Hị hị, thôi kệ nó đi, đường còn dài zai còn lắm. Ah nhà chị có khẩu trang đi mưa đây nhỉ. Hôm nọ e qua Linh Đàm tính ghé qua Lê Trọng Tấn mua mà ko nhớ ra chị. Cuối tuần này em qua đó e lượn sang nhà chị nha.
1 tuần tới vẫn có nắng nóng kéo dài nên các chúc các chị sữa chua nước ép, thực phẩm giải nhiệt, điều hòa điện lạnh, mũ áo váy quây, ô dù kem ký...bán đắt hàng nhé!
Nắng quá, trời này đi ship hàng vất vả thiệt. Nhà mình thì đang neo người nên có mấy od nho nhỏ đành hẹn các mẹ cuối tuần ship hàng
Dạ vâng đúng thế ạ. Mà có khi hẹn cuối tuần thật. Con thuê shipper mà ko nỡ cho ông ấy đi luôn. Thôi mai hẹn giao hàng...tối, ko thì cuối tuần
Nắng thế này, mà hôm nay nhà e chưa có đơn hàng nào. Buồn quá các mẹ ah. Bây giờ các mẹ ko thik uống nước hoa quả ngâm đường nữa a.