cac me co biet lot tay cho bac si la bao nhieu ko?dua cho ca ekip hay la dua rieng bac si va rieng y ta nhi?minh sap de roi ma ngo tau vu nay qua.me nao co kinh nghiem chia se giup e voi de em con dan ong xa .tks cac me
đỡ thì ko bác sỹ nào trực tiếp đỡ đâu mn nhá, bác sỹ chỉ là người chỉ huy cuộc đẻ và kê thuốc thang sau đó thôi, còn đỡ trực tiếp là mấy bạn hộ sinh í. Vài lời chia sẻ với bạn vì tớ cũng vừa hòan thành tập 2 ở đây 3 tháng trước hì, cơ mà tớ 2 lần đều sinh mổ.
mẹ yellowsea mới sinh mổ cho tớ thêm thông tin với. Giá cả, cảm ơn bác sĩ, sau sinh bạn có bị đau nhiều không? họ có cho mình thuốc giảm đau không mẹ nó? Với cả cảm ơn bs thé nào vậy bạn?
mình mổ bác sỹ Hà (nam) nhé. phong bì bác 2tr, kíp mổ 1tr. cứ cho tất vào phong bì đưa cho bác thì bác sẽ tự chia chác cho họ. mình mổ ko bảo hiểm là hết tầm gần 11tr cả tiền cảm ơn. thủ tục mổ thì làm từ hôm trước đi, đến ngày mổ thì 5h30 sáng tung tăng vào viện dưới dạng mổ cấp cứu ra máu í nhưng thực ra trên giấy bác viết thế thôi chứ nhà mình chọn ngày giờ nên hòan tòan chủ động. tầm 8h thì đc gọi vào phòng mổ chuẩn bị gây mê nọ kia, 8h30 con oe oe rùi. tớ mổ từ sáng thứ 3 mà sáng thứ 6 đã xuất viện về rùi, ngày thứ 2 sau mổ là dậy pha sữa cho con rùi, mổ lần 2 cũng đau nhưng ko đau nhiều, viện phát giảm đau mà tớ chỉ dùng có 1 viên vì y tá bảo nên đút vào để dậy tập đi, chứ nếu ko là tớ cũng chả đút đâu mặc dù tớ là đứa rất nhát í, sợ đau kinh khủng mà lạy zời 2 lần đẻ đều ngon lành, nghĩ bụng bảo đẻ cũng đơn giản, hehê
Thế là do cơ địa mẹ yellowsea tốt rồi. Chứ tớ mổ lần 1 vật vã lắm, nên nghĩ lần 2 này mổ tớ đang hãi đây. Mà tớ còn nghe nói mổ lần 2 bs sẽ rạch 1 đường mổ mới chứ ko phải vào vết mổ cũ, có đúng ko mẹ nó?
à vụ này thì theo tớ biết là thế này nhé. Chồng tớ bảo lúc mổ xong cho tớ bsy thay quần áo tung tăng ra ngòai thấy xã tớ và bà ngoại đang đứng ở ngòai, bsy gọi xã tớ vào phòng bác í mời hút thuốc nhưng xã tớ ko hút rùi bác ý bảo: vết mổ của vợ mày còn non lắm (bác ý xuề xòa nên hay mày tao nhưng thân thiện lắm), thế là tao ko rạch đc vào vết đấy tao phải trèo lên trên cao rạch cho nó 1 phát ( ý là bác ý ko rạch vào vết cũ mà rạch 1 vết mới ở trên cao hơn) nhưng đấy là vết trong tử cung thui, còn ở ngòai bụng tớ vẫn thấy là vết cũ mà, vẫn ở chỗ cái ngấn ngấn í, chứ mà 2 đường song song thì toi, hehe.
Chào các mẹ, vợ e đc 7 tháng. e nghe nói ở Bệnh Viện Bưu Điện rất sạch sẽ và an toàn. So với bên phụ sản thì có ok hơn không.rất mong được các mẹ đi trước tư vấn