Ah ra thế, thế thì cũng bt ạ, tại mn viết tóm tắt nên em chưa hiểu hết, hì Vẫn yêu con là ok rồi ạ, còn vụ kia thì biết đâu đc, có khi mai lại kêu đẻ liền ấy mà
MÌnh thì lại nghĩ khác, những người mê tín vì họ biết hơn mình về vấn đề đó nên họ thường lo nghĩ nhiều hơn. Có nhiều việc khi trải qua rồi mới thấm.
ôi mẹ nó muốn sinh thì dẫn lão đến ông thầy nào thật cao tay vào, xin cho 1 quẻ được đẻ, đành dĩ độc trị độc vậy
Số với má, lắm chuyện quá. Nhà này cả 2 đứa đều ko xem tuổi, thik là đẻ thôi. Cả hai đứa nhà mình đều ko hợp tuổi bố. Bố dậu con mão và ngọ. Chẳng biêtd thế nào đẻ xong bố dc lên chức, kiếm xiền khá hơn,tháng nộp quỹ cho vợ mấy lần. Kể ra ko phải là khoe mà là cho mn biêt lúc đầu mình cũng thay hơi lo sau thấy mọi việc trong nhà đều suôn sẻ nên kệ)
Lại nói đến xem số, có ông ha gf xóm cũng tín lắm, biết xem số giống ch b, đẻ dc 2 cô con gái yêu lắm vẫn thèm thằng cu. Ông ý xem năm 2013 kiểu gì cũng đẻ dc con trai, c vợ lại cố thêm lần nữa, đi siêu âm lại thêm một công chúa nữa. Cả 2vc đều ko tin, siêu âm mấy nơi đều nói con gái vẫn ko tin cứ khẳng định là con giai. Cuối cùng đẻ ra con gái mới võ mộng đấy.
Ô bạn có nhầm ko? Lão chồng thầy bói của t (cũng Dậu) bảo là sinh con 2015 (Ngọ) là hợp lắm mà. Nếu t mà cũng đẻ dc 2015 thì y hệt nhà bạn luôn. Bố Dậu, con Mão, con Ngọ.
Mìn tưởng tí-ngọ-Mão-dậu xung chứ nhỉ? Tiện đây mn hỏi Ch bạn xem tớ muốn sinh thêm thằng cu thỉ tuổi nào đẹp nhỉ, tốt cho con và hợp với bố mẹ ý.
Mà có khi xã b tín cũng đúng đấy, ngẫm lại nhồi đầu đẻ con lớn 2 vc làm chỉ đủ ăn và trả nợ, đẻ đứa thứ 2 là ngọ , xã to làm ăn tốt hơn đấy. Mà vc tớ ko tính, cả 2 đứa nhà mình2vc hứng len là đẻ thoi. Nhà tớ ko dùng thuốc tránh nen thả là ăn ngay.b mà dùng thuốc phải sau 6thang đến 1 năm mới có dc.
Theo tớ hiểu thì nghĩa là Tí kị Ngọ, Mão kị Dậu. Chứ k phải là 4 cặp này kị nhau tất. Thế ck tớ mới bảo là bé lớn ko hợp tuổi bố mà lại. Thôi lạy mẹ đừng bói toán j nữa cho con nhờ.
giống mẹ em r =..=" tự ở nhà xem sách, xong bảo năm sau mà lấy chồng thì vài năm tới không được đẻ. hự hự. chán ko còn gì để nói
Mê tín cũng là 1 căn bệnh đó mẹ cháu ạ. Tớ gặp nhiều người bị hoang tưởng và có yếu tố thần kinh nữa, suốt ngày lo lắng bị phần âm quở phạt, giết chết, hehe...
Haha thế à? Ck t thì có cả hội đồng sở thích với nhau, lễ bái, cúng suốt. Nguyên cái việc mua hoa quả, cũng lại lắm nguyên tắc, mình có đi mua hộ thì ko làm hài lòng. Nghĩ bụng, cúng lắm, cầu lắm, đi lễ bái tứ xứ thiên hạ mà làm ăn cũng có phát đạt đâu, gia đình thì loảng xoảng, cãi nhau là còn nhẹ, chứ mất đoàn kết, đánh nhau cũng có. Haiza, chi bằng lòng thành, cầu nguyện, thắp hương tại gia, mng nhỉ?
Có nhiều người mê tín vậy nên mình ko thể thay đổi đc mà 1 là chấp nhận những điều có thể chấp nhận ko ảnh hưởng đến cs của mình, hai là ko thể sống cùng họ... cuộc đời có nhiều lựa chọn mà có những lựa chọn ko hề dễ quyết định.
Mìn tưởng tí-ngọ-Mão-dậu xung chứ nhỉ? Tiện đây mn hỏi Ch bạn xem tớ muốn sinh thêm thằng cu thỉ tuổi nào đẹp nhỉ, tốt cho con và hợp với bố mẹ ý. Cái này người ta gọi là " Tam tai sinh tam hợp" bạn ạ, nguy hiểm là " Tam hợp sinh tam tai " kìa. nhiều nhà họ chọn Tam tai lắm vì vào những năm có hạn là sẽ giảm đi rất nhiều.