Mình đang dạy bé tự lập dần. Không nuông chiều nữa. Ví dụ: như rữa chén cùng mẹ (mới cho bé làm bước cuối là úp chén lên giàng phơi); bé muốn quét nhà mình cũng để bé tập quét, mặt dù còn nguệch ngoạc lắm; mỗi khi chơi xong mình bảo bé dẹp đồ chơi vào, lúc đầu bé làm còn vụng về, nhưng dần dần thì gọn gàng;... Tuy nhiên, bé là con trai nhưng nhút nhát quá. Đi đâu cũng phải kéo mẹ đi theo. Mình đang giải quyết cái này mà chưa được. Me còn ít kinh nghiệm quá.
Thế là mn giỏi rồi, bé nhà mình phải nói mãi mới chịu dọn đồ chơi, muốn cho con làm cùng cái gì thì ông bà mắng, kiểu còn bé biết gì mà làm, lại thêm việc ra, haizz
Cách của mẹ thật huy ích, nhưng trước hết phải dạy cho con biết tự lập đã, rồi khi bé đã quen với tự lập, bé có thể tự rèn luyện sự mãnh mẽ cho bản thân trong tính cách
Mình thấy nên để con tự lập ngay từ bé, một số gia đình nuông chiều con quá, tạo cho con cảm giác ỉ lại, thật là đã đưa con đến thất bại.