Ngày xưa chưa cưới e cũng nghĩ mọi chuyện đơn gian thế thôi nhưng bây giờ con cái vào rồi thì chẳng thấy đơn giản chút nào. Chồng mình cũng cố gắng cũng phấn đấu ghê lắm nhưng tuổi đời tuổi nghề còn trẻ nên đồng lương cũng chỉ vậy thôi chỉ hi vọng vào tương lai vợ bớt vất vả hơn
râu tôm nấu vs ruột bầu - chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon em thấy nhiều gia đình; nghèo thì nghèo nhưng vợ chồng bảo ban nhau; cùng nhau phấn đấu; chịu khó; lam lũ; vất vả để kiếm tiền thì kiểu gì cũng êm ấm nhưng mà cái kiểu 1 ng thì làm hùng hục kiếm tiền; còn ng kia thì nhởn nhơ ko chịu lo nghĩ; rồi có ngày đói kém mà cắn quẩn nhau; sinh sự rồi cãi nhau thôi ạ trong họ nhà e có 1 cặp như vậy đó; vợ thì đilàm công nhân xưởng may lương 4 tr( tháng này đẻ rồi mà vẫn đi làm - đưa thứ 2 ạ) còn thằng chồng 35 tuổi rồi mà ko làm gì cả; ở nhà há miệng chờ sung; chờ vợ về cơm bưng nươc rót - dăm ba bưa lại đánh nhau chửi nhau
Bạn nói đúng! Có thể là có chút may mắn. Thôi mọi người cùng cố gắng để cho cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn! Mình làm ở cty Luật việc nên va chạm với các vụ án ly hôn cực kỳ nhiều thấy thương nhất là nhứng đứa trẻ! Vì vậy nhiều khi chúng ta phải cố gắng vì cả tương lai của con cái mình nữa !
Bạn ơi mình thấy hôn nhân của bạn đâu phải là nghèo đâu, cũng khá vì có nền tảng công việc này mà nghề cắt tóc cho thu nhập cũng khá đấy chứ. Chúc gia đình bạn luôn luôn hạnh phúc nha.
Con người ta lấy nhau là do duyên số, giàu ngèo cũng có số phận- địa vị cũng do số phận nên khi sinh ra có số thì chỉ cần nỗ lực chăm chỉ niết yêu thương là được!
Nghèo đáng sợ chứ! chỉ là chưa đủ time để mà nhận thấy thôi. Qua rồi cái thời "1 túp lều tranh 2 trái tim vàng" có thể tồn tại!
Nghèo về vật chất nhưng giàu về tinh thần. Cứ cố gắng nỗ lực, có ý chí thì mình tin sẽ cải thiện dần về kinh tế thôi.
Không hề sợ tý nào, điều đáng sợ nhất là gia đình không hạnh phúc, không đồng tâm hiệp lực, mỗi người một vốn
đau đầu lắm chứ ạ. hiện e chưa lấy chồng , mới tiêu chung thôi mà thấy tính toán chi tiêu trong tháng cũng mệt đầu ghê lắm. quan trọng hơn cả là đàn ông họ lại hay sỹ diện tiêu nhiều hơn cả mức mình kiếm đc. haizz
Nói gì thì nói trong gia đình nhiều chuyện mâu thuẫn cãi vã suy cho cùng bắt nguồn từ lý do kinh tế, haizzz
dù là giàu hay nghèo thì cũng cần phải có một người có thể quan tâm, yêu thương mình nên nghèo có khi cũng không phải là một điều đáng sợ, đáng sợ nhất là giàu vật chất nhưng lại nghèo về tình cảm